Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một "đại công trường"

Vẫn là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, song ấn tượng của du khách đến với Sa Pa hiện nay lại là sự lộn xộn và “mất chất” đáng thất vọng.

Khách du lịch trong và ngoài nước đến với Sa Pa là để có thể đắm mình trong thiên nhiên rừng núi, tiếp cận với nên văn hóa dân tộc, hòa vào bầu không khí trong lành, cảnh đẹp hiếm có. Và Sa Pa đã từng là điểm đến lý tưởng của những người thích khám phá và đam mê xê dịch.

Từng có một Sa Pa hoang sơ, bình dị đến thế

Nhắc đến Sa Pa là người ta lại nhớ đến một thị trấn nhỏ đẹp tựa “chốn bồng lai” chinh phục du khách bốn phương bởi sự bình yên vốn có. Thời tiết mát mẻ, khung cảnh chân thực cùng với nền văn hóa các dân tộc độc đáo và đặc sắc đã khiến cho Sa Pa trở thành điểm đến hàng đầu của người yêu du lịch.

Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một đại công trường
Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một đại công trường
Khung cảnh Sa Pa là sự hài hòa tuyệt vời giữa thiên nhiên và văn hóa dân tộc. Ảnh: Mytour

Đi Sa Pa mùa nào cũng có cái hay riêng của nó. Từ khung cảnh núi rừng, biển hoa nghìn sắc hay ruộng bậc thang vàng ruộm mùa lúa chín đều khiến những ai đến đây phải mê mẩn. Ẩm thực Sa Pa cũng đa dạng và hấp dẫn với nhiều món đặc sản mà chỉ có ăn ở Sa Pa mới thưởng thức được hết những nét tinh túy. Và nói chung rằng sẽ có những người trót yêu mến Sa Pa thì sẽ không thể quên được “nơi gặp gỡ của trời và đất” này.

Liệu rằng mọi thứ có đang thay đổi?

Sa Pa hiện nay vẫn đẹp chứ? Có, khung cảnh thiên nhiên Sa Pa hiện nay vẫn rất hùng vĩ, rất huyền ảo. Thế nhưng có những nơi chẳng hạn như ngay trung tâm thị trấn đã dần biến đổi, khác xa với nét hoang sơ, bình dị khi xưa.

Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một đại công trường
Các công trình xây dựng không biết từ bao giờ đã trở thành "đặc sản" của Sa Pa. Ảnh: Việt Linh

Dường như chính vì sự phát triển quá vội vàng đã đang dần “phá nát” Sa Pa. Nơi đây trở nên hỗn độn hơn, bụi bặm hơn và thương mại hóa nhiều hơn. Sa Pa hiện nay thậm chí còn được ví như một “đại công trường”, các tòa nhà, khách sạn mọc lên như nấm, đường xá thì đầy ổ voi, ổ vịt, rác thấy khắp nơi, phương tiện cá nhân thì chật kín các con phố.

Đến Sa Pa bây giờ có thể thấy toàn những công trình bê tông cốt thép, khách sạn hạng sang mà càng xây sau thì lại càng phải sang hơn nữa. Còn đâu những mái nhà của người Mông, người Dao hay kiến trúc thời Pháp thuộc với những biệt thự nhỏ cùng bờ kè đá nữa.

Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một đại công trường
Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một đại công trường
Một thị trấn du lịch nay đã khoác lên mình chiếc áo đầy bụi bặm, xô bồ và cả những góc mất mỹ quan thế này. Ảnh: VTC

Dân đầu tư đã quá tham lam, nhanh chóng muốn kiếm được lợi nhuận từ thiên nhiên và con người Sa Pa sẵn có. Để rồi từ đó họ bắt đầu đua nhau “cày nát” cả thị trấn mà không theo một kế hoạch nào, cốt là dành cho mình những vị trí đắc địa nhất để xây dựng công trình.

Với những địa điểm du lịch thiên về tự nhiên như Sa Pa, đáng lẽ ra cũng cần phải ưu tiên thiên nhiên hơn. Song Sa Pa đang đi ngược lại điều đó. Bỏ qua các bước quy hoạch, các kiến trúc hiện đại cứ thế liên tiếp được xây nên, đẹp có, dễ kiếm tiền có nhưng lại chẳng còn dấu ấn gì của một thị trấn “mờ sương” nữa rồi.

Du khách đang dần mất sự hứng thú với Sa Pa?

Nếu đối chiếu với những thực trạng đang diễn ra, cũng không khó hiểu khi Sa Pa đang dần đánh mất sự yêu mến của bạn bè quốc tế. Amy Chung, chủ blogger nổi tiếng Family Globertrotter lại xếp Sa Pa vào 1 trong 10 điểm đến đáng thất vọng nhất trên thế giới. Cô chia sẻ rằng khói bụi, công trường ngổn ngang đã khiến cô không thể "ngắm nhìn những ngọn đồi thoai thoải, nằm sâu ở thung lũng Mường Hoa”.

Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một đại công trường
Sa Pa là điểm đến thu hút khách nước ngoài nhiều nhất nhì Việt Nam, nhưng trải nghiệm của họ tại đây đang dần bị hạn chế và không được như mong đợi. Ảnh: Việt Linh

Một blogger khác tên Walk My World còn chán nản với tình trạng gạ gẫm mua hàng tại đây. Người dân Sa Pa không còn chân chất, hồn nhiên như trước nữa và chỉ cần bạn mở lời với họ thì ngay lập tức, hàng chục người sẽ đến tiếp cận chèo kéo mua đồ. Tình trạng "chặt chém" tại các nhà hàng để kiếm lời bất chấp cũng là một trong số những điều khiến Walk My World cảm thấy hụt hẫng cho những trải nghiệm tại đây.

Sa Pa giờ đây tan hoang, lộn xộn như một đại công trường
Người dân cũng dần bị cuốn vào lối sống hối hả chốn thị thành. Ảnh: Alamy

Đến SaPa lạc bước vào những bản làng yên bình, nhưng đẹp đầy nét thơ mộng

Chính quyền Sa Pa từng mời chuyên gia về để quy hoạch lại vùng đất này nhưng chưa thành công. Kể từ đó, Sa Pa cứ thế thay đổi không theo một quy chuẩn nào cả. Chắc chắn một điều rằng thiên nhiên Sa Pa vẫn còn nhiều cái xinh đẹp, văn hóa dân tộc Sa Pa vẫn đáng để trải nghiệm. Thế nhưng sự “đô thị hóa” ngày một nhanh cùng với việc khai thác vô tại vạ vì tiền đang khiến Sa Pa dần mất đi “chất” riêng vốn có.

Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin mới tại  nhé!

Rough Guides vinh danh Sa Pa là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Rough Guides là một nhà xuất bản du lịch nổi tiếng, chuyên xuất bản những cuốn sách hướng dẫn du lịch chính xác và uy tín. Trong đợt bình chọn, Rough Guides đã gọi tên 2 điểm đến của Việt Nam là Hội An và Sa Pa (vị trí thứ 6) trong danh sách 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Ruộng bậc thang ở Sa Pa cũng được mạng thông tin điện tử quốc tế Touropia xếp hạng nằm trong top 11 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Kênh truyền hình National Geographic đã từng xếp Hoàng Liên Sơn, Sa Pa là 1 trong 7 điếm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019.