Nhật ký COVID-19 tạm khép lại: Bệnh nhân 589 đã khỏi bệnh

Tôi ra viện xem như đã vượt qua thử thách COVID-19, căn bệnh này thật sự khó lường.

  

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
(Số liệu cập nhật lúc 12:07 27/08/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers
Thế giới Việt Nam Mỹ Nga Bra-xin
  Ca nhiễm bệnh
  Ca tử vong
  Ca khỏi bệnh
STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

LTS: Anh N. (bệnh nhân số 589) là Giám đốc một công ty tại quận Tân Phú (TP. HCM). Ngày 1/8, anh có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng hôm 25/7. Hiện tại, anh N. đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

Khi điều trị tại đây, anh đã có những cảm xúc nhắn nhủ với mọi người rằng: "Dương tính với COVID-19 không hẳn là quá tệ, không phải là chấm hết. Khi vượt qua nó, bạn chiến thắng nỗi sợ hãi về nó, cho bạn thời gian bình tâm hơn để nhìn nhận về cuộc sống. Bạn sẽ nghiêm túc và biết phải làm gì nhiều hơn sau này. Và nó cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời mà chắc mua không có mà cũng đừng nên có”.

Chúng tôi xin giới thiệu những chia sẻ của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 589 để khuyến cáo mọi người hãy luôn rửa tay, đeo khẩu trang và tuân thủ đúng các quy định và yêu cầu của cơ quan chính quyền, tuân thủ đúng các quy định về cách ly để tất cả vượt qua được đại dịch.

Vui thôi, không vui quá, nguy cơ còn đó.

Xin cám ơn tất cả cô chú bác, anh chị em, bạn bè, đối tác và tất cả mọi người đã ủng hộ tôi từng ngày qua.

Cám ơn các anh chị nhà báo đã quan tâm, ủng hộ và lan truyền những thông tin tích cực cho cộng đồng.

Tôi ra viện xem như đã vượt qua thử thách COVID-19, căn bệnh này thật sự khó lường.

Nhật ký COVID-19 tạm khép lại: Bệnh nhân 589 đã khỏi bệnh - 1

Bệnh nhân số 589 (ở giữa) - người thường viết nhật ký trong khu cách ly đã khỏi bệnh

Tôi đã về đến trung tâm cách ly quận Tân Phú - 28 Chế Lan Viên, TP.Hồ Chí Minh.

Thử thách tiếp theo là vượt qua 30 bài xét nghiệm với hệ thống RT-PCR mỗi ngày. Nếu may mắn, tôi sẽ được về với những công việc hằng ngày.

Ngược lại, chỉ một lần “tái dương tính” là bắt đầu lại hành trình. Mong rằng tôi sẽ may mắn.

Xin cám ơn các chuyên gia y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã hết lòng chăm sóc, chữa trị cho tôi hằng ngày.

Tôi sẽ cập nhật khi có những vấn đề mà thấy cần thiết cho cộng đồng, những vấn đề mà tôi gặp phải trong quá trình cách ly.

May mắn các bạn ở 28 Chế Lan Viên cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Khi ra xe các bạn ấy nói “về quận nhà thì anh cứ an tâm”.

Chúc tất cả mọi người sức khoẻ và vạn sự may mắn.

Trung Tâm Cách Ly 28 Chế Lan Viên 25/8/2020.

Người từng mang số 589

Hôm nay (25/8), bệnh nhân COVID-19 số 589 đã hoàn toàn khỏe mạnh. Anh có 3 lần xét nghiệm âm tính liên tục. Bệnh nhân số 589 sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đưa đi cách ly tập trung tiếp tục 14 ngày.

Thế giớiViệt NamMỹÝ Tây Ban NhaNgaBra-xin