Nửa đêm mơ một giấc mơ kỳ lạ, chồng tức tốc về nhà rồi sốc nặng khi phát hiện bí mật của vợ

Trước khi rời đi, tôi yêu cầu con rể hứa, dù sau này có con riêng, cũng không được để cháu ngoại tôi chịu thiệt thòi. Con rể rưng rưng gật đầu. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị xách hành lý rời đi, con rể bất ngờ chặn cửa.

Cả đời tôi tự hào nhất là có một cô con gái thông minh, xinh đẹp. Từ nhỏ đã học giỏi, thi đỗ trường trọng điểm và ở lại thành phố lớn làm việc. Sau này, con quen bạn trai tên Quân, gia cảnh bình thường, vợ chồng tôi không hài lòng nhưng vẫn tôn trọng con nên đồng ý, còn cho 2 tỷ để hai đứa mua nhà.

Sau 1 năm cưới, con sinh cháu trai, gia đình đôi bên ai cũng mừng. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi con gái tôi.

Lúc đó, cháu trai mới 5 tuổi, ngày nào cũng khóc đòi mẹ. Con rể đau buồn, không đi làm nổi, suốt ngày mượn rượu giải sầu. Thương cháu, thương con rể, vợ chồng tôi buộc phải gồng lên, giúp con đưa đón, chăm sóc con nhỏ.

Trải qua nhiều năm tháng cùng nhau chống đỡ, nỗi đau cũng nguôi ngoai phần nào. Con rể trở nên trầm lặng, chỉ khi ở bên chúng tôi và con trai mới hé nụ cười gượng. Tôi rất thương con rể, biết con đau lòng nhưng không giúp gì được ngoài việc quán xuyến việc nhà, đỡ đần chuyện con cái.

5 năm trôi qua, cháu ngoại lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ tiếp tục bình yên như vậy, nào ngờ một ngày con rể nói muốn tái hôn. Nghe xong, vợ chồng tôi sững người. Dù chưa từng cấm cản con rể bước tiếp, nhưng con gái mất mới 5 năm, trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai.

Cả đời tôi tự hào nhất là có một cô con gái thông minh, xinh đẹp. (Ảnh minh họa)

Cả đời tôi tự hào nhất là có một cô con gái thông minh, xinh đẹp. (Ảnh minh họa)

Sau khi suy nghĩ, tôi cũng hiểu, một người đàn ông đã ở vậy vì con gái tôi suốt 5 năm, đã là tận nghĩa tận tình. Vợ chồng tôi quyết định thu xếp về quê, chỉ lo lắng nhất là đứa cháu – giọt máu duy nhất của con gái.

Ai cũng bảo, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng. Cháu sống với bố và mẹ kế, chúng tôi sao yên tâm? Không còn được sống cạnh cháu, chẳng biết cháu có bị ấm ức hay không.

Trước khi rời đi, tôi yêu cầu con rể hứa, dù sau này có con riêng, cũng không được để cháu ngoại tôi chịu thiệt thòi. Con rể rưng rưng gật đầu. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị xách hành lý rời đi, con rể bất ngờ chặn cửa, bảo:

- Bố mẹ không được đi. Đây là nhà của bố mẹ. Nếu bố mẹ chấp nhận vợ mới của con, chúng ta cùng sống chung. Còn nếu không, bố mẹ cứ ở đây, con ra ngoài thuê nhà gần đây, để tiện chăm sóc bố mẹ. Chứ bố mẹ có mỗi Thanh là con, về quê cũng có ai chăm sóc bố mẹ khi về già nữa đâu. 

Tôi kinh ngạc nói:

- Như vậy không hay đâu, vợ mới con sẽ không vui.

Nhưng con rể đáp chắc nịch:

- Tuy Thanh (tên con gái tôi) mất rồi, nhưng hai người mãi là bố mẹ ruột của con. Bố mẹ con ly hôn khi con còn nhỏ, bố con mất rồi. Còn mẹ, từ ngày ly hôn thì đưa em trai đi, từ ngày đó đến nay không ngó ngàng gì đến con cả. Từ khi cưới Thanh, con mới biết thế nào là có bố có mẹ, cảm giác có gia đình đủ đầy là như thế nào.

Chỉ có bố mẹ là bao năm qua chăm cháu, cùng con vượt qua mất mát. Con đã hứa với Thanh, dù cô ấy không còn, con vẫn sẽ chăm sóc bố mẹ thay cô ấy. Bố mẹ cứ ở lại, coi như cho con và con trai được hiếu thuận.

Nghe vậy, vợ chồng tôi xúc động rơi nước mắt. Chúng tôi cũng muốn ở lại bên con rể và cháu, nhìn cháu lớn lên, nhưng lại sợ làm phiền hạnh phúc mới của con rể.

Nghe con rể nói mà vợ chồng tôi xúc động rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)

Nghe con rể nói mà vợ chồng tôi xúc động rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)

Tôi thẳng thắn bày tỏ nỗi lo của mình, nhưng con rể nói đã bàn trước với bạn gái. Cô ấy không phản đối, còn nói đó là điều nên làm, nói rằng dù con gái mất, con rể vẫn có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ vợ.

Dù vậy, chúng tôi vẫn băn khoăn. Con rể đã vất vả nhiều năm, chúng tôi mong con sớm bước ra khỏi nỗi đau và bắt đầu cuộc sống mới.

Cuối cùng, con rể dứt khoát nói

- Bố mẹ cứ ở lại căn nhà này. Con thuê một căn khác trong khu. Căn nhà này là do bố mẹ bỏ tiền mua, cũng là nơi chất chứa kỷ niệm với Thanh. Dù con tái hôn, căn nhà này sẽ để lại cho con trai, không ai được đụng đến.

Nghe vậy, tôi rơi nước mắt. Bao lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ. Chỉ là con rể phải ra ngoài thuê nhà, chi phí sẽ tăng thêm. Tôi rất muốn giữ con rể và vợ mới của nó sống chung, nhưng lại lo cô gái ấy không thoải mái.

Mọi người nói xem, tôi nên làm gì bây giờ?

Theo bạn, tôi nên làm gì bây giờ?

Theo bạn, tôi nên làm gì bây giờ?




Chồng từ chối sex khi vợ mang bầu, tôi uất ức cho đến khi phát hiện bí mật bất ngờ