Nữ MC Đài HTV từng phải lui vào hậu trường vì nặng 68kg sau sinh con cho NSƯT Quốc Cơ, giờ lên sóng lại đẹp ngỡ ngàng

Còn chưa mua hết những gì định mua, tôi đã phải quay về.

Vợ chồng tôi có 2 đứa con, sống chung với bố mẹ. Vậy là trong nhà có 6 người. Hàng ngày, vợ ở nhà chăm lo nhà cửa, cơm nước, con cái, giúp đỡ bố mẹ còn tôi lo đi làm.

Hôm trước vợ bị đau chân nên tôi đi chợ thay. Vợ đưa cho 200 nghìn nói mua đồ ăn một bữa tối, lúc đó tôi buột miệng:

- Sao nhiều thế?

Nhưng em không trả lời mà chỉ đưa cho tôi danh sách những thứ cần mua.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ bụng sau buổi đi chợ chắc cũng còn lại được vài chục đút túi, mai làm cốc cafe sáng. Vậy nhưng đúng là mọi thứ không như mơ.

Đi dạo 1 vòng quanh chợ mua những thứ vợ yêu cầu tôi mới nhận ra đã hết sạch bách.

1 miếng thịt ba chỉ về luộc 55 nghìn

1,5 lạng cua về nấu canh 40 nghìn

10 nghìn rau, cà pháo

8 bìa đậu phụ 25 nghìn

Măng cụt 67 nghìn.

Kết quả là còn đúng 3 nghìn trong tay, chỉ đủ cốc trà đá sáng mai.

Mang đồ về đưa cho vợ, cô ấy cũng chẳng hỏi tiền thừa chắc bởi cô ấy đã biết.

Sau đó tôi càng ngồi càng nghĩ mới thấy thương vợ, trách móc bản thân mình đúng là đã quá đáng.

Trước giờ tôi luôn càu nhàu vợ:

- Em tiêu gì mà nhanh hết tiền vậy? Mỗi tháng anh đưa cho em 7 triệu, trong khi đó bố mẹ góp thêm tiền ăn mà lúc nào cũng kêu thiếu?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong khi đó vợ chồng cả tháng chẳng có cái quần áo nào mới, các con thì 1-2 bộ, bố mẹ chồng lại càng không vì ông bà có lương hưu tiêu riêng, lại sẵn tính người già tiết kiệm nên càng không muốn con cháu mua cho.

Mỗi lần tôi hỏi như thế, vợ thường liệt kê tiền học ở trường, học thêm của con, tiền bỉm, sữa mỗi tháng, tiền cho các con đi khu vui chơi... Nói chung là toàn tiêu vào hết các con và ăn uống, nhưng tôi không tin.

- Ừ thì cứ cho là tiêu hết vào tiền học cho các con đi, còn tiên ăn thì đáng bao nhiêu. Gia đình mình có 6 người, các con ăn thì chẳng đáng bao nhiêu, tính ra có 4 người. Mỗi bữa làm gì đến 100 nghìn mà em lại tính 400 nghìn/ngày.

Đến giờ khi được trực tiếp đi chợ tôi mới hiểu. Tôi cứ nghĩ 200 nghìn cho một bữa là dư dả. Nhưng thử chia nhỏ ra mới tá hỏa: nhà có 6 người, vị chi mỗi người chỉ khoảng 33 nghìn một bữa. Nghe qua tưởng ổn, nhưng thử nghĩ mà xem—trẻ con đang tuổi lớn, ăn uống đâu phải chỉ no, mà còn cần đủ dinh dưỡng: thịt, cá, trứng, rau xanh, trái cây… Chỉ với 33 nghìn thì mua được gì? Chưa kể đến dầu ăn, gia vị, gạo, gas, điện nước. Đó là chưa nói tới những hôm phải “đổi món” cho con dễ ăn hơn.

2 đứa con, có lẽ chúng đúng là "máy bào tiền" nhiều nhất trong nhà vì tiền bỉm cho đứa nhỏ, sữa cho hai chị em là bắt buộc. Còn chưa kể dù không ăn quá nhiều nhưng vợ tôi lại luôn cố gắng bồi bổ cho con chim câu, tôm, cá... đổi bữa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Càng nghĩ tôi lại càng thấy hóa ra vợ mình siêu đấy chứ, 7 triệu mỗi tháng của chồng mà lo cho gia đình tươm tất, con cái có quần áo mới để mặc, học đủ đầy, ăn ngon, cũng đi chơi chỗ nọ chỗ kia bằng bạn bè...

Thôi từ giờ không dám mắng vợ, cũng chẳng dám cằn nhằn "em tiêu gì mà hết tiền" nữa vì thực chất chắc cô ấy chẳng tiêu gì mà chính xác là tiền của mình vào hết hai cái đồng chí con.

Tâm sự từ độc giả minhkhoi...

Liệt kê chi tiêu nuôi 4 con ở quê, mẹ bỉm Việt gây choáng khi tốn 50 triệu/tháng cũng chưa đủ