Được mệnh danh là “Hoàng tử buồn” của làng nhạc Việt nhờ chất giọng trầm ấm và loạt ca khúc chất chứa tâm trạng như Buồn, Một khi đã yêu, Ta đã từng,… Vũ Duy Khánh không chỉ mang nỗi buồn vào âm nhạc mà cả đời sống tình cảm của anh cũng từng nhuốm màu cô đơn, đổ vỡ. Tưởng chừng trái tim đã khép lại sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nam ca sĩ bất ngờ tìm thấy ánh sáng mới trong cuộc đời mình. Đó là một mối tình đến giữa mùa dịch, đơn giản nhưng đủ sức khiến anh “lột xác” hoàn toàn, trở thành người đàn ông của gia đình.
Vũ Duy Khánh và bà xã kém 10 tuổi.
Bà xã của anh là nữ diễn viên múa Phương Anh (sinh năm 1999). Chia sẻ về cơ duyên gặp nhau, giọng ca Vợ tuyệt vời nhất cho biết, một lần tình cờ lướt mạng xã hội, anh vô tình nhìn thấy Phương Anh và bỗng có linh cảm rằng người này sẽ là vợ mình. Và rồi bằng mọi giá, anh đã tìm hiểu cô gái này.
Tìm hiểu mới biết, Phương Anh đã có bạn trai, nên anh nghĩ mình khó có cơ hội. Tuy nhiên, anh không nản chí mà quyết định chờ thời điểm thích hợp để “tấn công” Phương Anh.
Một tháng sau, khi nghe phong thanh rằng nữ diễn viên múa đã chia tay, anh chủ động tiếp cận lại. Khi đó, “bầu show” của anh mời cô đóng MV, nhưng cô từ chối vì không biết anh là ai và đang có việc khác. Không nản chí, Duy Khánh lấy số điện thoại và nhắn tin làm quen với cô.
“Thực ra tôi tạo ra tình huống đó để làm quen cô ấy thôi. Không may là không mời được cô ấy mà lại được xếp một người khác, nên tôi đành nói với trưởng nhóm múa của cô ấy là dự án bị hủy, chứ thực ra là do tôi không mời được đúng người đóng với mình”, anh kể lại.
Về Phương Anh, cô cho biết ban đầu khi thấy hình ảnh của anh, cô không có ấn tượng tốt. Vì anh xăm trổ đầy người nên cô “thấy gớm”. Tuy nhiên, sau 1–2 lần trò chuyện qua tin nhắn, cô nhận thấy anh lịch sự và thân thiện, không hề chảnh chọe.
Khoảng một thời gian sau, cô đồng ý gặp mặt anh. Lần gặp đầu tiên, Duy Khánh đưa Phương Anh đi diễn và sự đúng giờ của anh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đẹp. “Lần đầu gặp nhau, anh rất đúng giờ, còn đến sớm nữa. Tôi hỏi thì anh nói: ‘Anh thức cả đêm để chờ đến giờ đưa em đi làm’. Thực ra, tôi cũng là người rất quy tắc. Nên anh đến đúng giờ, tôi thấy rất có cảm tình. Cả ngày hôm đó anh đồng hành cùng tôi, anh đưa tôi đi làm, đi ăn, mua nước, chờ tôi xong việc rồi đưa về”, Phương Anh chia sẻ.
Thế nhưng, phải mất một thời gian cô mới đồng ý yêu Duy Khánh. Bởi thời điểm đó cô vừa chia tay người yêu cũ, cô chỉ gặp bạn mới để lấp khoảng trống. Nhưng tiếp xúc càng nhiều, cô càng cảm nhận được sự chu đáo của anh: “Mỗi ngày anh đều nhắn tin hỏi han tôi đi làm có mệt không, giờ giấc thế nào. Đợt đó anh cũng khá rảnh nên gần như ngày nào anh cũng đưa tôi đi làm, đi ăn”.
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.
Ngược lại, ngay từ lần gặp đầu, Duy Khánh đã xác định sẽ cưới cô về làm vợ. Hình ảnh một cô gái không son phấn, không đồ hiệu, ăn mặc giản dị, lần đầu gặp nhau tuy là trên xe hơi nhưng chỉ rủ đi ăn món đơn giản, đã khiến anh tự hỏi tại sao trước đây mình phải khoác lên mình vẻ ngoài đầy hào nhoáng. “Tôi mới nghĩ trong đầu, kiểu gì cũng phải chinh phục cô ấy bằng được và phải cưới”, anh nói.
Chuyện tình của cả hai cũng vấp phải không ít lời bàn tán, dị nghị. Nhiều người khuyên Phương Anh không nên quen Duy Khánh vì anh từng có tai tiếng, lăng nhăng và bỏ vợ. Nhưng cô tin vào cảm nhận của mình, tin anh là người tốt.
Về phía gia đình, ban đầu bố mẹ cô cũng hơi e ngại vì cô còn trẻ, chỉ 23 tuổi, trong khi anh từng có gia đình và con riêng. Tuy vậy, nhờ cách cư xử nhẹ nhàng, tình cảm và chân thành, anh dần chiếm được cảm tình của họ.
Năm 2021, cả hai đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới vào năm sau. Dù anh là người nôn nóng muốn lập gia đình, đề nghị dạm ngõ, đính hôn ngay khi mới hẹn hò vì “sợ mất”, nhưng sau cưới, anh thường trêu vợ trẻ con và nói: “Em bây giờ vẫn chưa xứng đáng để làm vợ đâu”. Phương Anh vẫn nhớ rõ câu nói đó và giờ, khi đã “đằm hơn”, cô hay đùa lại: “Thế bây giờ, tôi đã xứng đáng làm vợ của ông chưa?”.
Theo Duy Khánh, câu nói đó nhằm khích lệ vợ trưởng thành hơn, tốt hơn, chứ không có ý gì khác. Bên cạnh đó, anh cũng thừa nhận rằng từ ngày quen vợ đến nay, anh chưa bao giờ xem bà xã là vợ mà luôn coi cô là em gái.
“Thực ra, từ ngày quen nhau đến thời điểm hiện tại, tôi chưa bao giờ xem đây là vợ của tôi. Lúc nào tôi cũng xem vợ như em gái. Bởi vì khi mình coi người phụ nữ này là em gái thì mình chăm sóc, nâng niu, yêu thương, bao bọc hơn. Nếu mình xem đây là vợ thì sẽ có chút gia trưởng, bắt nạt. Nhưng khi xem là em gái thì lúc nào cũng chỉ muốn cưng nựng. Vì thế đến tận giờ phút này, 4 năm trôi qua, chưa khi nào tôi coi cô ấy là vợ cả”, anh bày tỏ.
Trong hôn nhân khó tránh khỏi những lúc cãi vã và vợ chồng Duy Khánh cũng không phải là ngoại lệ. Phương Anh thẳng thắn thừa nhận thời gian đầu cả hai vợ chồng ai cũng muốn làm “nóc nhà”, ai cũng nóng tính nên vợ chồng thường xuyên cãi vã.
Sau đó, cô nhận ra rằng khi vợ chồng cãi vã, lớn tiếng với nhau thì người chịu thiệt vẫn là mình nên dần dần thay đổi. “Thực sự tôi cũng có những khuyết điểm, ngày xưa tôi trẻ con, hay ghen tuông. Nhất là thời gian mới sinh con, vì ở nhà trông con, thời gian rảnh rỗi tôi hay xem livestream những lúc chồng đi diễn, chỉ cần thấy thân mật với cô này cô kia thôi là tôi đã ghen lồng ghen lộn lên. Được cái, chồng không làm gì có lỗi với tôi cả, anh nói rằng sẽ không bao giờ để vợ buồn, nên chuyện trai gái là không có. Đó chỉ là những cử chỉ thân mật đồng nghiệp nhưng tôi nghĩ thái quá. Khi đi làm lại, tôi mới thấy những chuyện đó là bình thường.
Ngoài ra, nhà có 2 vợ chồng, về nhà mỗi người nằm quay một góc, cơm không ăn cùng nhau. Có con cái nhưng con đi với bố chứ không đi với mẹ. Tôi nhìn vào những điều đó và tự thay đổi bản thân mình”, Phương Anh chia sẻ.
Về phía Duy Khánh, anh thừa nhận mình đã “lột xác” nhờ vợ, không còn là chàng bad‑boy nữa. Bạn bè, đồng nghiệp cũ đều nhận xét anh ngày càng chín chắn. Trước kia, anh thường tụ tập, nhậu nhẹt, giờ đi đâu cũng có vợ đi cùng, giữ mình hơn, không ôm hôn người khác, quan trọng là giữ được tiền. “Nếu vợ không giữ tiền, sau mười mấy năm đi hát thì chắc tôi chẳng còn gì”, anh dí dỏm nói.
Phương Anh cũng công nhận ông xã đã thay đổi rất nhiều, bớt nóng tính hơn nhưng cô vẫn mong anh điềm đàm hơn chút nữa.
Clip: Khoảnh khắc ngọt ngào giữa Duy Khánh và bà xã
Hiện tại, Duy Khánh tập trung hơn lo cho gia đình, hạn chế nhận những show diễn nước ngoài vì không muốn xa vợ con. Mặc dù vợ đã thay đổi nhiều, trưởng thành và chín chắn hơn, nhưng anh vẫn hy vọng vợ yêu thương bản thân hơn: “Vợ lúc nào cũng vậy, làm được 10 đồng thì cất 9 đồng còn 1 đồng lo cho chồng con… Từ ngày yêu đến giờ, chưa bao giờ đòi hỏi đồ hiệu hay cái gì cả, lúc nào cũng muốn hai vợ chồng tiết kiệm để lo cho tương lai”.