Sau khi học xong cấp 3, tôi đi lao động xuất khẩu và quen anh. Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì quyết định về quê mua đất, làm nhà rồi tổ chức đám cưới. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm chúng tôi dốc hết vào sắm sửa cho ngôi nhà mới.
Khi nhà cửa đã ổn định thì chúng tôi xin vào làm công nhân cho công ty điện tử. Suốt 6 năm sau đó, vợ chồng tôi chăm chỉ làm việc và tích cóp nên cũng được một khoản tiền kha khá.
Tôi cho rằng tuổi trẻ cần phải tu chí làm ăn thì về già mới được an nhàn. Chính vì thế, vừa hết thời gian nghỉ thai sản, tôi gửi con nhờ bà nội và ngoại chăm sóc, còn bản thân đi làm.
Suốt 6 năm, vợ chồng tôi tiết kiệm được 1,7 tỷ. Số tiền đó, tôi gửi ngân hàng để hàng tháng lấy lãi. Bao lâu nay, tôi luôn cho bản thân có tay giữ tiền, tiền vào túi là không thể mất được nhưng sự thật lại phũ phàng hơn rất nhiều.
Em trai tôi ăn chơi phá phách hết 5 tỷ. Lo chuyện bị vỡ lở, gia đình sợ bạn gái của em tôi lo lắng mà chia tay nên bố mẹ đã cầm cố nhà cho ngân hàng và vay hết số tiền của tôi có được để trả nợ cho em ấy.
Bố mẹ và em rơi vào túng quẫn, có tiền, tôi không thể để người thân vùng vẫy trong khó khăn được. Vì thế, tôi giấu chồng lấy hết tiền tích lũy của gia đình đưa cho bố mẹ trả nợ.
Vợ chồng tôi chăm chỉ làm việc và tích cóp nên cũng được 1 khoản tiền kha khá. (Ảnh minh họa)
Sau khi em tôi lấy vợ được nửa năm, em dâu muốn bố cắt đất và cho ra ở riêng. Bố tôi cũng đồng ý nhưng em dâu muốn có sổ đỏ rồi mới chịu xây nhà. Đến lúc này, mẹ tôi không nhịn được nữa nên nói:
“Trước ngày cưới, Nhật (em trai tôi) phá của bố mẹ 5 tỷ. Bố mẹ phải cầm cố sổ đỏ và vay tiền của chị gái trả nợ. Bây giờ, con trai lấy vợ rồi cũng nên làm việc hỗ trợ bố mẹ trả nợ, đừng để bố mẹ và chị gái phải gánh hết”.
Ngay khi biết được sự thật, em dâu tức giận viết đơn ly hôn và bỏ về nhà ngoại. Bởi, em ấy không muốn lãng phí cả đời với người chồng ngập trong nợ nần. Vài ngày sau, chuyện tôi lấy tiền tiết kiệm giúp em trai trả nợ cũng đến tai chồng tôi.
Chỉ vì gánh nợ cho em trai mà bố mẹ mất nhà, gia đình tôi tan nát.
Sau khi ra tòa, ngôi nhà chung của chúng tôi chia đôi. Ai lấy nhà thì đưa cho đối phương 1 tỷ. Tôi đã phá hết 1,7 tỷ của gia đình nên chỉ xin được ở nhờ nhà của anh, không dám giành nửa ngôi nhà. Vợ chồng hết tình còn nghĩa nên anh đồng ý, cứ thế mỗi người sống 1 nửa trong ngôi nhà đó.
Anh ấy đã quá sốc, mắng mỏ, đập phá nhà cửa. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ly hôn 2 năm thì chồng cũ lấy vợ mới. Trước đám cưới, chồng cũ muốn tôi ra ngoài thuê phòng trọ, bởi bạn gái anh ấy không chịu được cảnh chung nhà. Nhưng thu nhập của tôi mỗi tháng có 8 triệu chỉ đủ chi tiêu cho 2 mẹ con, nếu trả tiền thuê phòng trọ nữa thì sẽ không có tiền lo cho con. Vì thế, tôi quyết tâm bám trụ lại ngôi nhà, mặc cho chồng cũ nói bóng nói gió.
3 hôm trước là ngày cưới của chồng cũ, trong đêm tân hôn, tôi nghe thấy vợ chồng anh ấy cãi nhau khá gay gắt. Người vợ anh muốn mẹ con tôi chuyển ra ngoài, bởi cô ấy không chấp nhận được cảnh chung nhà.
Chồng cũ nói:
“Nhiều lần anh đã đuổi vợ cũ ra ngoài nhưng thấy mẹ con cô ấy tội quá nên không đành lòng. Em cho anh thời gian để tìm cách nào hợp lý nhất”.
Cả đêm hôm đó, tôi không thể chợp mắt, tôi không biết phải nói sao để vợ mới của chồng vui vẻ cho mẹ con tôi ở nhờ một thời gian nữa?