Gần hết Tết vẫn bị “chém” 100k bát bún 2 con ốc, cô nàng đăng đàn cảnh báo còn bị “mắng oan”: Vì sao?

Một vụ việc bị tăng giá bất thường khi ăn uống trong ngày Tết tiếp tục khiến dân mạng xôn xao.

Năm nào Tết cũng có vài vụ tăng giá thực phẩm, phụ thu hàng quán khiến netizen nhức nhối nhưng Xuân Nhâm Dần 2022 có lẽ độ xôn xao đã được tăng thêm một bậc nữa. Nối tiếp các vụ việc, một bài đăng trong hội review đồ ăn đang thu hút nhiều tranh cãi. Theo đó, người đăng bài là một cô gái từ miền Nam ra Hà Nội ăn Tết. Dù đã được cảnh báo trước đi ăn ngày Tết phải hỏi giá nhưng cô vẫn… không tin và cái kết như sau.

“Lúc đầu mình chọn một nhà hàng bán món hoa ở gần đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình người Việt ra Hà Nội phải ăn đặc sản ngoài này, nên quyết định đến đây vì thấy quán khá đông và rồi cái kết quả mong chờ đã đến.

1 tô bún ốc 100k 2 con ốc ,3 miếng thịt gọi là thịt cho sang mồm chứ lặn mãi mới ngoi lên khỏi mặt nước sâu thắm ý. Mình gọi 3 tô 300k nhé.

Mình đi chung với 2 người bạn người nước ngoài, lúc đầu nổ banh cái Hà Nội là đồ ăn oke lắm và mình phải đội quần lết vô Lotteria mua cho chúng gà rán ăn cho đỡ nhục. Vì hàng nào giá nó cũng trên trời nhé, còn chất lượng không dám thử nữa.

Mình mong sẽ được duyệt bài vì mình không muốn 1 con sâu làm rầu nồi canh, ảnh hưởng đến rất nhiều con người bán hàng tốt và có tâm. Quan trọng là cái nhìn không tốt về người Việt mình với khách du lịch…”.

Gần hết Tết vẫn bị “chém” 100k bát bún 2 con ốc, cô nàng đăng đàn cảnh báo còn bị “mắng oan”: Vì sao? - Ảnh 1.

Quán bún ốc ở Cầu Gỗ bị cô gái phản ánh là tăng giá cao nhưng chất lượng không tương xứng trong mùa Tết

Dưới bài đăng, dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Đồng tình là việc tăng giá bún ốc không hợp lý, là việc cần lên án nhưng một bộ phận netizen cũng trách cô nàng đã quá chủ quan:

- “Tết thì đừng đi ăn hàng dạo vỉa hè. Tất cả những hàng ngon lành tốt tính họ đều nghỉ hết rồi. Toàn ở đâu đâu đến bán mấy ngày tết xong té thôi”.

- “Trách quán thì cũng trách bạn, thôi coi như bài học kinh nghiệm”.

- “Bạn vào khu phố cổ, xong còn đi với khách nước ngoài… Khó nói lắm, sau tránh nhé”.

- “Tôi dân phố cổ đây. Chỉ có quán nào ăn quen hơn chục năm thì ăn thôi, còn các quán mới nghỉ đi nhé”.

- “Chắc do bạn chọn phải quán tự phát rồi. Kiểu như là quán ăn này chỉ mở mấy ngày tết kiếm rồi thôi không bán nữa ý. Chứ mình đi ăn vẫn thấy bình thường dù có tăng giá hơn ngày thường 1 tí thôi nhưng chất lượng ok”.

Bên cạnh đó, netizen cũng phản ánh về tình trạng nhiều hàng quán tự phát mở trong ngày Tết, “thay thế” chỗ càng hàng chuyên để bán tranh thủ dịp Tết. Những quán ăn này chỉ “bán 1 lần rồi thôi”, không cần khách nên mới dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu giá cả. Nói chung, trong dịp Tết luôn cần xác định việc giá cả hàng quán tăng, tiếp theo là cần chủ động, kỹ lưỡng trong việc chọn quán ăn ngoài.

Nguồn: MinhThu Nguyen

https://ahadep.com/gan-het-tet-van-bi-chem-100k-bat-bun-2-con-oc-co-nang-dang-dan-canh-bao-con-bi-mang-oan-vi-sao-20220206162633022.chn