Chị hàng xóm mang 10 triệu qua bồi thường cho tôi, nào ngờ chồng tôi đẩy chị ấy về

Trước khi lên xe, ông đưa cho tôi một thùng sữa, bảo quà của ông ngoại cho cháu. Lúc đó tôi có chút bối rối, bởi tôi nhìn thấy thùng sữa này sắp hết hạn.

Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm, có một cậu con 4 tuổi. Tình yêu của chúng tôi từng trải qua nhiều thử thách, đặc biệt là sự phản đối từ gia đình vợ. Bố mẹ vợ vốn là cán bộ xã, điều kiện tốt hơn hẳn nhà tôi. Ban đầu, họ không chấp nhận tôi vì hoàn cảnh quá chênh lệch. Nhưng vợ tôi không chịu chia tay, cô ấy chọn tôi và lén đi đăng ký kết hôn mà không nói với bố mẹ.

Rơi vào thế đã đành, họ mới chịu cho chúng tôi làm đám cưới. Nhưng mãi đến khi con trai chúng tôi chào đời, bố mẹ vợ mới thực sự chấp nhận tôi. Từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng cư xử chu đáo, lễ nghĩa với nhà vợ, đặc biệt là với bố vợ, vì ông ít nói, khó gần.

Cách đây vài tuần là sinh nhật tròn 60 tuổi của bố vợ. Theo phong tục quê tôi, đây là một cột mốc quan trọng gọi là hạ thọ nên thường tổ chức linh đình. Vì thế, tôi và vợ đã bàn nhau bỏ vào phong bì 30 triệu để biếu bố.

Khi tôi đưa phong bì cho ông, ông chỉ gật đầu nhẹ và nói: 

– Mấy năm nay hai đứa cũng không dễ dàng gì, có lòng là được rồi.

Tôi còn lo ông thấy ít, nhưng ông chỉ mỉm cười và vỗ vai tôi: 

– Con ngoan, bố nhận tấm lòng của các con.

Tiệc tàn, ông tiễn mọi người về, còn gói đồ ăn thừa cho chúng tôi mang về. Trước khi lên xe, ông đưa cho tôi một thùng sữa, bảo quà của ông ngoại cho cháu.

Lúc đó tôi có chút bối rối, bởi tôi nhìn thấy thùng sữa này sắp hết hạn, sao ông lại đưa cho cháu uống. Nhưng rồi tôi tự nhủ, ông vốn sống tiết kiệm hoặc không để ý nên không biết. Vì thế, tôi không nghĩ nhiều, cầm thùng sữa rồi lên xe.

Ngày trước chính bố vợ ngăn cấm tôi và vợ tôi đến với nhau. (Ảnh minh họa)

Ngày trước chính bố vợ ngăn cấm tôi và vợ tôi đến với nhau. (Ảnh minh họa)

Về đến nhà, tôi bóc thùng sữa ra để xếp vào tủ lạnh cho mát để hai vợ chồng uống dần, vì sữa sắp hết hạn, tôi cũng không dám cho con uống. Nhưng rồi tôi phát hiện, bên trong có một chiếc phong bì, là quà vợ chồng tôi tặng bố, ngoài ra còn có một cuốn sổ tiết kiệm và một lá thư viết tay.

Bức thư nguệch ngoạc nhưng từng nét chữ đều chân thành và nắn nót. Bố vợ viết:

Các con à, hôm nay là sinh nhật 60 của bố, bố cảm ơn tấm lòng của hai con. Những năm qua nhìn các con lập gia đình, sinh con, bận rộn làm việc, bố mẹ vừa mừng vừa lo. Bố biết hai đứa sống ở thành phố không dễ dàng gì, con còn nhỏ lại phải lo đủ thứ. Vì thế bố không thể nhận số tiền các con đưa được.

Bố cho các con cuốn sổ tiết kiệm, đó là tiền bố mẹ dành dụm mấy năm nay. Bố cho hai đứa, mong giúp các con sớm mua được căn nhà mà ở cho ổn định cuộc sống. Bất cứ lúc nào các con khó khăn, nhớ là mình vẫn còn bố mẹ đứng phía sau nhé, đừng ngại mở lời.

Minh à, bố cũng cảm ơn con vì bao năm qua đã chăm sóc con gái bố. Những gì con làm bố đều thấy hết. Dù ngày trước bố có phản đối hai đứa đến với nhau, dù con là con rể nhưng trong lòng bố, con sớm đã là con trai”.

Đọc bức thư bố vợ viết mà tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)

Đọc bức thư bố vợ viết mà tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)

Tôi đọc xong, nước mắt rơi không ngừng. Vợ thấy tôi sững người, liền cầm thư đọc rồi cũng khóc nức nở.

Mở sổ tiết kiệm ra xem, tôi thấy từng khoản tiền được ghi lại rất rõ, có những khoản chỉ vài triệu, nhưng tích cóp lại suốt nhiều năm. Nghĩ đến cuộc sống tằn tiện của ông, thậm chí còn chẳng dám sắm cho mình bộ đồ mới, tôi vừa xúc động vừa áy náy.

Bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ bố vợ xa cách, ít nói, dường như không quan tâm đến tôi. Nhưng hôm nay, tôi mới hiểu ra, tình yêu của ông không phô trương, không ồn ào, nhưng luôn âm thầm, bền bỉ và sâu sắc. 

Hôm sau, tôi gọi cho ông, định nói lời cảm ơn. Nhưng khi ông nhấc máy, tôi nghẹn lời, chỉ bật ra được một tiếng "Bố…". 

Ông cười nhẹ: 

– Chúng ta là người một nhà, cần gì phải cảm ơn.

Từ hôm đó, tôi nhìn ông bằng ánh mắt khác, không còn là người bố vợ khó gần nữa, mà là người bố thứ hai, yêu thương tôi theo cách rất riêng. 

Đôi khi, tình yêu thương trong gia đình không nằm ở lời nói hoa mỹ hay vật chất đắt tiền, mà chỉ đơn giản là… một thùng sữa, nhưng lại giấu bên trong cả một trời tình cha.

Bố chồng nhất quyết không cho tôi về nhà ngoại dịp 30/4, hôm sau tôi liền khóc cảm ơn ông