Ngày sinh viên, tôi có mối tình sâu đậm với Thy. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi sống chung với nhau trong 1 phòng trọ. Điều kiện gia đình tôi và Thy đều khó khăn nên cả 2 cùng đi làm thêm để kiếm tiền duy trì việc học.
Sau khi ra trường, tôi không thể kiếm được công việc phù hợp ở thành phố, còn Thy dễ dàng có việc làm tốt vì cô ấy học giỏi hơn và nghề học có nhiều đất dụng võ. Sau 2 năm sống nhờ vào đồng lương của Thy, tôi quyết định về quê làm việc. Ở đó, có người họ hàng nhận tôi vào làm và cuộc sống của tôi khởi sắc.
Vì miếng cơm nên chúng tôi đành phải yêu nhau xa, thời gian đầu mỗi tháng tôi đi thăm bạn gái vài lần nhưng rồi xa mặt cách lòng khiến tình cảm nhạt dần và cuối cùng tôi chủ động nói lời chia tay.
Đêm cuối, Thy khóc rất nhiều và muốn được ngủ cùng tôi. Đêm đó, chúng tôi đã có một đêm nồng cháy rồi thức cùng nhau tâm sự. Có lẽ, cả đời này, tôi cũng không quên được cái đêm đẫm nước mắt và tình yêu ngọt ngào ấy.
Sau đó, chính Thy chủ động cắt đứt điện thoại với tôi và 2 đứa không có thông tin gì về nhau trong suốt 13 năm qua.
Cô ấy bị mất sau 1 năm chống đỡ với bệnh ung thư quái ác. Nhờ người em họ mà tôi biết được nơi ở của Thy nên đã đến thắp cho cô ấy 1 nén nhang.
Có lẽ, cả đời này, tôi cũng không quên được cái đêm đẫm nước mắt và tình yêu ngọt ngào ấy. (Ảnh minh họa)
Khi biết tôi là bạn trai cũ của Thy, bố mẹ cô ấy mừng rỡ và đón tiếp nhiệt tình. Bác gái kể về quá khứ đau buồn của Thy:
“Ngày con tôi sinh bé, nhìn đứa trẻ mắt 1 mí không giống ai trong gia đình nên nhà chồng nghi ngờ Thy ngoại tình. Họ đã làm xét nghiệm ADN bố con và thật sự xấu hổ, con gái tôi mang thai con của người khác.
Ngay sau đó, con cháu tôi bị trả về ngoại và chịu sự nhục nhã suốt nhiều năm sau. Cuối cùng vợ chồng tôi phải bán nhà và chuyển đi chỗ khác sống mới được yên ổn làm ăn.
Thy là đứa con gái ngoan hiền, vậy mà cuộc đời không được may mắn. Tưởng như cuộc sống tốt đẹp trở lại thì con mắc ung thư và mất sau 1 năm điều trị. Trước lúc con ra đi để lại lời căn dặn tìm bố cho đứa con gái. Trên người cháu gái tôi có 1 sợi dây chuyền là tín vật giúp tìm bố”.
Lúc con gái Thy đi học về, không cần nhìn sợ dây chuyền, tôi cũng biết đó là con gái mình, bởi đôi mắt 1 mí của con bé rất giống với tôi. Ngay sau đó, tôi ôm con vào lòng và nhận là bố.
Có lẽ con rất khát khao được có bố nên con ôm rất chặt, rồi khóc và trách tôi sao bỏ rơi để con chịu bao tủi nhục từ những lời trêu chọc của bạn bè. Tôi hứa với con không bao giờ bỏ rơi nữa và sẽ quay lại đón con.
Bác gái kể về quá khứ đau buồn của Thy. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi thật thà kể chuyện quá khứ và đứa con riêng cho vợ nghe. Vợ tôi rất tức giận nói tôi là kẻ lừa dối và còn bỏ ăn đóng kín phòng không muốn nhìn thấy mặt chồng nữa.
Khi cơn giận nguôi ngoai, cô ấy vui vẻ trở lại, tôi tiếp tục nhắc về đứa con riêng và có ý muốn rước về nuôi dưỡng. Nhưng vợ chỉ thẳng mặt chồng mà nói:
“Nếu anh đón đứa nhỏ về thì mẹ con tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này lập tức để cho bố con anh được đoàn tụ”.
Tôi rất buồn khi vợ có phản ứng mạnh mẽ như vậy nhưng không thể trách cô ấy được, bởi tôi đang mang rắc rối về cho gia đình. Nếu tôi rơi vào trường hợp của vợ cũng sẽ không thể bao dung được đứa con riêng của vợ. Nhưng giờ chuyện đã rồi, tôi không biết phải nói sao để cô ấy vui vẻ đón con tôi về nuôi đây?