Chồng cũ cho 60 triệu khi ly hôn, 1 năm sau tôi cho anh 600 triệu nhưng bị đuổi thẳng

“Thà làm người thứ 3 của một người đàn ông thành đạt, còn hơn là làm chính thất của một người đàn ông bình thường, không có cái gì trong tay", chị B nói.

Ngay sau khi ra trường, chị B đã làm việc trong một công ty quảng cáo, công tác tại phòng sale. Ngày vào công ty, chị B biết chị trưởng phòng kinh doanh là người thứ 3, đang cặp kè với phó giám đốc đã có vợ. Khi ấy, chị cảm thấy bất bình với hành vi sai đạo đức của chị trưởng phòng. Tuy nhiên khi gặp anh phó giám đốc đó, chị mới hiểu ra tại sao chị đồng nghiệp kia lại như vậy.

Một ngày nọ, tổng giám đốc từ Hà Nội vào TP.HCM. Chị B cho biết, anh đẹp trai, phong độ, bình dị, không tỏ ra khoa trương. Sau đó, cả công ty đi ăn tiệc. Qua hôm sau, chị trưởng phòng nói với chị B rằng anh tổng giám đốc có thiện cảm với chị, hỏi chị có muốn cho anh số điện thoại để liên lạc không.

Chị B hơi ngần ngại vì biết sếp là người đã có vợ và chị từng nghe sếp nói chuyện rất ngọt ngào với vợ. Tuy nhiên, chị vẫn đồng ý cho sếp số điện thoại. Một giờ sau, tổng giám đốc chủ động liên lạc, thăm hỏi chị B.

Một thời gian sau, tần suất sếp vào miền Nam thường xuyên hơn. Khi sếp hẹn gặp riêng, chị B đồng ý nhưng dẫn theo bạn. Ngay từ lần đầu hẹn gặp, chị B cảm thấy rất tự hào khi được một người đàn ông đĩnh đạc, ưu tú, đưa xe hơi đưa rước.

Chị B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.

Trước khi trở lại miền Bắc, sếp còn tặng chị B cuốn sách “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, khiến chị rung động, hạnh phúc và tự hào khi được người đàn ông ưu tú và thành đạt để tâm đến. Khoảng thời gian sau, sếp tấn công chị B dồn dập. Chẳng hạn như vào ngày sinh nhật của chị, sếp đã tặng chị bó hoa khổng lồ làm chấn động cả khu phố. Ngay cả mẹ chị B cũng choáng ngợp khi thấy bó hoa đó, khẳng định trong cuộc đời bà chưa bao giờ nhận được bó hoa to mà đẹp như thế!

Sếp theo đuổi được 1 năm thì chị B đồng ý làm người tình của anh, mặc dù trước đó “dị ứng” với những cô gái là “tiểu tam”. “Được tấn công dồn dập như thế tôi đã xiêu lòng, chấp nhận đi chơi riêng, không còn mặc cảm nữa. Tôi nghĩ, thời buổi giờ ai cũng dè bỉu con giáp thứ 13 nhưng đó là vì họ chưa có được một người đàn ông ưu tú, để ý tới. Thí dụ cái người đang dè bỉu đó được một người đàn ông ưu tú tán tỉnh thì họ còn có thể giữ quan điểm đó không?”, chị B nói.

Chị B cũng cho biết, sếp tâm sự rằng vợ anh già và lớn tuổi hơn anh, gia đình vợ có gia thế nên mối quan hệ giữa anh và vợ chỉ là mối quan hệ thương mại, đôi bên cùng có lợi. Sếp khẳng định, anh và chị B mới là đúng người nhưng sai thời điểm.

Cô gái bày tỏ quan niệm của mình về người thứ 3.

Nhưng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, mối quan hệ giữa chị B và sếp cũng tới tai “chính thất”. Mẹ vợ sếp đã bay vào miền Nam gặp chị B dằn mặt: “Con rể tôi có nhiều nhân tình, nó quen cô cũng chỉ được một thời gian thôi. Tôi đã quá quen chuyện này rồi, để xem cô được bao lâu. Tôi khuyên cô nên kết thúc, nếu không tôi sẽ nói cho công ty và gia đình cô biết, khi đó cô sẽ mất hết danh dự vì phá hoại hạnh phúc gia đình người khác”.

Tuy nhiên, lúc đó chị B cho rằng mình được sếp cưng chiều, cảm thấy tình yêu của mình cao cả nên hoàn toàn không để vào tai những lời cảnh cáo đó. Một ngày nọ, chị B bị một đám phụ nữ đánh ghen ngay tại công ty. Cả công ty bàn ra tán vào nhưng chị B vẫn bất cần, chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Chị tiết lộ, chị cũng từng tìm hiểu những người đàn ông khác nhưng không có ai ưu tú như sếp. Chính vì vậy, suốt 15 năm qua, chị vẫn duy trì mối quan hệ với sếp.

“Thà làm người thứ 3 của một người đàn ông thành đạt, còn hơn là làm chính thất của một người đàn ông bình thường, không có cái gì trong tay. Đâu phải ai muốn làm người thứ 3 cũng được đâu, phải được người đàn ông đó đồng thuận, theo đuổi chứ? Và đối với tôi, tôi tự hào là người thứ 3. Trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ 3”, chị B quan niệm.

Để níu giữ chân sếp, chị không có con và luôn duy trì sự tươi trẻ của mình, điều mà anh không thể tìm thấy ở vợ mình. “Theo tôi thấy, mình giữ cái sự tươi trẻ của mình, cái mà anh không có thì mới giữ được anh lâu. Chứ anh có vợ con đuề huề rồi, giờ mình có con rồi mình già, mình xấu thì sao?”, chị B nói.

Cô gái bày tỏ quan niệm của mình về người thứ 3.

Lắng nghe câu chuyện của chị B, đạo diễn Lê Hoàng đặt câu hỏi: “Em đang hạnh phúc hay ảo tưởng?”. Anh cũng cho rằng, dường như chị B đang tự trấn an bản thân, lãng mạn hóa mối tình này và sự lãng mạn đó đang “giết em, chả hay ho gì cả”.

Anh cho rằng, tất cả “người thứ 3” sẽ có lúc nào đó đều mơ ước trở thành “người thứ nhất”. Trong một mối quan hệ, cần đến từ hai phía, người đàn ông của chị B là người không có trách nhiệm và thật sự yêu chị, anh ta chỉ đang ích kỷ và nghĩ cho mình. Bởi một người đàn ông yêu thật lòng, anh ta sẽ rất đau khổ khi không thể cho người mình yêu danh phận.

“Một người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ nói ‘mối quan hệ với vợ là mối quan hệ không mong muốn’. Anh ta cưới vợ thì phải có trách nhiệm với vợ, còn nếu anh ta xem nhẹ vợ hợp pháp, thể loại đó vứt đi”, đạo diễn Lê Hoàng nói.

Với chị B, đạo diễn Lê Hoàng chốt đúng 1 từ: “Dại”. Anh cho rằng chị đang mù quáng trong mối quan hệ không có tương lai, đang tự lừa dối chính mình và đang đánh đổi cuộc đời mình với người đàn ông chẳng có gì vĩ đại. “Em hãy nhìn lại mình, ở tuổi này, tài sản không có, địa vị không có, con cái không có, danh phận cũng không có”, đạo diễn Lê Hoàng nói.

Qua câu chuyện này, đạo diễn Lê Hoàng khuyên rằng, trong tất cả mối quan hệ tình cảm, hãy nhìn nhận một cách khách quan. Đừng “lãng mạn hóa” để rồi đánh mất đi cơ hội đến với tình yêu, cơ hội mới.

Vợ đòi ly hôn vì trót yêu người khác, chồng đến đồn cảnh sát rồi sốc khi kiểm tra danh tính đối phương