Vợ mang thai 2 tháng nhưng không phải con của chồng, lý do khiến ai cũng sốc nặng

Lắng nghe câu chuyện của chị B, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn thốt lên: “Muộn quá!”.

Chị B (33 tuổi) kết hôn từ năm 2017, hiện đang là mẹ của cặp song sinh 5 tuổi. Trước đây, chị từng có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc, yên ổn. Vợ chồng ít mâu thuẫn lớn, cùng nhau chăm sóc con cái và xây dựng gia đình. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chị phát hiện chồng ngoại tình.

“Lúc đó tôi sốc khủng khiếp. Khi chồng bị bắt quả tang, phản ứng đầu tiên của anh là cầu xin tha thứ, níu kéo, hứa hẹn thay đổi, sẽ bỏ người kia. Không muốn con mình phải khổ và cũng mong chồng sửa đổi nên đã tha thứ", chị B chia sẻ.

Tuy nhiên, sự tha thứ đó không đi kèm với sự nguôi ngoai. Chị B vẫn luôn sống trong cảm giác nghi ngờ, linh cảm chồng vẫn còn qua lại lén lút. Mối quan hệ giữa hai người dần rạn nứt, lạnh nhạt, và ác cảm trong chị ngày một lớn. Do đó, chị B đã đưa ra một quyết định sai lầm: ngoại tình.

“Mục đích khi đó là để chọc tức chồng, để anh ấy biết sợ mà quay về với gia đình. Ngày ngày tôi cố tình đi sớm về khuya, son son phấn phấn để chồng ghen. Chồng cũng tức, nhưng tôi không biết liệu anh ấy có thật sự ghen hay sợ mất vợ không. Anh ấy thường vin vào cớ vợ bỏ bê con cái để mắng mỏ tôi, khiến mối quan hệ vợ chồng càng thêm căng thẳng, lạnh nhạt, đường ai người nấy đi, việc ai người nấy làm”, chị B kể lại.

Chị B.

Chị B.

Đến khi chị B nhận ra cách làm của mình phản tác dụng, muốn quay về thì chị phát hiện một chuyện còn kinh khủng hơn. Đó chính là chị có thai với người tình, đã được 2 tháng.

Người tình của chị B chưa lập gia đình, hơn chị 2 tuổi. Khi biết chị mang thai, người tình rất lưu luyến và rủ chị tới chung sống cùng anh ta. Về phía chồng chị B, anh vẫn chưa biết chuyện này. 

Chị B thú nhận vẫn còn thương chồng, thương gia đình. Nhưng, chị không nỡ bỏ đứa trẻ trong bụng, cũng không biết thái độ chồng sẽ thế nào. “Chồng bình thường thường thờ ơ, kiểu mặc kệ tôi muốn đi đâu thì đi, miễn anh ấy được rảnh để đi với bồ. Bỏ chồng thì hai con sẽ khổ, còn cái thai trong bụng cũng là một sinh linh và chị cũng sợ nên tôi đang rất bối rối, không biết nên xử lý như thế nào”, chị B nghẹn ngào.

Clip: Câu chuyện của chị B

Ông cho rằng đây là ví dụ điển hình của việc “bệnh đã nặng mới chịu đi khám”, và dù có thể cứu vãn, thì những tổn thương để lại sẽ khó lành lặn như xưa.

Ông nhận định, cách mà chị B lựa chọn để phản ứng với việc chồng ngoại tình là cực kỳ sai lầm. “Không bao giờ có chuyện ‘ông ăn chả, bà ăn nem’ mà vẫn cứu được gia đình. Đó chỉ là cách nhanh nhất để đẩy hôn nhân xuống vực", ông nói.

Về phía người tình của chị B, Tiến sĩ Đinh Đoàn cho rằng người này không yêu thương chị B thật lòng, đến với chị có thể là để giải tỏa nhu cầu sinh lý, nên không đáng tin cậy và không thể gửi gắm tương lai. Bởi khi biết chị B có thai, anh ta chưa có động thái gì nói rằng sẽ cùng chị giải quyết hay đồng hành cùng chị.

“Đây là một người đàn ông trách vô trách nhiệm. Biết người tình của mình là một người đang có chồng, đang có con, đang có gia đình, bây giờ mang thai con của mình nhưng không đưa được bất cứ đề xuất nào. Vậy là không thấu hiểu, không đặt mình vào hoàn cảnh của bạn gái, lại còn bảo anh thuê nhà đến đây ngủ với anh để dấn thêm vào tội lỗi à? Vì thế, đây là người đàn ông cháu không thể tin cậy được”, ông nói.

Vợ mang thai 2 tháng nhưng không phải con của chồng, lý do khiến ai cũng sốc nặng - 2

Theo lời khuyên của chuyên gia, nếu chị B còn chút tình cảm với chồng, còn mong muốn duy trì mái ấm cho con, thì việc đầu tiên là phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người tình: “Phải thể hiện rõ ràng rằng mình chưa bao giờ có ý định rời bỏ chồng, việc mang thai là ngoài ý muốn, và anh ta không còn liên quan gì đến cuộc đời chị nữa". 

Tiếp theo, ông cho rằng chị B cần xử lý cái thai. "Nếu muốn quay về thì hãy gột rửa quá khứ, sàng lọc cho sạch đi thì lúc quay lại may ra thì được chấp nhận ở mức độ nào đó”, ông nói.

Sau khi đã chấm dứt quá khứ, chị B nên chọn cách im lặng mà sống, tập trung thời gian chăm lo cho con, không gây áp lực cho chồng, vun vén cho gia đình để ổn định tâm lý của mình. Tuy nhiên, nếu chồng nghe phong thanh thông tin về chuyện vợ ngoại tình và gặng hỏi thì nên khai thật, từ lý do ngoại tình và khẳng định đã nhận ra sai lầm, chấm dứt với người kia, đồng thời sẵn sàng chấp nhận hậu quả. “Đàn ông đã nghi, đã hỏi thì sẽ chẳng giấu diếm được”, ông nói.

Câu chuyện của chị B là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Ngoại tình không bao giờ là giải pháp để trả đũa sự phản bội. Việc đáp trả bằng cách tương tự chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, đẩy con người vào tình huống khó lòng quay đầu.

Trong mọi biến cố hôn nhân, điều cần làm là giao tiếp, đối thoại, và nếu cần, hãy tìm tới chuyên gia tâm lý để tháo gỡ thay vì hành động trong cảm xúc nhất thời. Khi cái giá phải trả là một sinh linh vô tội, là hôn nhân đổ vỡ, là con cái chịu thiệt thòi, thì mọi sai lầm đều trở nên quá đắt.

Vợ đi công tác rồi qua đêm với nam đồng nghiệp, phản ứng của vợ càng khiến chồng bối rối