Chồng cũ đến thăm con, tôi mời anh ở lại ăn tối, thấy cảnh trong phòng tắm tôi liền lao vào ôm anh

Chia sẻ của Thúy Hà lập tức nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà (sinh năm 1978, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý từ công chúng khi đảm nhận vai mẹ của nhân vật Cường trong bộ phim Mưa Đỏ. Không chỉ xuất hiện với hình ảnh người mẹ có con trai tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, nhân vật bà Vân do cô thủ vai còn là một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bản lĩnh, điềm đạm và đầy lý trí trong các cuộc đàm phán căng thẳng.

Tạo hình nhân vật bà Vân trên bàn đàm phán trong Mưa Đỏ do diễn viên Đinh Thị Thuý Hà thủ vai.

Tạo hình nhân vật bà Vân trên bàn đàm phán trong Mưa Đỏ do diễn viên Đinh Thị Thuý Hà thủ vai.

Xem thêm: Hậu trường Thúy Hà quay cảnh thả hoa trên sông cuối phim Mưa Đỏ.

Dù không xuất hiện quá nhiều so với các tuyến nhân vật chính, Thúy Hà vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ lối diễn xuất sâu sắc và những phân cảnh đầy cảm xúc. Vai diễn này cũng khiến nhiều khán giả tò mò và tìm hiểu sâu hơn về cô ngoài đời thực.

Từ đó, những câu chuyện trong quá khứ của nữ diễn viên cũng được nhắc lại. Có người bày tỏ sự đồng cảm và ngưỡng mộ trước cách cô vượt qua những khó khăn trong giai đoạn sau ly hôn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên vẫn có không ít bình luận tiêu cực, thậm chí mang định kiến, cho rằng cô “xinh đẹp mà bị chồng bỏ thì chắc có vấn đề”.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao trong Mưa đỏ bị mỉa mai “xinh mà bị chồng bỏ thì có vấn đềamp;#34; - 2

Nói về chuyện này, nữ diễn viên Mưa đỏ cho rằng ly hôn không đồng nghĩa với lỗi của riêng ai, vì chuyện tình cảm tới từ hai phía. "Trong các bài đăng của tôi gần đây có một số bạn để bình luận kiểu: ‘Xinh mà bị chồng bỏ thì có vấn đề’. Tôi bỗng nhớ một bài viết của ai đó như thế này. Một mối tình thất bại không phải là thất bại của tôi, vì tình yêu là chuyện từ 2 phía. Rất có thể vấn đề là ở đối phương mà. Tôi nghĩ, bất cứ lúc nào, chỉ cần có dũng khí để bắt đầu và can đảm dừng lại là đủ”, Thúy Hà bày tỏ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khẳng định cuộc sống hiện tại sau khi ly hôn của cô vẫn rất tốt. “Các bạn không phải lo cho tôi. Tôi thực sự đang sống rất tốt", diễn viên Mưa đỏ chia sẻ.

Ở phần bình luận, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã gửi lời động viên, khích lệ tinh thần nữ diễn viên, đồng thời khuyên cô đừng bận tâm đến những ý kiến tiêu cực.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao trong Mưa đỏ bị mỉa mai “xinh mà bị chồng bỏ thì có vấn đềamp;#34; - 3

Được biết, Thúy Hà từng kết hôn với một doanh nhân và có hai con trai. Sau khi lập gia đình, cô quyết định tạm gác sự nghiệp, rút lui khỏi màn ảnh để tập trung chăm lo cho tổ ấm. Tuy nhiên, vào năm 2019, nữ diễn viên xác nhận đã ly hôn sau 15 năm chung sống. Cùng năm, cô tái xuất màn ảnh nhỏ qua vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình Về Nhà Đi Con, đánh dấu bước ngoặt đáng nhớ sau 10 năm vắng bóng trong làng diễn xuất.

Chia sẻ về khoảng thời gian hậu ly hôn, Thúy Hà thừa nhận cô đã rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, đến mức không ăn không uống suốt 11 ngày. “Tôi không tiếc nuối người không còn ở bên cạnh mình đến mức mất ăn mất ngủ đâu. Quan trọng là cách dừng lại: có người chia tay văn minh, vẫn tôn trọng nhau, nhưng tôi lại không có được điều đó. Nỗi buồn lớn nhất là con cái chịu ảnh hưởng. Tôi nhớ rất rõ đó là ngày tiễn ông Công ông Táo, khi mọi người hân hoan sum vầy thì tôi lại cầm trên tay quyết định của tòa án”, nữ diễn viên nói.

Nhưng rồi, chính 2 con trai đã trở thành điểm tựa, nâng đỡ cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hiện tại, dù nhận được sự ủng hộ từ các con trong chuyện đón nhận tình yêu mới, Thúy Hà vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, bởi cô cảm thấy chưa tìm được người thực sự phù hợp.

Hai con trai của Thúy Hà.

Hai con trai của Thúy Hà.

Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ rằng, những tổn thương từ cuộc hôn nhân trước đã để lại trong cô một vết hằn sâu, khiến việc tin tưởng và bắt đầu lại trở nên vô cùng khó khăn. Trong thời điểm suy sụp nhất, không ít người từng ngỏ ý muốn ở bên, cùng cô bước qua những ngày chông chênh, nhưng cô đều từ chối, vì tâm lý chưa sẵn sàng mở lòng.

“Khi chưa đổ vỡ, mọi sự lựa chọn đơn thuần lắm nhưng qua một lần rồi, tôi tính toán hơn. Nếu có yêu ai, tôi không bao giờ dám đăng ký kết hôn bởi ám ảnh ra tòa quá khủng khiếp. Nếu 90 tuổi mà tôi vẫn còn trí nhớ, không bao giờ tôi quên được. Đăng ký kết hôn sao đơn giản thế, ra tòa lại khủng khiếp như thế”, Thứ trưởng Bộ ngoại giao trong Mưa đỏ bộc bạch.

Mỹ nam đẹp đến 1000 năm nữa vẫn là huyền thoại từ chối lời cầu hôn 350 tỷ của đại gia và cuộc sống hiện tại