Ngày tôi học lớp 3 thì mẹ mất do tai nạn, bố ở vậy nuôi tôi ăn học. Thương bố sống cảnh gà trống nuôi con, mọi người khuyên ông đi bước nữa để có người bầu bạn. Nhưng bố rất thương tôi, sợ tôi bị mẹ kế hành hạ hắt hủi nên ông từ chối lấy vợ nữa.
Đến khi tôi học đại học và tôi động viên ông lấy vợ thì bố mới đồng ý. Người bố chọn lấy là 1 cô gái quá lứa lỡ thì, 42 tuổi, kém ông 6 tuổi. Mỗi lần đi học về, tôi nghe thấy mọi người nhận xét mẹ kế hiền lành và đối xử tốt với anh em hàng xóm, không ai chê bà được điểm gì.
Ngày bà nội tôi bệnh, mẹ kế nghỉ làm nửa tháng để chăm sóc trong bệnh viện. Từ đó, bà tôi nhìn mẹ kế với ánh mắt nể trọng hơn. Lần nào tôi chuẩn bị quay lại trường học, mẹ kế cũng mua gạo, rau và thịt tôm tươi ngon đóng vào thùng cho tôi mang đi.
Điều tôi nể nhất ở mẹ kế, đó là lương bà kiếm được nhiều hơn tiền của bố tôi nhưng mẹ không coi thường ghét bỏ ông. Có đợt, nửa năm bố tôi bị mất việc, sống phụ thuộc vào tiền lương của mẹ kế, vậy mà bà không ghét bỏ ông, còn đưa tiền cho bố chi tiêu hằng ngày. Thời gian đó, bố không có tiền gửi tôi ăn học, mẹ kế bỏ ra hết, vậy mà bà không than vãn nửa lời.
Đến khi tôi học đại học và tôi động viên ông lấy vợ thì bố mới đồng ý. (Ảnh minh họa)
Người cô ruột của tôi từng nhận xét về mẹ kế thế này:
“Bố cháu là người đạo đức, 1 mình nuôi con từ khi còn nhỏ đến lớn. Nhờ thế mà bố cháu mới lấy được người mẹ kế tốt đến vậy. Từ ngày bố cháu có vợ mới, cô thấy ông ấy trẻ trung và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cháu và bố thật có phước mới rước được người phụ nữ đức hạnh đó về nhà. Bây giờ cô chỉ mong mẹ cháu sớm có em bé để gia đình được trọn vẹn nữa là đủ”.
Bố và mẹ kế lấy nhau đã 3 năm nay, trong thâm tâm bố vẫn muốn có đứa con để gắn kết 2 người nhưng không muốn tạo sức ép cho mẹ nên ông chỉ im lặng. Nếu có ai khuyên bố mẹ đi chữa trị để có con thì ông nói chỉ cần có đứa con gái là tôi, không sinh con nữa.
Tuần vừa rồi, tôi lĩnh tháng lương đầu tiên nên về quê mời bố mẹ đi ăn quán. Sau khi ăn uống xong về nhà thì mẹ kế kêu khó chịu ở trong người và toàn muốn ói.
Khi bác sĩ gọi bố con tôi vào phòng để báo tin mẹ kế có thai làm chúng tôi bất ngờ và hạnh phúc vô cùng. Bố đã ôm mẹ nói lời chúc mừng. Sau đó bác sĩ nói mẹ lớn tuổi, sinh con sẽ không an toàn đến tính mạng 2 mẹ con vì thế gia đình cần cân nhắc nên sinh hay bỏ con.
Bố đã ôm mẹ nói lời chúc mừng. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, bố tôi thật sự lo lắng cho tính mạng của mẹ và ngỏ ý muốn bỏ thai. Nhưng mẹ tự tin nói bản thân sức khỏe tốt và sẽ không có vấn đề gì với thai nhi, vì thế bố con tôi cứ tin tưởng vào mẹ.
Trở về nhà, bố làm tất cả mọi việc nhà, không cho bà động vào việc gì. Còn mẹ thì vẫn muốn làm mọi việc như thường ngày để thai nhi được khỏe mạnh. Nhìn bố chăm sóc mẹ kế mà tôi thấy mừng rỡ, cuối cùng ước mong của 2 người sắp trở thành hiện thực.
Năm nay, mẹ kế 45 tuổi mà mang thai khiến bố con tôi rất lo lắng. Bố rất muốn có nhiều kiến thức chăm sóc bà bầu lớn tuổi nhưng không biết phải làm sao nữa? Cả tôi và bố đều lo cho mẹ mà không biết phải bắt đầu từ đâu?