Anh Trương Đăng Nam (SN 1984) và chị Nguyễn Tú Anh (SN 1989) kết hôn năm 2017, trước khi về chung một nhà anh chị đã phải đấu tranh tư tưởng, vượt qua bao lời dị nghị của những người xung quanh. Từ khi yêu nhau, chị Tú Anh đã biết anh Nam từng bị biến chứng quai bị, khiến việc sinh sản gặp khó khăn. Cũng chính điều này nhiều người khuyên chị tìm người khác để xây dựng gia đình, vì cuộc sống hôn nhân không có con sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn.
Thế nhưng, chị Tú Anh vẫn bỏ ngoài tai những lời bàn tán, khuyên ngăn vì tình yêu hai người mới là tất cả. Với chị, tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là cam kết đồng hành cùng nhau, bất kể con đường phía trước có gian nan đến đâu. Dù biết tình trạng của mình, nhưng sau ngày cưới, hai vợ chồng vẫn luôn khát khao được làm cha mẹ, nhưng đi khám nhiều nơi, các bệnh viện đều lắc đầu vì vấn đề anh Nam gặp phải.
Để có thể thực hiện hóa ước mơ, hai vợ chồng quyết định từ Huế ra Hà Nội thăm khám. Thế nhưng, kết quả thăm khám lại khiến cho hành trình tìm con của hai vợ chồng càng thêm khó khăn hơn. ThS.BS Đinh Hữu Việt - Trưởng khoa Nam học (BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết, qua thăm khám cho thấy, anh Nam ngoài biến chứng quai bị dẫn tới vô tinh, khi xét nghiệm chuyên sâu còn phát hiện mắc hội chứng Klinefelter (47,XXY) - đây là một bất thường về nhiễm sắc thể gặp ở nam giới.
Bác sĩ Đinh Hữu Việt cho biết, với cặp vợ chồng mắc hội chứng Klinefelter cơ hội có con vẫn có nhưng không cao. Ảnh: BSCC.
Khi mắc hội chứng này có thể gây ra ảnh hưởng trên nhiều phương diện như giao tiếp xã hội, nhận thức, sinh sản,... Nam giới mắc phải hội chứng này thường không phát hiện ra mình bị bệnh cho đến khi muốn có con nhưng suốt một thời gian dài không có kết quả.
Hiện nay vẫn chưa thể điều trị được hội chứng Klinefelter nhưng có thể điều trị một số vấn đề có liên quan đến hội chứng này. Liệu pháp thay thế testosterone thường được dùng để làm giảm triệu chứng mà người bệnh mắc phải. Tuy nhiên, khi dùng hormone này liên tục có thể giảm nguy cơ loãng xương, tăng khả năng ham muốn tình dục cho nam giới, nhưng không thể chữa trị vô sinh.
Theo bác sĩ Việt, mắc hội chứng Klinefelter là một trong những nguyên nhân khiến cho nam giới bị vô sinh, vì tinh hoàn có rất ít hoặc không có tinh trùng. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của y học, hiện nay một số nam giới bị hội chứng Klinefelter vẫn có thể có một lượng nhỏ tinh trùng và sẽ dùng số tinh trùng này để thụ tinh ống nghiệm giúp tăng khả năng có con.
"Với tình trạng này, cơ hội duy nhất có thể giúp hai vợ chồng có con đó là thực hiện phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn để tìm tinh trùng (Mirco TESE)", bác sĩ Việt cho biết.
Và may mắn đã đến khi hai vợ chồng được hỗ trợ phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng miễn phí, kết quả khiến cả bác sĩ và hai vợ chồng vui mừng, khi không chỉ tìm thấy tinh trùng, mà chất lượng còn rất tốt. Tuy nhiên, do anh Nam mắc hội chứng Klinefelter, nên sau khi tạo phôi phải thực hiện xét nghiệm để chọn phôi khỏe mạnh nhất.
Niềm hạnh phúc được nhân đôi khi vợ chồng anh Nam được đón hai thiên thần nhỏ, dù trước đó được chẩn đoán vô sinh. Ảnh: GĐCC.
“Đây cũng chính là khoảnh khắc đầy hồi hộp và mong chờ nhất trong hành trình “tìm con” của vợ chồng tôi, khi hy vọng và tình yêu được đặt trọn vào từng “mầm sống” nhỏ bé. Đúng như một giấc mơ, từ 9 phôi ngày 5, sau xét nghiệm vợ chồng tôi đã có tin vui ngoài mong đợi với kết quả 5 phôi khỏe mạnh”, chị Tú Anh chia sẻ.
Niềm vui và hạnh phúc sau đó đã được nhân đôi, khi chị Tú Anh xác định mang thai đôi. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa trọn vẹn được bao lâu, chị Tú Anh bất ngờ bị ra nhiều máu, dọa sảy thai và phải nhập viện ngay lập tức. Nhờ can thiệp kịp thời, giai đoạn khó khăn nhất cũng qua đi và dần ổn định. Khi thai được 9 tuần tuổi, chị Tú Anh quyết định cùng chồng trở về Huế để tập trung dưỡng thai. Suốt thai kỳ, anh Nam luôn là người đồng hành tuyệt vời, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và không bỏ lỡ bất kỳ buổi thăm khám quan trọng nào cùng vợ.
Sau bao ngày trông ngóng, cuối cùng hai thiên thần nhỏ Trương Phúc Lâm và Trương Quỳnh Nhi cất tiếng khóc chào đời. Hai con đến, lấp đầy ngôi nhà bằng sự ấm áp và hạnh phúc. Anh Nam, chị Tú Anh cùng ông bà nội ngoại đều rưng rưng nước mắt, bởi những điều không tưởng trước đó giờ đã thành hiện thực, thậm chí còn được nhân đôi niềm hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây hai em bé đã 4 tuổi, đáng yêu và tinh nghịch như hai nốt nhạc vui. Mỗi ngày, khi nhìn các con ríu rít bên nhau, tung tăng chạy nhảy khắp sân nhà, anh Nam và chị Tú Anh không khỏi cảm thấy lòng mình ngập tràn ấm áp.