Cô gái tên là Trương Lạc Trúc (sinh năm 1995, quê ở Cam Túc, Trung Quốc) sinh ra trong gia đình có 2 chị em, cô có một em trai nhỏ hơn 2 tuổi. Từ nhỏ, Lạc Trúc học hành rất giỏi, mọi người trong làng đều tin rằng cô sẽ thi đỗ đại học. Thế nhưng, khi đang học cấp ba thì mẹ cô qua đời vì bạo bệnh, khiến kết quả học tập của cô sa sút nghiêm trọng.
Kỳ thi đại học năm đó, Lạc Trúc rất tiếc khi không thể đỗ đại học. Bố cô vốn định để cô học lại để thi tiếp, nhưng cô đã kiên quyết từ chối. Bởi vì cô hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình, một mình bố không thể gánh nổi chi phí học hành cho cả hai chị em. Cô muốn nhường cơ hội học đại học cho em trai.
Mùa hè năm đó, Lạc Trúc một mình đeo ba lô vào Nam đến Quảng Đông làm công nhân, kiếm tiền để lo cho em ăn học. Vì cô cao ráo, ngoại hình ưa nhìn nên ngay khi đến nhà máy đã có không ít chàng trai theo đuổi. Khi ấy, Lạc Trúc mới chớm biết yêu, nhanh chóng bị cuốn vào những lời ngọt ngào của một chàng trai đẹp trai.
Trương Lạc Trúc.
Thế nhưng điều khiến cô không ngờ là, trong lúc hẹn hò với cô, anh chàng kia lại còn qua lại với một cô gái khác. Lạc Trúc là một cô gái có nguyên tắc, luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cô không thể chấp nhận sự phản bội nên lập tức chia tay không do dự.
Sau khi chia tay, Lạc Trúc buồn bã suốt một thời gian dài. Cô cảm thấy số phận thật bất công với mình khi mẹ mất sớm, thi đại học thì trượt, ngay cả tình yêu cũng không trọn vẹn. Không thể nguôi ngoai nỗi buồn, cô quyết định nghỉ việc, một mình đi du lịch tới thảo nguyên để chữa lành tâm hồn.
Năm 2014, Lạc Trúc một mình đặt chân đến thảo nguyên. Nhưng là con gái đi du lịch một mình, khó tránh khỏi bất tiện và nguy hiểm. Vì vậy, cô lên mạng đăng bài tìm bạn đồng hành. Bài viết vừa đăng chưa đến nửa ngày đã có một cô gái nhắn tin riêng, nói rằng đội xe của họ sẵn lòng cho cô nhập đoàn du lịch cùng.
Lâm Hán Phong.
Lạc Trúc theo địa chỉ được gửi đến và tìm gặp đội xe. Mọi người trong đoàn đều nhiệt tình chào đón cô. Đội xe có tổng cộng 6 chiếc xe, khoảng hơn chục người, và người đội trưởng chính là anh Lâm Hán Phong.
Lâm Hán Phong sinh năm 1971, quê ở Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Anh từng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, sau đó tự khởi nghiệp. Thời kỳ đỉnh cao, tài sản của anh lên đến hàng trăm triệu tệ. Tiếc thay, năm 2013 vì thất bại trong đầu tư, công ty phá sản, biệt thự, xe sang đều bị bán để trả nợ, cuối cùng vẫn còn nợ hàng triệu tệ.
Họa vô đơn chí, sau khi phá sản, bạn gái nhiều năm gắn bó cũng rời bỏ anh. Họ từng dự tính kết hôn, nhưng cuối cùng lại lỡ dở. Hán Phong rơi vào khủng hoảng, suốt ngày mượn rượu giải sầu. Thấy vậy, bạn bè lập một đội xe rủ anh đến thảo nguyên giải khuây.
Lần đầu gặp Lạc Trúc, Hán Phong đã có ấn tượng rất tốt. Hôm đó, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồ thể thao giản dị, toát lên sức sống và sự tươi trẻ và điều này khiến anh bị thu hút sâu sắc. Thế nhưng, khi ấy anh đã 44 tuổi, lớn hơn cô tận 24 tuổi. Hơn nữa, sau những biến cố, tóc anh bạc trắng chỉ sau một đêm, khuôn mặt cũng hằn nhiều nếp nhăn.
Vì thế, tuy rất có cảm tình với Lạc Trúc, nhưng anh không dám mơ tưởng gì. Về phía Lạc Trúc, cô chỉ xem anh như một người anh chững chạc, chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ yêu nhau, thậm chí kết hôn và có con.
Có lẽ là duyên phận an bài, hôm đó các xe đều kín chỗ, chỉ còn ghế phụ cạnh Hán Phong còn trống, nên Lạc Trúc ngồi cạnh anh. Trên đường đi, họ chia sẻ quá khứ với nhau. Khi nói đến những chuyện buồn, mắt Hán Phong đỏ hoe. Anh không ngờ cô gái trẻ như vậy lại từng trải đến thế. Sự dịu dàng và kiên nhẫn của cô khiến anh thấy lòng nhẹ nhõm, có lẽ đó chính là sức mạnh của tình yêu.
Cặp đôi đã nảy sinh tình cảm trong chuyến du lịch.
Chuyến đi kéo dài 15 ngày, suốt hành trình, Lạc Trúc và Hán Phong luôn ở bên nhau. Khi chuyến du lịch chưa kết thúc, họ đã xác định mối quan hệ yêu đương, các thành viên trong đoàn đều vui mừng thay họ.
Hai tháng sau, Lạc Trúc đưa Hán Phong về nhà ra mắt bố. Bố cô không hài lòng với chàng rể bằng tuổi mình, liên tục soi xét, tỏ thái độ khó chịu.
Lúc đầu, bố cô kiên quyết phản đối chuyện cưới xin. Nhưng Hán Phong hứa sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Lạc Trúc, cho cô cuộc sống tốt đẹp.
Tuy đã phá sản, nhưng “lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa”, anh vẫn hào phóng, liên tục mang từng xe quà đến biếu gia đình cô. Hán Phong ngày nào cũng đến thăm, kiên trì suốt một tháng, cuối cùng cũng làm bố cô cảm động, đồng ý cho cả hai cưới nhau.
Tuy nhiên, mãi đến khi đính hôn, Hán Phong vẫn chưa dám nói cho Lạc Trúc biết chuyện phá sản. Anh sợ cô biết rồi sẽ rời bỏ anh như người cũ.
Bạn bè khuyên anh, nếu đã xác định kết hôn, thì phải thành thật với nhau. Vì vậy, vào đúng sinh nhật của Lạc Trúc, Hán Phong lấy hết can đảm kể toàn bộ sự thật về việc phá sản và nợ nần.
Không ngờ, Lạc Trúc không những không trách mà còn khâm phục sự dũng cảm và thẳng thắn của anh. Trong mắt cô, một người từng có năng lực gây dựng công ty lớn, thì về sau cũng có thể làm lại từ đầu. Tài sản có thể mất, nhưng năng lực thì không.
Tháng 3/2015, họ đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Khi đó, Lạc Trúc đã mang thai 2 tháng. Cô hiểu chuyện khởi nghiệp khó khăn thế nào, biết anh đang rất cần tiền, nên mọi thứ đều giản dị, không tiệc tùng, không sính lễ.
Sau khi kết hôn, Lạc Trúc lần lượt sinh cho Hán Phong một con gái và một con trai. Có gia đình và con cái, Hán Phong càng có động lực. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, anh quay lại với nghề cũ, phát triển phần mềm và mini game. Trải qua 10 năm nỗ lực, giờ đây anh đã vực dậy thành công, là chủ tịch của nhiều công ty, thu nhập mỗi năm lên tới hàng chục triệu tệ.
Giờ đây, Lạc Trúc và Hán Phong đã kết hôn 10 năm. Cô đã dành cả tuổi xuân cho anh, và luôn tin tưởng, ủng hộ vô điều kiện. May mắn thay, Hán Phong không phụ lòng cô, đã thực hiện đúng lời hứa năm xưa với bố vợ, cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
Nhiều người nói Lạc Trúc đến với anh vì tiền, nhưng sự thật là khi họ ở bên nhau, Hán Phong đã tay trắng. Cuộc hôn nhân kéo dài suốt chục năm này, chắc chắn là vì tình yêu.