Đứng trước gái xinh, trai tân U40 bỗng hóa cậu bé nhút nhát

Màn mai mối giữa mẹ đơn thân cá tính và chàng quản lý hiền lành để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Đứng trước gái xinh, trai tân U40 bỗng hóa cậu bé nhút nhát - 1

Tập 1.101 của "Bạn muốn hẹn hò" tiếp tục hành trình gieo duyên cho những trái tim cô đơn. Lần này, hai nhân vật chính đang lập nghiệp tại TP.HCM là Nguyễn Lê Mỹ (40 tuổi, quê Nghệ An), quản lý sản xuất thực phẩm đông lạnh ở quận 12 và Lê Thị Ngọc Liên (38 tuổi, quê Bình Thuận), nhân viên kinh doanh tại quận Gò Vấp.

Lê Mỹ có vẻ ngoài hiền lành, thật thà, được đánh giá cao bởi tính cách nhiệt tình, chăm chỉ và sống hòa đồng. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của anh lại là sự ngại ngùng, đặc biệt mỗi khi đứng trước phụ nữ. 

Đứng trước gái xinh, trai tân U40 bỗng hóa cậu bé nhút nhát - 2

Trong suốt 40 năm cuộc đời, anh chỉ trải qua hai mối tình chóng vánh. Một với bạn học cấp 3 kéo dài 9 tháng, một mối tình khác bén duyên từ chuyến xe về quê nhưng cũng nhanh chóng tan vỡ khi bạn gái ra nước ngoài lao động.

Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, Ngọc Liên lại mang trong mình nhiều vết thương lòng. Cô từng kết hôn vào năm 2010 sau một thời gian yêu đương ngắn ngủi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng rạn nứt vì chồng gia trưởng, coi thường vợ và thường xuyên có những lời lẽ gây tổn thương. Sau nhiều năm cố gắng níu kéo vì con, cuối cùng cô chọn giải thoát cho mình bằng lá đơn ly hôn vào năm 2019, chấp nhận một mình nuôi con trai.

Đứng trước gái xinh, trai tân U40 bỗng hóa cậu bé nhút nhát - 3

Kể từ đó, Ngọc Liên vừa làm mẹ vừa làm cha, một tay chăm sóc con mà không nhận được hỗ trợ tài chính từ chồng cũ. Mối tình thứ hai đến với cô sau gần 4 năm nhưng kết thúc cũng đầy tiếc nuối khi phát hiện bạn trai nhỏ hơn mình đến 8 tuổi và gia đình nhà trai không chấp nhận.

Đến chương trình, Ngọc Liên mong muốn tìm được người đàn ông thực sự chững chạc, biết suy nghĩ cho người khác, đặc biệt không gia trưởng và dùng lời nói thô lỗ. Cô khẳng định: "Em mạnh mẽ thật đấy nhưng em vẫn cần một người làm chỗ dựa, để khi mệt mỏi còn có nơi nương tựa".

Đứng trước gái xinh, trai tân U40 bỗng hóa cậu bé nhút nhát - 4

Về phía Lê Mỹ, anh không đặt nặng tiêu chí, chỉ mong tìm được người phụ nữ tình cảm, biết sẻ chia.

Khi mở rào trò chuyện trực tiếp, cả hai nhanh chóng tìm thấy những điểm tương đồng trong quan điểm sống. Họ dành cho nhau những món quà nhỏ ý nghĩa, chia sẻ về hoàn cảnh cá nhân và dự định tương lai. 

Ngọc Liên thẳng thắn hỏi về vấn đề con riêng, Lê Mỹ không ngần ngại khẳng định: "Con em cũng là con anh". Câu trả lời của anh lại khiến Ngọc Liên băn khoăn: "Em sợ người ta lúc đầu nói vậy, sau lại khác".

Đứng trước gái xinh, trai tân U40 bỗng hóa cậu bé nhút nhát - 5

MC Quyền Linh nhận xét, Lê Mỹ là người đàn ông hiền lành, nếu Ngọc Liên chịu chủ động hơn thì có thể tạo nên một mối quan hệ bền vững. Tuy nhiên, sự rụt rè và thiếu quyết đoán của Lê Mỹ dường như không đủ để xoa dịu nỗi bất an trong lòng một người phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương như Ngọc Liên.

Khi thời khắc quyết định đến, chỉ có Lê Mỹ bấm nút mong được tìm hiểu thêm, còn Ngọc Liên nói lời từ chối. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Anh rất tốt và hiền nhưng em sợ nếu sau này không đi được đường dài thì lại làm anh tổn thương".

Màn ghép đôi bất thành của cả hai khiến ai cũng tiếc nuối.

Đứng trước gái xinh, trai tân U40 bỗng hóa cậu bé nhút nhát - 6