MB88
VT88

Đến nhà vợ cũ đón con, thấy con háo hức khoe quà bố dượng tặng mà tôi lặng lẽ rơi nước mắt

Từ sau buổi gặp mặt, một tháng trôi qua trong sự im lặng, không có bất kỳ liên lạc hay thông tin nào từ phía nhà gái.

Cô A (48 tuổi, làm kinh doanh nhỏ) có 2 con trai. Con trai cả năm nay 24 tuổi, mới ra trường chưa được bao lâu. Chưa kịp ổn định công việc thì con đột ngột về nhà xin... cưới vợ. Điều khiến vợ chồng cô choáng váng hơn cả, là từ trước đến nay, họ chưa từng gặp mặt bạn gái của con trai, cũng không hề nghe con chia sẻ chuyện tình cảm.

"Tôi và chồng hoàn toàn không biết mặt mũi con bé ra sao, tính cách thế nào. Chỉ nghe con thông báo ngắn gọn: 'Bạn gái con có bầu rồi, con phải cưới'", cô A kể lại. Cú sốc ấy khiến cả hai vợ chồng chưa kịp định thần, thì đã rơi vào thế buộc phải đối mặt với chuyện "cưới chạy bầu".

Bạn gái của con trai cô A hiện là sinh viên năm hai đại học, chưa có công việc hay thu nhập ổn định. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến vợ chồng cô A lúng túng, nhưng cuối cùng cũng quyết định sang gặp nhà gái để bàn tính chuyện cưới xin. Thế nhưng, mọi chuyện không hề suôn sẻ.

Cuộc gặp giữa hai bên gia đình diễn ra trong không khí gượng gạo. Cô A cho biết chồng mình là người hơi bộp chộp, nói chuyện không được khéo, suy nghĩ có phần đơn giản. Khi nghe phía nhà gái nói: "Thôi bây giờ các cháu nhỡ nhàng như thế rồi thì cho chúng nó cưới. Con gái vẫn tiếp tục đi học, còn cháu ngoại thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm”, chồng cô A buông một câu "đùa" mà không ai cười nổi: "Rõ ràng cháu ngoại là của các bác rồi, nhưng có phải cháu nội của nhà tôi không thì tôi chưa chắc chắn lắm".

Cô A chia sẻ câu chuyện của gia đình mình.

Cô A chia sẻ câu chuyện của gia đình mình.

Câu nói tưởng là bâng quơ ấy lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng. Gia đình nhà gái thay đổi thái độ, tỏ rõ sự khó chịu, và sau đó thẳng thừng tuyên bố hủy hôn, không đồng ý cưới xin gì nữa.

“Lúc đó tôi đã nháy chồng rồi, nhưng lời nói đã lỡ buông ra. Mọi chuyện trở nên căng như dây đàn”, cô A ngậm ngùi chia sẻ.

Gia đình cô A rơi vào trạng thái hoang mang, ngột ngạt. Con trai trở nên cáu gắt, oán trách bố mẹ không khéo léo, dẫn đến chuyện tình cảm đổ vỡ.

“Suốt 1 tháng sau khi gặp mặt, nhà tôi không có thông tin gì từ bên đấy. Mọi thứ giữ trong im lặng thì càng căng thẳng, không ai hiểu nhau nghĩ gì. Chỉ có bố và con trai là suốt ngày xích mích, to tiếng”, cô A bộc bạch.

Clip: Câu chuyện của cô A

Chuyên gia tâm lý: Không sai khi nghi ngờ, nhưng sai khi nói ra không đúng lúc

Bình luận về câu chuyện này, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn nhận định, khi nghe con trai nói bạn gái có thai, rất nhiều phụ huynh sẽ nghĩ trong đầu: biết đâu không phải con mình là bố đứa bé. Suy nghĩ này là bản năng nghi ngờ để bảo vệ con, nhưng không nên buột miệng nói ra, đặc biệt là trước mặt nhà gái.

Theo ông, trong trường hợp này, việc đầu tiên nên làm là gọi hai bạn trẻ đến để hỏi chuyện thật rõ ràng: Các con có thật sự yêu nhau và muốn cưới không? Cái thai đã bao nhiêu tháng? Đã được chăm sóc y tế chưa?

“Nếu quyết tâm lấy nhau và giữ lại đứa bé thì cần được chăm sóc chu đáo từ đầu. Sống trong căng thẳng, thai phụ dễ bị ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con”, chuyên gia phân tích.

Bên cạnh đó, việc học hành, công việc và tài chính cũng cần được tính toán kỹ lưỡng. “Bạn gái con mới năm hai đại học, chưa có nguồn thu nhập. Nếu cưới, sinh con xong, có đi học tiếp không? Con trai cần phải cố gắng làm việc để nuôi vợ nuôi con", chuyên gia tâm lý nói thêm.

Con trai xin cưới vì bạn gái có bầu, người bố nói một câu khiến thông gia lập tức hủy hôn - 2

Tiến sĩ Đinh Đoàn cho rằng, sau khi xác định con cái nghiêm túc với nhau, cô A nên chủ động gọi điện cho phía nhà gái xin lỗi về câu nói không đúng của chồng, mong bỏ qua vì tương lai con em hai bên.

Nếu phía nhà gái vẫn cố chấp, không đồng ý cho cưới, thì không cần nói lần thứ 3. Có thể cho các con đăng ký kết hôn trước, chuyện cưới tính sau. “Quan trọng là tinh thần các con ổn định, sinh mẹ tròn con vuông. Còn chuyện cưới xin, có người cưới mà cô dâu đã bụng lùm lùm. Giờ xã hội cởi mở, con cái là duyên trời cho. Nhiều người còn bỏ tiền tỷ chữa vô sinh. Đây có con thì cũng là may mắn. Đừng vì tự ái mà phá bỏ”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nói.

Ông cũng khuyến cáo rằng, cặp đôi trẻ này sẽ cần sự hỗ trợ rất lớn từ hai bên gia đình. "Một đứa là sinh viên năm hai, còn rất ngây thơ. Một đứa vừa ra trường, chưa kiếm được tiền. Nếu cưới thì bố mẹ xác định nuôi ba đứa trẻ: hai đứa lớn xác và một đứa nhỏ", ông hài hước nói.

Tuy vậy, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn kết lại: “Trời giao nhiệm vụ đến đâu thì mình cố gắng đến đó. Miễn sao con mình, cháu mình được khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn chuyện thông gia không hợp, thì cả năm gặp nhau một lần, cũng không sao”.

Ở nhà trông con thay vợ, người chồng chết lặng khi nghe con nói ra sự thật động trời về bố vợ