Những chú chó theo chủ mưu sinh ở Sài Gòn: Được mua quần áo đẹp, nằm ngủ như công chúa

Mặc dù theo chủ mưu sinh vất vả nhưng những chú chó này vẫn được cưng chiều, được chủ mua quần áo đẹp mặc, được cho cả gấu bông nằm ôm ngủ.

Chó là con vật nuôi trong nhà rất hữu ích. Chúng không chỉ dễ thương, bầu bạn cùng với chủ của mình mà còn biết trông nhà, bắt chuột, thông minh, ngoan ngoãn,... Chính vì vậy mà những chú chó luôn được chủ cưng chiều, coi như người bạn thân thiết nhất. Dù vất vả mưu sinh thế nào nhưng vẫn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng.

Chú chó của ông chủ bán vé số câm điếc

Mạng xã hội từng xúc động với hình ảnh một cụ ông câm điếc làm nghề bán vé số mưu sinh, dù nghèo khó, mệt nhọc nhưng vẫn luôn cố gắng cho chú cún cưng của mình một cuộc sống tốt nhất được trải bạt nằm rất thoải mái. Thậm chí chú cún này còn được mặc bộ đồ vàng rực chuẩn bị đón Tết, được cả thú bông, gối ôm đặt bên cạnh để chơi và gác chân nếu buồn ngủ. Không những vậy, chú cún này còn được cụ ông đặt một chiếc gối con con, xinh xinh lên trên đầu để gối đỡ mỏi. Trong khi ông cụ câm điếc chỉ đi xe đạp, mặc quần áo giản dị, ngồi giữa vỉa hè và vẫn chật vật mưu sinh mỗi ngày.

Những chú chó theo chủ mưu sinh ở Sài Gòn: Được mua quần áo đẹp, nằm ngủ như công chúa - 1

Những chú chó theo chủ mưu sinh ở Sài Gòn: Được mua quần áo đẹp, nằm ngủ như công chúa - 3

Chú chó được ông vô cùng cưng chiều.

Được biết, chủ nhân của chú chó này là ông S. (63 tuổi), sinh sống tại Long An. Vì hoàn cảnh khó khăn nên ông phải lên Sài Gòn bán vé số hơn 2 năm nay. Dù cuộc sống mưu sinh chẳng dễ dàng gì với ông lão khuyết tật vẫn luôn dành mọi thứ tốt nhất cho người bạn nhỏ của mình. Chú chó này mới được mạnh thường quân dành tặng ông lão khi chú chó cũ của ông bị mất. Sau hơn 1 tháng được ông lão nhận nuôi, chú chó mới đã lớn phổng phao, vẫn được ông cụ vô cùng cưng chiều, được diện đồ đẹp, ăn ngon, lại còn được thoải mái nằm ngủ, vui chơi vô cùng sung sướng.

Trước đó, chú chó cũ của ông nhận sự quan tâm của cộng đồng mạng, được mọi người hết mực yêu thương, được tặng thức ăn, đồ chơi và được gọi với biệt danh vô cùng đáng yêu “Công chúa nhỏ của Sài Gòn”. Tuy nhiên, sau một thời gian chú chó này không may mất đi, bỏ lại ông lão một mình.

Những chú chó theo chủ mưu sinh ở Sài Gòn: Được mua quần áo đẹp, nằm ngủ như công chúa - 4

Chú chó được mệnh danh "Công chúa nhỏ của Sài Gòn". (Ảnh: Quỷ Cốc Tử)

Chú chó của cô lượm ve chai

Hình ảnh về một chú chó ta đang nằm ngủ, bên cạnh người phụ nữ bán hàng rong từng chiếm sóng trên mạng xã hội rất nhiều những ngày cuối năm 2020. Sẽ chẳng có gì để nói khi chú chó này chỉ nằm ngủ bình thường trên vỉa hè, điều đáng chú ý là chú chó này được "diện" chiếc áo cam, đội mũ, nằm ngủ còn được chuẩn bị cho hẳn một tấm bìa lớn lót phía dưới, bên cạnh là một con gấu bông to oạch để ôm cho ... dễ ngủ.

Những chú chó theo chủ mưu sinh ở Sài Gòn: Được mua quần áo đẹp, nằm ngủ như công chúa - 5

Chú chó theo chủ mưu sinh.

Hình ảnh chú chó này khiến mọi người vô cùng thích thú, đặc biệt là biểu cảm của chú chó chẳng hề quan tâm chủ đang bận bịu, luôn tay luôn chân, vẫn nằm thư thái tận hưởng khoảng không gian của mình, coi như không phải việc của mình.

Thậm chí nhiều người còn ghen tị khi chú chó còn có gấu ôm còn mình chẳng có gấu mà ôm, rồi chú chó còn được cưng như trẻ con, lo ăn từng bữa ăn giấc ngủ chẳng phải bận tâm lo nghĩ “cuộc sống” như mình.

Những chú chó theo chủ mưu sinh ở Sài Gòn: Được mua quần áo đẹp, nằm ngủ như công chúa - 6

Những chú chó theo chủ mưu sinh ở Sài Gòn: Được mua quần áo đẹp, nằm ngủ như công chúa - 7

Chú chó được mặc quần áo, ngủ có gối, thú cưng ôm khiến mọi người ghen tỵ.

Được biết chủ nhân của chú chó này là bà Nguyễn Thị Thủy. Bà thường gọi thân mật chú chó này là "bé Đen" và dẫn theo đi nhặt ve chai suốt hai năm qua. Bà nhận nuôi chú từ năm 2018 khi bà chủ trọ cũ cho bà nuôi để bù đắp nỗi buồn mất người bạn nhỏ của mình.

Mỗi ngày, chú chó cùng bà ngồi trên chiếc xe đi nhặt ve chai, nằm ngủ trong công viên hay trên các con đường đến tận khuya mới về nhà. Với bà Thủy, hiện tại "bé Đen" chính là tài sản quý giá nhất mà bà có.

Chú chó Trắng của người phụ nữ U60

5h chiều hàng ngày, nếu đến cầu Kiệu (đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận), bạn sẽ bắt gặp hình ảnh cô Nguyễn Thị Mai (56 tuổi, quê An Giang) bên  chú chó của mình trải tấm vải sờn cũ để chờ cơm từ thiện. Dù không được mặc quần áo đẹp, có gấu bông ôm khi ngủ nhưng chú chó này được chủ vô cùng cưng chiều, dành tấm vải sờn cũ duy nhất của mình để cho nằm rồi cho cả gối để gối đầu.

Những chú chó theo chủ mưu sinh ở Sài Gòn: Được mua quần áo đẹp, nằm ngủ như công chúa - 8

Dù nghèo khó nhưng chủ nhân vẫn luôn yêu thương dành điều tốt nhất cho chú chó. (Ảnh: Yan)

Vì không có chồng, không có con nên chú chó Trắng là người bạn thân thiết nhất của cô Mai. Chính vì vậy dù nuôi 5 chú chó nhỏ, mỗi lần chó sinh nở đều cho nhưng cô vẫn giữ lại chú chó Trắng ở bên mình bởi cô quen hơi, thương chú như con ruột. Hiện tại cô chỉ mong được khỏe mạnh, để nuôi những chú chó của mình mà chẳng mong gì hơn.

Tự mua trứng vịt lộn về ấp mùa dịch, mẹ Hà Nội được thú nuôi cưng xỉu
Theo Hồng Nhung (Tổng hợp) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)