Người đàn ông xót xa kể lại câu chuyện bị "cắm sừng".
Người thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện của người đàn ông sinh sống tại TP.HCM. Vợ anh ngoại tình, đi theo bạn học cũ hơn anh về nhiều mặt.
Trước khi xảy ra "biến cố", anh làm nghề in ấn, sống cùng vợ và hai con nhỏ. Sau 14 năm gắn bó, anh và vợ đã xây dựng được một tổ ấm tưởng chừng không gì có thể lay chuyển. Anh đi làm kiếm tiền, đưa vợ giữ hết vì tin tưởng. Vợ anh làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, cuộc sống bình lặng trôi qua cho đến một ngày năm 2018.
Sáng hôm đó, vợ để quên điện thoại ở nhà. Một tin nhắn tình cảm hiện lên màn hình khiến anh chết lặng. Khi chất vấn, vợ chỉ trả lời qua loa: “Chắc người ta nhắn nhầm.” Không tin, anh lặng lẽ theo dõi các tài khoản mạng xã hội và phát hiện người nhắn tin là bạn học cũ của vợ - người từng được cô nhắc đến với ánh mắt sáng lên đầy thân quen.
Một lần đi công tác xa, anh gắn camera nhỏ trong phòng ngủ. Đêm đó, vợ không về nhà, không nghe máy, chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ báo bận việc ở Vũng Tàu. Sáng hôm sau, khi vợ trở về, anh đề nghị cả nhà đi ăn tối nhưng cô từ chối.
Anh tra định vị từ điện thoại và lần theo địa chỉ tin nhắn. Tại một địa điểm ở Vũng Tàu, anh chờ cả ngày cho đến khi thấy chiếc ô tô dừng lại. Người vợ bước xuống cùng “bạn học cũ”, kèm theo hai người đàn ông khác. Trong cơn ghen không kiềm chế, anh lao đến hỏi chuyện. Kết quả là anh bị nhóm người kia xông vào đánh túi bụi giữa đường.
Dù bị phản bội, anh vẫn nhiều lần bỏ qua vì thương vợ, thương con. Nhưng cuối cùng, người vợ đã chọn rời bỏ gia đình để đến với nhân tình. Sau ly hôn, anh giành quyền nuôi hai con, gồng gánh làm cha kiêm luôn vai trò người mẹ.
“Có thể anh ta đi du học, giỏi hơn tôi, nói chuyện vui hơn tôi, nên cô ấy thích. Nhưng tôi vẫn không thể ngờ người từng là vợ mình lại nhẫn tâm như vậy,” anh nghẹn ngào nói.