Vô tình là "bé ba", cô gái ngã ngửa phát hiện bạn trai có thêm "bé tư"

Tình yêu tuổi trẻ của một cô gái đã trở thành ký ức đầy tổn thương khi cô vô tình rơi vào mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình.

Cô gái chia sẻ về câu chuyện tình yêu buồn (Ảnh chụp màn hình)

Cô gái chia sẻ về câu chuyện tình yêu buồn (Ảnh chụp màn hình)

Chương trình "Người thứ 3" tập mới nhất là câu chuyện cũ đã xảy ra hơn một thập kỷ nhưng vẫn để lại nỗi đau trong lòng cô gái 34 tuổi ở TP.HCM, khiến cô không thể nguôi ngoai. Thời điểm đó, cô là "người thứ ba" trong một mối tình, nhưng lại bị một "người thứ ba" khác cản trở hạnh phúc của mình. Câu chuyện này không chỉ là một ký ức buồn mà còn là bài học về tình yêu và sự hy sinh.

Cách đây 14 năm, khi đang là sinh viên năm nhất cao đẳng, cô đi làm thêm tại một nhà hàng cùng bạn thân. Chính tại nơi đây, cô đã gặp anh – người đàn ông khiến cuộc đời tình cảm của cô rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Ban đầu, cả hai không nói chuyện nhiều. Người bạn thân thường xuyên khen ngợi anh khiến cô dần có thiện cảm. Một lần xin đi nhờ xe, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian được theo đuổi, cô đồng ý làm người yêu của anh.

Tình yêu êm đềm cho đến khi một người bạn của anh tiết lộ anh đã có vợ. Bàng hoàng, cô chất vấn thì anh một mực phủ nhận và khẳng định đó chỉ là tin đồn. Tin tưởng, cô vẫn tiếp tục quen anh.

Thế nhưng, vào đúng đêm 30 Tết năm ấy, một cú điện thoại từ người lạ gọi đến cho mẹ cô khiến mọi thứ sụp đổ. Người phụ nữ trong điện thoại tự nhận là vợ anh, cho biết cô đang là "người thứ ba" xen vào gia đình họ. Tin dữ khiến cô chết lặng, mất cả cái Tết vui vẻ bên gia đình.

Dù còn nghi ngờ, cô vẫn gọi cho anh rể của anh để xác minh. Thái độ lấp lửng, né tránh của người này khiến cô hiểu ra mọi chuyện là thật. Sau Tết, gặp lại, anh mới thừa nhận có vợ và đưa ra lý do: “Anh bị gài có bầu, bị ép cưới, đang chờ ly hôn”.

Cô kể lại: “Lúc đó, vợ anh ấy hẹn tôi ra quán cà phê. Tôi nghĩ mình sẽ khuyên chị buông tay để tôi và anh đến với nhau. Nhưng khi gặp, tôi mới biết chị từng có một đứa con trai bị bại não và đã mất. Tôi thật sự giận anh vì đã giấu giếm”.

Quyết dứt khoát, cô bỏ về quê để cắt đứt. Nhưng sau đó, mẹ anh tìm đến, thuyết phục rằng chỉ chấp nhận cô là con dâu. Cô xiêu lòng, tha thứ và tiếp tục quen anh.

Tình cảm kéo dài thêm gần hai năm, dù cả hai không còn làm chung. Trong thời gian này, nhiều người thân quen úp mở việc anh đang qua lại với người khác, nhưng cô luôn gạt đi vì quá tin tưởng.

Cho đến một ngày, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ chính số điện thoại của anh với nội dung: “Chị là em gái của anh ấy phải không?”. Gọi lại ngay lập tức, cô chết lặng khi nghe giọng một cô gái khác và phát hiện cả hai đang sống chung.

Hóa ra, cô là người bị phản bội trong mối quan hệ này còn người con gái kia mới là "tiểu tam" thực sự đang cùng anh sống như vợ chồng. Quá đau đớn, cô chấm dứt mối quan hệ trong tủi hận.

“Giờ nghĩ lại, tôi ân hận vì từng là người thứ ba, và rồi chính tôi cũng bị một người thứ ba khác chen chân. Đó là quả báo mà tôi phải trả”, cô chia sẻ.

Dù đã trôi qua hơn một thập kỷ, ký ức ấy vẫn là vết thương chưa lành trong lòng người phụ nữ từng yêu cuồng dại, tin mù quáng – và phải trả giá bằng chính tuổi trẻ của mình.