Chồng và người yêu cũ gặp nhau dịp Tết, vợ xuất hiện làm một việc khiến cả hai phải nể phục

Sự xuất hiện của tôi khiến chồng và người yêu cũ của anh ấy lúng túng, nhưng rồi tôi đã làm cả hai phải nể phục.

Tôi kết hôn được 6 năm, quãng thời gian chung sống với nhau, nhất là từ khi có con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất và tôi luôn nỗ lực để cuộc sống tốt lên. Tôi vẫn còn trẻ, nhưng những gì đã làm được, tự tôi thấy hài lòng về bản thân đã chăm lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều cố gắng chăm sóc chồng con, làm tốt việc nhà.

Chồng hơn tôi 1 tuổi, anh ấy là người sống theo phong cách chỉn chu, luôn có ý thức cầu tiến trong công việc. Hai vợ chồng tôi rất đồng cảm với nhau trong nhiều điều trong cuộc sống. Tôi có tính hướng nội, còn chồng có tâm hồn lãng mạn, thích giao lưu, đi chơi, sôi nổi… Tôi biết chồng như vậy sẽ rất dễ được người phụ nữ khác để ý, nhưng trong lòng luôn tin tưởng vào con người chồng. Anh ấy chưa làm tôi phải hoài nghi vì bất kỳ điều gì.

Sở dĩ tôi tin tưởng vào chồng như vậy là tôi khá hài lòng với hôn nhân của mình và nghĩ rằng hai vợ chồng đã trải qua bao khó khăn, vất vả mới có được ngày hôm nay nên phải tin tưởng lẫn nhau. Hàng ngày thấy chồng mình thu nhập cao, ăn mặc bảnh bao, giao tiếp tốt, lại đi xe hơi… nhiều người khuyên tôi cảnh giác, tôi cũng lưu ý chứ không nghi ngờ, kiểm soát chồng.

Suốt 6 năm qua, tôi chưa một lần phải ghen tuông lấy một lần. Nhưng dịp Tết năm nay tôi đã phải nhanh trí xử lý tình huống, để giữ gia đình hạnh phúc. Biết được chồng mình lén hẹn hò với bạn gái cũ từ thời sinh viên vào dịp Tết, tôi cảm thấy lo lắng, định cấm chồng gặp người cũ. Nhưng rồi lại tự muốn được dịp nhắc nhở chồng, cũng như làm cho người kia quên đi tình cũ.

Chồng đi gặp người yêu cũ và cách xử trí thông minh của vợ giữ gia đình. Ảnh minh họa

Chồng đi gặp người yêu cũ và cách xử trí thông minh của vợ giữ gia đình. Ảnh minh họa

Như một sự tình cờ, tôi xuất hiện giữa cuộc trò chuyện đang vui vẻ giữa chồng và người yêu cũ. Sự có mặt của tôi khiến chồng hơi lúng túng, nhưng tôi mới là người chủ động xen vào cuộc gặp gỡ của hai người họ. Sau màn chủ động chào hỏi, tôi lịch sự khen ngợi người cũ của chồng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp gỡ, nên mọi thứ đã được tôi cố gắng cho thật tự nhiên nhất.

Chỉ nói với nhau ít câu, tôi lại chủ động đứng lên ra về, trước khi đi còn không quên chúc hai người ở lại nói chuyện vui vẻ với nhau, chắc là lâu rồi mới gặp. Trước đó, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp này, ăn mặc thời trang, phong cách trẻ trung, hiện đại… Chồng tôi vừa bất ngờ, nhưng cũng nhận ra giữa tôi và bạn gái cũ, rõ ràng tôi tự tin, quyến rũ hơn hẳn.

Một lúc sau chồng tôi trở về nhà, anh ấy rất vui vẻ, xin lỗi vợ vì đã bí mật hẹn gặp bạn gái cũ mà không nói trước với vợ. Anh ấy cũng rất nể phục tôi vì biết chuyện mà không ngăn cấm, cũng không làm ầm ĩ khiến cho tất cả phải bẽ mặt như một số chị em đã từng làm. Chồng tôi tiết lộ, bạn gái cũ cũng rất ấn tượng, khen ngợi vợ và chúc cho cuộc sống của hai vợ chồng luôn thành công, hạnh phúc.

Chồng tôi cũng rút kinh nghiệm, không nên giấu vợ bất cứ điều gì, nhất là đi gặp người cũ. Sự xuất hiện của tôi đã làm chồng nhận ra, gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Những thứ tình cảm đã qua, nên khép lại, đừng níu kéo để rồi khiến tất cả phải đau khổ nếu như có ngoại tình xảy ra.

Tết này với tôi rất vui, hạnh phúc và đáng nhớ. Tôi đã được chồng yêu thương, trong mắt chồng tôi giờ đây là người phụ nữ thông minh, quyến rũ và luôn yêu thương chồng con. Với quan niệm của tôi, là phụ nữ, chỉ yêu thương, chăm chỉ thôi là chưa đủ. Cần phải giữ cho mình sự tự tin, bình tĩnh, thông minh, đó mới là "chiêu" giữ chồng hiệu quả nhất.