Tháng 10/2023, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương cùng con trai sang Canada định cư, mở ra một chương mới khi kết hôn với ông xã Việt kiều kém tuổi Thanh Duy. Tại đây, Diễm Hương dần thích nghi với môi trường sống mới và tập trung xây dựng gia đình nhỏ của mình.
Chồng cô là một doanh nhân, còn Diễm Hương chọn phát triển đam mê làm đẹp bằng cách mở dịch vụ phun xăm thẩm mỹ tại nhà. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp bên chồng và con, từ các buổi dã ngoại cuối tuần đến những bữa cơm gia đình đầy yêu thương, cũng như những góc nhìn cuộc sống của mình.
Diễm Hương và ông xã.
Mới đây, Diễm Hương thẳng thắn chia sẻ về vấn đề tài chính trong hôn nhân của cô. Người đẹp sinh năm 1990 khẳng định, cô không đặt nặng chuyện bản thân kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Thay vào đó, cô ưu tiên tận hưởng cuộc sống, làm những điều mình yêu thích và chăm sóc gia đình và nguồn thu nhập chính của cô là từ chồng.
Diễm Hương hài hước chia sẻ: “Mình không quan trọng kiếm tiền giờ nhiều hay ít, cuộc sống mà cứ tận hưởng thôi. Làm những điều mình thích, làm đẹp cho khách là chính, còn bao nhiêu thì cũng phải là vui. Kệ đi, sương sương thôi. Tại thu nhập chính của mình là từ chồng mình”.
Đây không phải lần đầu tiên nàng hậu công khai đề cập đến vấn đề tài chính gia đình. Trước đó, cô từng tâm sự rằng mình đã quen với việc tự lập từ nhỏ. Bắt đầu đi làm từ năm 19 tuổi, Diễm Hương luôn tự chủ trong tài chính. Tuy nhiên, khi chuyển sang định cư tại Canada, công việc không còn thuận lợi như kỳ vọng, khiến cô buộc phải điều chỉnh thói quen sống và học cách dựa vào sự hỗ trợ kinh tế từ chồng.
Cô trải lòng với Saostar: “Trong gia đình Hương, anh nhà là trụ cột kinh tế và đó là sự thật. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Hương trải nghiệm cuộc sống phụ thuộc vào kinh tế của chồng. Phải nói thật, điều này rất khó khăn đối với một người đã tự lập kiếm tiền từ năm 19 tuổi đến giờ, khi đã 35 tuổi. Việc sống dựa vào chồng và phải chi tiêu tiết kiệm là một thử thách không nhỏ với Hương”.
Nhiều người nhìn vào có thể cho rằng cuộc sống “dựa vào chồng” là sung sướng, nhưng với những ai từng quen với sự tự chủ, điều đó lại không dễ dàng. Tuy nhiên, Diễm Hương nhìn nhận đây là trải nghiệm quý giá, giúp cô rèn luyện thói quen tiết kiệm và quản lý tài chính hiệu quả hơn. Không còn tiêu xài thoải mái như trước, cô trở thành “tay hòm chìa khóa” đáng tin cậy trong gia đình, được chồng hoàn toàn tin tưởng giao phó vai trò quản lý chi tiêu.
“Anh nhà là người ra ngoài kiếm tiền, còn Hương giữ vai trò quản lý kinh tế trong gia đình. Đây là sự cân bằng hợp lý, giúp cả hai vợ chồng cùng duy trì và phát triển cuộc sống chung một cách tốt đẹp”, nàng hậu bộc bạch.
Diễm Hương cho biết, ngay từ khi còn ở Việt Nam, ông xã đã luôn giúp cô làm quen với các kiến thức về văn hóa phương Tây. Khi sang Canada, cô không bị quá bỡ ngỡ và nhanh chóng thích nghi nhờ sự hỗ trợ từ anh cũng như từ những người thân trong cộng đồng người Việt tại đây.
Về mặt ngôn ngữ, Thanh Duy giống như “cuốn bách khoa toàn thư sống”, luôn tận tình hướng dẫn và giải thích từng câu chữ, giúp vợ nâng cao khả năng giao tiếp hàng ngày. Ngoài ra, Diễm Hương cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ mẹ nuôi và bạn bè thân thiết đã định cư lâu năm, giúp cô nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới.
Một điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ chính là tình cảm mà chồng Diễm Hương dành cho cô. Dù công việc bận rộn, Thanh Duy vẫn luôn ưu tiên thời gian cho gia đình. Anh thường xuyên đưa vợ con đi chơi, đi du lịch để gắn kết tình cảm. Không chỉ vậy, anh còn là người đàn ông của gia đình khi sẵn sàng vào bếp nấu nướng.
Diễm Hương kể, có lần cô thèm phở, ông xã đã dành hẳn 20 tiếng để nấu phở cho cô. Hay như lúc 12 giờ đêm cô nói thèm trà sữa, anh cũng không ngần ngại khoác áo đi mua liền.
Xem thêm: Chồng Diễm Hương trổ tài làm món bánh tráng nướng
Tuy không phải đại gia hay người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, nhưng Diễm Hương luôn trân trọng ở Thanh Duy sự chân thành, trách nhiệm và lòng bao dung.
"Anh không đẹp trai nhưng hiền lành, không hơn thua với vợ. Anh không phải đại gia tiền chất đầy tủ nhưng chưa bao giờ tiếc vợ điều gì. Anh không tài giỏi xuất chúng nhưng đủ khả năng bao bọc gia đình, luôn cầu tiến, làm mọi thứ để vợ con có cuộc sống thoải mái. Điều quan trọng nhất là anh chấp nhận cả cái xấu lẫn cái tốt của vợ, tôn trọng quá khứ, yêu thương con riêng của tôi chân thành đồng thời luôn lễ phép, tôn kính ba mẹ vợ, không bao giờ kể công", Diễm Hương hạnh phúc nói.
Qua những chia sẻ chân thật, Diễm Hương cho thấy góc nhìn trưởng thành và tích cực về hôn nhân. Với cô, hạnh phúc không đến từ sự hào nhoáng mà từ sự thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia giữa hai người. Cuộc sống nơi xứ người dù có khó khăn, nhưng khi có tình yêu và sự cảm thông, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.