3 sự im lặng khôn ngoan cần có để tình cảm vợ chồng hạnh phúc, hôn nhân bền vững

Nào ngờ, mẹ nói chúng tôi không chịu chi tiền thì bà sẽ bán nhà cho người ngoài để có tiền. Mẹ bảo ngôi nhà này là của bà nên có quyền quyết định. Chúng tôi chỉ là ở nhờ.

Vợ chồng tôi là lao động tự do, thu nhập mỗi tháng được gần 20 triệu. Với số tiền đó, chúng tôi chỉ đủ nuôi con và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Tôi muốn ra ở riêng cho tự do nhưng điều kiện không có, phải sống chung với bố mẹ.

Vợ tôi hiền lành nên mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu khá tốt, vì thế gia đình yên ổn hạnh phúc. Hằng ngày bố mẹ ở nhà chăm sóc các cháu và lo cơm nước cho vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Chúng tôi rất biết ơn những việc làm của bố mẹ trong những năm qua. Vì thế, tôi thường nhắc nhở vợ mua biếu ông bà thuốc hay đồ ăn ngon bồi bổ sức khỏe.

Bố mẹ tôi có lương hưu nhưng thấp, số tiền đó chỉ đủ mua thức ăn và tiền đi bệnh viện. Thỉnh thoảng tôi vẫn giấu vợ biếu mẹ vài triệu để bà tiết kiệm.

Mấy năm nay, các con tôi đều học cấp 2 và 3 nên ông bà nhàn hạ thảnh thơi hơn nhiều. Bố mẹ có nhiều thời gian đi tập dưỡng sinh với các ông bà trong khu phố. Có hôm bà về nhà với vẻ bực bội không muốn ăn cơm, tôi dỗ dành hỏi lý do, lúc sau bà cũng chịu nói sự thật. Mẹ kể:

“Trong khu phố có nhiều ông bà được các con cho đi du lịch trong nước và ngoài nước, còn bố mẹ chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Nơi xa nhất mà mẹ từng đi là siêu thị cách nhà 10 cây số. Mẹ muốn 30 tháng 4 này gia đình tổ chức đi du lịch 1 chuyến”.

Vợ tôi hiền lành nên mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu khá tốt, vì thế gia đình yên ổn hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi hiền lành nên mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu khá tốt, vì thế gia đình yên ổn hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Tôi nói:

"Bọn con làm kinh doanh, những ngày nghỉ lễ là cơ hội để kiếm tiền, nghỉ sao được. Với lại, nếu gia đình mình mà đi du lịch thì phải có ít nhất 50 triệu mới đi được, vợ chồng con làm gì có số tiền lớn thế để đi chơi".

Thấy mẹ vẫn chưa chịu ăn cơm, tôi hứa khi nào các cháu nghỉ hè sẽ đưa bố mẹ về nhà thông gia tắm biển. Đến lúc đó mẹ mới vui vẻ ngồi ăn tối.

1 tuần nay, mẹ thấy khó chịu trong người, vợ tôi nghỉ làm để đưa bà đi khám tổng quát. Bố con tôi lo lắng khi biết tin mẹ có khối u trong não. Bác sĩ cho thuốc về uống xem có giảm không, tháng sau sẽ khám lại.

Nếu u không nhỏ đi và thuộc u ác sẽ có phát đồ điều trị riêng. Bác sĩ khuyên gia đình tôi bình tĩnh không nên lo lắng quá. Từ khi biết bản thân có u trong não tinh thần của mẹ sa sút rất nhiều, bà ăn uống ít đi, đêm ngủ không đủ giấc. Ai đến hỏi thăm mẹ cũng nói những lời tiêu cực khiến tôi rất hoang mang.

Ngày hôm kia, mấy bà bạn trong khu phố đến thăm mẹ tôi, 1 người kể là đã mua được mảnh đất ở công viên Vĩnh Hằng cho 2 vợ chồng với giá 1,5 tỷ. Họ nói rằng sau khi chết muốn được các con an táng ở nơi đó cho yên tĩnh và trang trọng.

Bố con tôi lo lắng khi biết tin mẹ có khối u trong não. (Ảnh minh họa)

Bố con tôi lo lắng khi biết tin mẹ có khối u trong não. (Ảnh minh họa)

Ngay sau đó, mẹ gọi chúng tôi đến và kể lại mọi chuyện. Bà ngỏ ý muốn sau này mất sẽ được an nghỉ ở công viên Vĩnh Hằng. Nghe đến số tiền để được sở hữu mảnh đất ở đó, vợ chồng tôi choáng váng và khuyên bà từ bỏ ý nghĩ đó đi. Nơi đó dành cho gia đình có tiền, còn chúng tôi đang phải chạy ăn từng bữa, sao có tiền khoản tiền lớn thế?

Vợ tôi bảo:

"Hiện tại sức khỏe của mẹ chưa biết thế nào, nếu u ác thì gia đình cần phải chuẩn bị 1 khoản tiền lớn để chữa trị, vì thế mẹ nên tập trung vào chữa bệnh là tốt nhất".

Mẹ nói nếu chúng tôi chịu bỏ 1,5 tỷ ra mua đất an táng cho bố mẹ, bà sẽ sang tên sổ đỏ. Nghe mẹ đưa ra yêu cầu khiến tôi nóng mặt và phản đối ngay lập tức.

Mẹ quá ngang bướng, bố hiền lành không có ý kiến gì làm vợ chồng tôi rất khó xử. Không biết phải làm sao nữa?

Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên?

Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên?




Vì muốn vợ ly hôn, tôi quyết định cho 5 tỷ nhưng câu trả lời của cô ấy khiến tôi ngây người