Chương trình "Vợ chồng son" tập 599 mới đây đã ghi lại một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ của cặp vợ chồng trẻ ở Khánh Hòa – Nguyễn Thị Thu Hồng (33 tuổi, kinh doanh) và Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, kinh doanh). Dù đã kết hôn 4 năm và có 3 con (1 trai, 2 gái), nhưng cả hai chỉ vừa đăng ký kết hôn cách đây 7 tháng. Cặp đôi dự định sẽ tiếp tục sinh thêm hai em bé nữa.
Thu Hồng tâm sự, trước khi sinh con, cô đã từng sảy thai đến 6 lần liên tiếp. Dù việc mang thai và ốm nghén gây nhiều khó khăn nhưng cô vẫn quyết tâm sinh nhiều con.
Năm 2017, Văn Thắng tình cờ ghé mua chăn gối tại cửa hàng của Thu Hồng. Anh tưởng cô chỉ là người bán hàng hộ bố mẹ, không biết đó chính là bà chủ. Thấy Thu Hồng xinh xắn, anh lấy cớ xin số điện thoại nhưng vì bản tính nhút nhát, chỉ dám gọi lúc đã có chút men trong người. Suốt 3 tháng trời, anh chỉ gọi cho Thu Hồng sau 10 giờ tối.
Một ngày, Thu Hồng yêu cầu anh gọi vào ban ngày. Ngay hôm sau, Văn Thắng gọi mời cô đi ăn trưa nhưng vì anh có chút men nên cô đã dẫt theo hai người bạn. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ diễn ra trong một tiếng.
Sau một tháng quen biết, Thu Hồng bất ngờ đề nghị: "Em muốn có một đứa con, chứ không muốn kết hôn". Lúc đó, Văn Thắng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cả hai quen nhau và nhiều lần Thu Hồng bị sảy thai. Khi cô muốn thụ tinh trong ống nghiệm, Văn Thắng ban đầu từ chối, sau đó Thu Hồng nài nỉ thì anh cuối cùng cũng chấp nhận.
Sau 4 lần thụ tinh thất bại, Thu Hồng quá thất vọng, thậm chí nghĩ tới việc đi tu và tránh mặt Văn Thắng suốt một tháng. Trước khi quyết định chia tay, Thu Hồng muốn gặp anh lần cuối. Và đúng lúc đó, phép màu đã xảy ra khiến Thu Hồng mang thai.
Văn Thắng nhớ lại, thời điểm Thu Hồng đề nghị có con khiến anh rất bất ngờ. “Vợ em nói anh cho em đứa con thì em cho anh cái nhà. Em cũng thích con mà chưa muốn lập gia đình. Em nói nếu em cho anh đứa con thì anh cho em cái xe. Thời gian đầu em chưa yêu nhưng sau nhiều lần thấy vợ sảy và suy sụp đòi nhảy lầu, đi tu khiến em rất thương. Em thương vợ tính nghị lực vì tự lập rất sớm”, anh nói thêm.
Thu Hồng thừa nhận, cô chọn Văn Thắng vì nghĩ anh là người Bắc, không có gia đình trong này, nếu có con sẽ không tranh chấp về con cái. “Em có một đời chồng rồi nhưng không có con. Hôn nhân của em vì không có con nên bị hiểu lầm dẫn đến ly hôn. Em không muốn đi vào vết xe đổ. Em có công việc ổn định nên không muốn lập gia đình nữa, chỉ cần một đứa con để bầu bạn thôi”, cô nghẹn ngào chia sẻ.
Sau những “biến cố” mất con, cả hai đã rất cẩn thận kiêng quan hệ cả năm trời. Khi thai nhi được 3 tháng, bác sĩ chắc chắn thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đẻ bé trai đầu tiên được 3 tháng, Thu Hồng dính bầu lần 2 và lần 3.
Thu Hồng cho biết, sinh con đầu tiên, cả hai chưa đăng ký kết hôn nên em bé không có giấy khai sinh. Đến khi cô mang bầu bé thứ hai, Văn Thắng năn nỉ vợ đem con trai đi làm xét nghiệm AND để làm giấy khai sinh và cô sinh bé thứ hai thì anh cũng lén cho người tới xét nghiệm AND để nhận con luôn.
Văn Thắng còn cao tay "dụ" vợ sinh con thứ ba để cô không có đường lùi. Anh muốn cô phải có trách nhiệm với cuộc đời anh. Sau khi đăng ký kết hôn, Văn Thắng để 3 con nhập khẩu quê Thái Bình và giao hết tài sản cho vợ.
Đến phần kể tật xấu của nhau, Thu Hồng “tố” Văn Thắng 3 năm đầu ở cùng nhau, ngày nào anh cũng say nhưng sau đó, anh đã thay đổi và giờ không còn nhậu nữa. Ngoài ra, anh có tính ghen bất chấp, dù trai hay gái cũng ghen. Anh còn ghen cả với nhân viên nữ của vợ. Cô chỉ mong anh bớt ghen nữa là hoàn hảo.
Về phía Văn Thắng, anh thừa nhận bản thân không phải tuýp người lãng mạn nên trong 7 năm bên nhau, anh chưa bao giờ nói yêu vợ. Anh hy vọng cô bớt nói và quan tâm tới chồng nhiều hơn nữa.