Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân là do sức khỏe sinh sản của vợ tôi có vấn đề. Để đến được với nhau vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bố mẹ không muốn tôi lấy vợ xa nên ra sức ngăn cản 2 đứa đến với nhau. Để cưới được người mình yêu, tôi đã từ mặt bố mẹ, bỏ công việc yêu thích để thấy được cô ấy.
Khi biết chúng tôi lấy nhau vài năm mà chưa có con, bố mẹ luôn hối thúc tôi ly hôn và về quê lấy vợ mới. Nhưng những năm qua tôi vẫn chăm chỉ làm việc để có tiền chữa vô sinh cho vợ, vậy mà chưa bao giờ được chạm đến niềm vui làm bố.
Không có con nên tình cảm của vợ chồng tôi nhạt dần theo năm tháng. Lúc đầu, chúng tôi còn có đam mê đi du lịch, nhà hàng hay quán cà phê mỗi tuần nhưng đi nhiều cũng chán. Hằng ngày đi làm về, vợ chồng ăn xong cơm rồi mỗi người ngồi 1 góc, ôm chiếc điện thoại đến khi mệt thì ngủ. Cuộc sống nhàm chán khiến tôi bắt đầu thay lòng đổi dạ, không còn yêu vợ như trước nữa.
Để cưới được người mình yêu, tôi đã từ mặt bố mẹ, bỏ công việc yêu thích để thấy được cô ấy. (Ảnh minh họa)
Trong 1 lần đi du lịch cùng công ty, tôi phải lòng với nữ đồng nghiệp xinh đẹp và chúng tôi có 1 tuần vui vẻ bên nhau. Sau lần đó, tôi và Lâm thường xuyên đi nhà nghỉ vào mỗi buổi trưa. Lâm là nhân viên mới của công ty, còn tôi là sếp của cô ấy. Vì tôi đã có vợ nên không thể công khai mối tình vụng trộm này được.
Lâm cam chịu là người thứ ba của tôi suốt 1 năm nay. Càng tiếp xúc nhiều với Lâm, tôi càng yêu cô ấy nhiều và hờ hững với vợ hơn. 1 tháng nay, tôi không động chạm vào vợ, thậm chí còn nói với cô ấy là không cần sinh con nữa, cứ để cuộc sống đến đâu hay đến đó.
Trong khi, tôi không dám công khai Lâm cho ai biết, còn người tình giới thiệu tôi với cả gia đình. Bố mẹ Lâm rất ưng tôi và không hề biết tôi đã có vợ. Họ còn hối thúc chúng tôi sớm tổ chức đám cưới, bởi vì tuổi của 2 đứa không còn nhỏ nữa.
2 tuần trước, Lâm báo tin với tôi là đã có bầu, thai nhi được 2 tháng tuổi. Nghe tin đó, tôi vô cùng mừng rỡ và đã ôm chặt cô ấy để cảm ơn, cuối cùng tôi cũng được làm bố. Lâm nói là chỉ chấp nhận sinh con nếu tôi chịu ly hôn vợ. Bởi cô ấy không muốn cuộc tình tay ba làm ảnh hưởng đến nhân cách của đứa nhỏ và bản thân Lâm sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.
Sau lần đó, tôi và Lâm thường xuyên đi nhà nghỉ vào mỗi buổi trưa. (Ảnh minh họa)
Lấy nhau nhiều năm, vợ không sinh cho tôi 1 đứa con, đã đến lúc tôi phải nói lời dứt khoát với cuộc hôn nhân nhàm chán này. Trở về nhà nhìn thấy vợ đang cặm cụi nấu ăn dưới bếp, thấy bóng lưng quen thuộc đó tôi không đủ can đảm đưa ra tờ đơn ly hôn cho cô ấy ký. Trong lúc ăn cơm vợ liên tục gắp thức ăn cho chồng, nhìn thấy cô ấy vui vẻ và lập kế hoạch về tương lai khiến tôi bồn chồn lo lắng, không biết phải làm gì nữa?
Lúc lên giường ngủ, tôi lấy hết can đảm đưa cho cô ấy tờ đơn ly hôn và yêu cầu ký vào giấy. Tôi thật thà thú nhận là đã có bạn gái mới và cô ấy có bầu rồi.
Nghe đến đây, vợ tức giận trách nói:
“Anh là kẻ phản bội, biết thế tôi không cố gắng vất vả mang bầu con của anh nữa. Đây là giấy siêu âm thai nhi 3 tháng, anh cầm lấy mà xem cho kỹ. Tôi không cần tài sản của anh”.
Tôi bàng hoàng khi vợ lạnh lùng ký vào đơn ly hôn. Mong con mãi không có, đến khi tôi phản bội thì sắp có 2 đứa con. Tôi không biết phải làm sao nữa?