
Bạn quá để tâm đến ánh nhìn của người khác
Bạn luôn muốn thể hiện thật tốt trong tình yêu, đến mức mỗi cuộc hẹn như là một buổi “thi đánh giá”. Chỉ cần một giây im lặng cũng khiến bạn lo lắng bị mất điểm.
Nhưng bạn quên rằng, tình yêu không phải là sân khấu, càng tự nhiên, càng là chính mình thì càng hấp dẫn, càng dễ gặp được người thật lòng.
Vì thế, hãy cho bản thân quyền được thoải mái, không hoàn hảo nhưng chân thật.

Bạn thường phớt lờ cảm giác bất an của chính mình
Dù trong lòng đầy thắc mắc, nghi ngờ nhưng bạn vẫn cười và nói “không sao đâu”. Bạn quen việc kìm nén cảm xúc, không dám hỏi, không dám giận, chỉ sợ đối phương vì thế mà rời đi.
Nhưng càng không nói ra, khoảng cách trong lòng càng lớn dần.
Hãy nhớ rằng, im lặng không khiến vấn đề biến mất, nó chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.
Cảm giác an toàn thật sự không phải là vẻ ngoài bình yên, sự nhẫn nhịn mà là khi cả hai đủ dũng cảm cùng nhau nói chuyện, đối diện với vấn đề.

Bạn quen với việc làm người chu đáo… vô hình
Bạn luôn là người quan tâm, lắng nghe, chăm sóc đối phương từng chút. Nhưng bạn lại quên mất rằn, bạn cũng xứng đáng được yêu thương và thấu hiểu.
Bạn nghĩ rằng không làm phiền ai là trưởng thành, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy bạn chẳng cần gì cả.
Đừng để sự chu đáo trở thành hành vi tự làm khổ bản thân. Hãy tập nói ra điều mình cần, bạn xứng đáng được yêu như bao người khác.

Muốn kiểm soát vì thiếu cảm giác an toàn
Bạn yêu ai là yêu hết mình, và khi đã yêu ai đó, bạn dễ rơi vào trạng thái muốn biết rõ mọi điều về họ, từ tâm trạng, lịch trình cho đến cả tương tác mạng xã hội.
Nhưng càng yêu sâu đậm, bạn càng dễ lo sợ rằng đối phương không dành cho bạn tình cảm tương đương.
Tuy nhiên, tình yêu không thể bền vững bằng việc siết chặt kiểm soát. Càng cố nắm, càng dễ vụt mất.
Học cách tin tưởng không dễ, nhưng đó là cách duy nhất để giữ một mối quan hệ lâu dài.
CÙNG CHUYÊN MỤC








