Chàng trai kể lại chuyện tình 8 năm thanh xuân tan vỡ (Ảnh chụp màn hình)
Trong chương trình “Chuyện chưa kể”, Hoàng Nam – chàng trai 32 tuổi đến từ TP.HCM – kể về cuộc tình 8 năm đầy tiếc nuối với một người con gái từng là cả thanh xuân. Một câu chuyện khiến nhiều người phải tự hỏi: liệu chỉ yêu thôi có đủ?
Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng năm 2013, khi Nam còn là sinh viên năm 2, đang kinh doanh một quán trà sữa nhỏ ven đường. Bạn gái cũ của anh – người được anh gọi thân mật là Heo Con – tình cờ biết đến quán qua mạng xã hội rồi đến ủng hộ, chủ động bắt chuyện. Hôm đó, khi Nam đang chở bạn gái tên Hạnh đi học thì bất ngờ bị té xe. Đúng lúc ấy, Heo Con đi ngang qua, dừng lại giúp đỡ hai người.
Lần gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy lại trở thành bước ngoặt của cuộc đời Nam. Sau hôm đó, Heo Con thường xuyên quan tâm, chăm sóc và mang đồ ăn đến cho Nam. Cảm nhận được tình cảm từ phía cô gái, Nam quyết định chia tay Hạnh – mối tình mới chớm nở – để bắt đầu một mối quan hệ mới. Lời tỏ tình của Nam nhận lại phản hồi ngọt ngào: “Em đã chờ giây phút này từ lâu rồi.”
Đầu năm 2014, khi cả hai vẫn chưa tốt nghiệp, Heo Con có thai. Nam vui mừng, đề nghị giữ lại đứa trẻ và cam kết sẽ lo cho mẹ con cô. Nhưng trái với mong đợi, Heo Con chọn cách chấm dứt thai kỳ. “Không có đứa này sẽ có đứa khác”, cô nói và vẽ ra viễn cảnh tương lai: ra trường, ổn định công việc rồi mới sinh con để con được đủ đầy.
Nam đau lòng, nhưng không đủ mạnh mẽ để thuyết phục người yêu. Quyết định đó đã trở thành vết thương không lành trong tâm trí anh suốt nhiều năm sau.
Sau khi ra trường, cả hai làm cùng một công ty – Nam làm phiên dịch, còn Heo Con làm kế toán. 8 năm bên nhau, nhưng chỉ có Nam là người lên kế hoạch cưới xin. Còn Heo Con, theo thời gian, càng trở nên lạnh nhạt. Năm thứ 6, cô bắt đầu thờ ơ: ít hẹn hò, ít nắm tay, không còn thổ lộ yêu thương. Nam cảm nhận rõ mối quan hệ đang dần nguội lạnh.
Dù cả hai đã đi chụp ảnh cưới, Nam vẫn cho bạn gái thêm một năm để chuẩn bị tâm lý. Nhưng thay vì gần nhau hơn, Heo Con lại ngày càng xa cách. Cuối cùng, chính Nam là người chủ động nói lời chia tay.
“Em nghĩ mối quan hệ này bắt đầu chìm vào vũng lầy và Heo Con cũng đồng tình với em nên dừng lại. Em cảm nhận bạn đã muốn chấm dứt với em từ năm thứ hai của cuộc tình”, anh chia sẻ.
Sau chia tay, cả hai cắt đứt liên lạc. Đã 5 năm trôi qua, nhưng Nam vẫn ôm hy vọng có ngày nối lại tình xưa – bởi kỷ niệm quá nhiều, tình cảm vẫn chưa nguôi ngoai.
Ngồi nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A chia sẻ góc nhìn thẳng thắn: “Em không tìm lại được sự che chở trong mối tình 8 năm ấy. Thời buổi này, con gái không muốn yêu một Peter Pan mãi mãi không lớn. Không phải em yêu Heo Con, mà em đang yêu chính bản thân mình.”
Theo tiến sĩ, cái thiếu trong cuộc tình ấy không phải là tình yêu, mà là sự trưởng thành – từ cả hai phía. Khi đối phương không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng bước vào một chương mới, thì thay vì im lặng chịu đựng, hãy đối thoại và nhìn thẳng vào vấn đề.