Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống

Vì muốn được sống hòa mình cùng thiên nhiên mà 24 gia đình đã cùng nhau mua một mảnh đất lớn rồi thiết kế ngôi làng với rất nhiều cây xanh. Ngôi làng này được đặt tên là làng Oa.

Giờ đây khi cuộc sống hiện đại hơn, các khu đô thị phát triển nên trong thành phố lúc nào cũng chật chội và thiếu cây xanh. Vì vậy 24 gia đình ở Đài Loan đã cùng nhau góp 150 triệu tệ (khoảng 520 tỷ đồng) để mua một mảnh đất 8000 m2 rồi thiết kế một ngôi làng mà mọi người đều mong muốn đó là ngôi làng nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên. Và giờ đây khi nhìn vào ngôi làng ai cũng muốn được trở thành cư dân ở đó.

Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Ngôi làng sống giữa thiên nhiên, yên bình làm mọi người đều mong ước ở đó.

Ngôi làng được đặt tên là làng Oa, bắt đầu xây dựng vào năm 2011 và hoàn thành sau 4 năm. Ngôi làng có tới một nửa diện tích để làm trang trại và đường mòn xung quanh. Những người thiết kế đã lên ý tưởng hoàn hảo để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa có thể gần gũi với thiên nhiên. Các con đường đều không được trải nhựa và cũng không lắp đèn đường, cây cối, hoa lá xung quanh được tự nhiên phát triển.

Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Những ngôi nhà ở đây được thiết kế theo kiến trúc cổ và hòa mình với cỏ cây hoa lá.
Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Nơi đâu cũng có cây và những con đường không được trải nhựa.

Đặc biệt ở đây không có nhà nào là quá bề thế mà hầu hết được xây dựng dựa theo địa hình, có ngôi nhà được xây trên một con dốc có độ cao 7m. Và nhà nào cũng có sân thượng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào cây lá. Ngôi làng có 24 nhà được chia thành 4 dãy, dãy nhà ở trên cao có thể nhìn xuống toàn bộ ngôi làng, dãy 2 và dãy 3 được nằm an toàn ở giữa còn dãy 4 gần nhất với thiên nhiên, vườn cây, trang trại.

24 ngôi nhà đó có những nét đặc trưng riêng, mỗi ngôi nhà đều được thiết kế tương ứng với 24 khí tiết trong lịch sử các nước phương Đông như Hạ chí, Thanh minh, Mang chủng, Thu phân. Bên cạnh mỗi nhà cũng được trồng các loại cây để có thể cảm nhận được rõ nét sự thay đổi của 4 mùa trong năm.

Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Những ngôi nhà giản dị, bình yên và mang những nét đặc trưng riêng.
Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Các ngôi nhà có sự liên kết với nhau và xung quanh là con suối trong vắt.
Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Những ngôi nhà đều không quá lớn, được thiết kế đủ để sử dụng.

Những người dân sống trong ngôi làng này hầu hết là những doanh nhân, kiến trúc sư, bác sĩ và giáo viên, trong đó có tới 1/3 là Tiến sĩ. Nhưng giờ đây khi sống ở làng Oa mọi người đều quay trở về cuộc sống yên bình như trước kia, uống trà, làm nông, chơi cờ và nấu ăn cùng nhau.

Cư dân trong làng đều sống rất hòa thuận và giúp đỡ nhau hết mình, chẳng ai so sánh người này với người kia, không có phân biệt giàu nghèo. Được biết từ khi ngôi làng có người tới ở đến nay đều chưa từng xuất hiện vụ trộm nào. Trẻ em ở đây cũng được vui chơi thỏa thích trong không gian rộng lớn, hòa mình với thiên nhiên chứ không bị phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị công nghệ.

Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Cư dân ở đây hầu hết là người tri thức nhưng lại trở về với lối sống truyền thống, làm nông, uống trà.
Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Mọi người thường xuyên nấu ăn và thưởng thức cùng nhau.

Ông Kevin là người đầu tiên chuyển đến ngôi làng sinh sống, ông chia sẻ rằng: "Mối quan hệ giữa những người hàng xóm rất tốt, điều này làm tôi bất ngờ". Mọi người thân thiết với nhau, hàng xóm nhà ông là bà Du, thỉnh thoảng khi nấu cơm bà còn hỏi có ai muốn ăn cùng không, vậy là mấy nhà lại tụ họp cùng nhau nấu và thưởng thức bữa ăn. Họ tin tưởng nhau đến mức có nhà mấy ngày không đóng cửa mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Cư dân ở đây rất thân thiết và tin tưởng lẫn nhau.

Trong làng còn có một khoảng sân rất rộng, cỏ mọc xanh rờn, cây cối bao xung quanh. Tại đây mọi người thường tụ tập cùng nhau nướng khoai, nướng ngô. Người lớn thì cùng ngồi trò chuyện, uống cà phê, chia nhau ăn các loại mứt nhà tự làm. Lũ trẻ thì tha hồ vui đùa, chạy nhảy trên bãi cỏ. Cuộc sống ở đây bình yên, trong lành và an toàn. Người ta mới nhận ra rằng tiền tài, địa vị chẳng còn quan trọng nữa, sống giữa thiên nhiên và tình cảm xóm làng như vậy là đủ.

Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Mọi người cùng nhau tham gia các bữa tiệc ngoài trời.
Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Trẻ em thoải mái nô đùa, chạy nhảy.
Bỏ phố về quê: 24 gia đình góp 520 tỷ xây làng, cùng nhau sinh sống
Cuộc sống yên bình và thoải mái mà ai cũng mong muốn.
Thái Công đặt trong nhà của nữ đại gia thuê mình thiết kế chiếc gương 2 tỷ đồng

Đúng là một ngôi làng trong mơ giữa xã hội hiện đại, xô bồ như hiện nay. Là nơi hiếm hoi nằm giữa thiên nhiên, hoa lá và có sân vườn rộng rãi cho lũ trẻ chơi đùa. Một ngày đi làm mệt mỏi sau đó trở về, được sống trong không gian xanh mát, thanh bình và yên ả như vậy thì chắc chắn cả người sẽ lại tràn đầy năng lượng để tiếp tục làm việc.

Ảnh: The Paper

5 cô bạn thân rủ nhau cùng xây ngôi nhà bên hồ xanh mướt

Bạn thân luôn là người có thể chia sẻ với chúng ta mọi điều buồn vui trong cuộc sống vậy nên thật tuyệt nếu có thể ở cùng nhau. Và một nhóm bạn thân 5 người đã làm được điều đó. Họ đã cùng nhau góp tiền xây dựng nên ngôi nhà bên hồ, hòa mình với thiên nhiên Tây Nguyên.

Một thành viên trong nhóm bạn chia sẻ: Chúng tôi hiện thực hóa những “mộng mơ hoa lá cỏ cây”, quyết tâm biến phù phiếm thành giá trị, đó cũng là 1 lần muốn biến giấc mơ thành hiện thực. 

Ngôi nhà hoàn thành với diện tích 75 m2, xung quanh là hồ nước lộng gió cùng khoảng sân vườn rộng rãi với đầy cỏ cây, hoa lá và các loại rau xanh. Bên trong ngôi nhà cũng được lắp đặt đồ dùng vô cùng tiện nghi để phục vụ cuộc sống.

>> Xem thêm