Chi hàng chục triệu cho vợ đi tập gym mỗi tháng, chàng trai nhận cái kết đắng ngắt

Thậm chí, chiều nào anh cũng đích thân đưa vợ tới phòng tập, vậy mà anh vẫn nhận phải trái đắng.

Chi hàng chục triệu cho vợ đi tập gym mỗi tháng, chàng trai nhận cái kết đắng ngắt - 1

Cuộc hôn nhân của vợ chồng anh chị nổi tiếng cả khu phố là gia đình kiểu mẫu (ảnh minh họa)

Khu phố nơi anh Đức sống ai cũng phải thừa nhận một điều, anh là người đàn ông chiều vợ. Từ ngày cưới nhau đến giờ, không ai thấy anh to tiếng, nặng nhẹ với vợ câu nào. Không chỉ vậy, anh còn là người kiếm ra tiền, không tiếc mua cho vợ bao nhiêu thứ đắt đỏ, chỉ cần vợ muốn. Còn chị Hoa, dù có đi làm nhưng cũng chỉ lấy vui chứ toàn bộ kinh tế trong nhà đều do một tay anh Đức lo liệu cả. Họ có với nhau 2 đứa con, 1 trai, 1 gái, ngoan ngoãn, xinh xắn. Cuộc hôn nhân của vợ chồng anh chị nổi tiếng cả khu phố là gia đình kiểu mẫu.

Thời gian gần đây, chị suốt ngày kêu ca phàn nàn về việc thân hình ngày càng béo lên, mất dáng, xấu xí. Thấy vậy, anh cũng động viên vợ đi tập tành một chút cho khỏe người. Gần nhà có một trung tâm tập gym khá lớn, anh quyết định đăng kí cho vợ. Tổng chi phí cho một tháng vừa tập, vừa thuê huấn luyện viên riêng cũng lên tới gần chục triệu đồng. Nhưng thương vợ, anh chẳng nghĩ ngợi gì mấy việc đó.

Không chỉ có thế, chiều nào anh cũng đích thân chở vợ đi tập. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ, vợ lại dám phụ tấm chân tình của anh như vậy. Nhưng chị Hoa thì khác… Ở phòng tập, chị "cặp" với chính huấn luyện viên riêng của mình. Thực tế, họ đã phải lòng nhau từ trước đó nên chị kiếm cớ đi tập để ngày nào cũng được gặp nhân tình một cách đường đường chính chính.

Chị Hoa tinh vi tới mức thản nhiên ngoại tình ngay trước mặt chồng mà chồng không hề hay biết. Chị luôn tỏ ra vô tư, chẳng chút sợ hãi nên anh lại càng không nghi ngờ. Mọi việc cứ diễn ra như thế tới vài tháng trời. Nếu không có buổi chiều hôm đó thì anh đã không biết rằng mình bị vợ cắm sừng.

Sau khi chở vợ đi tập, anh đi làm ca tối như mọi lần nhưng không may quên giấy tờ nên đành phải quay lại tìm vợ lấy chìa khóa. Tới phòng tập của vợ, anh chẳng nói gì chạy một mạch vào trong tìm nhưng nhìn cả khu tập không thấy bóng dáng vợ anh đâu…

Thế rồi, anh nhìn thấy đôi giày tập của vợ bên ngoài một căn phòng nhỏ. Linh tính mách bảo, anh bước tới, khẽ gõ cửa vờ như có người cần gặp. Vài giây sau, người đàn ông đó mở cửa, anh ta chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngắn mà còn xộc xệch… Ngay lập tức, anh xông vào và dĩ nhiên người thứ hai mà anh thấy không ai khác chính là vợ anh.

Quá cay đắng, tủi hổ, anh lao vào cho vợ bạt tai. Cô bật khóc, quỳ gối van xin. Cô thanh minh rằng, vì nhàn nhã quá nên mới sinh hư chứ không có ý định bỏ chồng. Càng nghe vợ nói, anh càng không thể nào chấp nhận nổi lối sống và quan điểm tồi tệ ấy.

Anh đã yêu thương vợ rất nhiều, chiều chuộng đủ đường vì anh biết mình nhiều tuổi hơn vợ. Ấy vậy mà tấm chân tình của anh lại trở thành thứ để vợ rẻ rúm và chà đạp. Ngay tối hôm đó, anh viết đơn ly hôn, đóng gói hành lí của vợ sẵn sàng. Cô co rúm người lại vì sợ hãi. Chặng đường bao năm qua cô luôn có anh lo liệu và bao bọc, giờ đây, cô sẽ phải đối diện với tất cả mọi thứ… bao gồm cả sự cô độc, thiếu thốn và người đời cười chê. Nhưng cô còn trách ai được nữa khi chính mình tạo nên bi kịch của ngày hôm nay.