Xuất hiện trong chương trình "Vợ chồng son" tập 609, cặp đôi Trần Văn Luận (biệt danh Liêm Gầy, 29 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh Phúc (24 tuổi) khiến khán giả bật cười với câu chuyện yêu đậm chất “trả góp không lãi suất”.
Liêm Gầy là chủ tiệm ảnh, kiêm thợ chụp và kinh doanh homestay ở Đà Lạt. Vợ anh, Hạnh Phúc, làm tự do và kiêm luôn vai trò quản lý cho chồng.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lần mua điện thoại trả góp: Liêm đi cùng em gái đến cửa hàng, nơi Phúc làm thu ngân. Anh thì "cảm nắng" ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn cô thì chê không trượt phát nào – nào là “gầy nhom”, “loi choi”, chẳng phải gu gì cả.
Cứ tưởng đường ai nấy đi, ai ngờ sau đó, Liêm nhận được tin nhắn đòi… 130.000 đồng phí hồ sơ còn thiếu. Thấy cơ hội hiếm có, anh hẹn Phúc đi ăn để "trả tiền". Và từ đó, món nợ tình yêu bắt đầu – Liêm hài hước kể: “Hồi đó thiếu 130 nghìn, giờ phải trả góp cả đời. Mà tới giờ vẫn chưa trả lại vợ!”
Mặc dù cách nhau 30km, Liêm vẫn thường xuyên kiếm cớ chở Phúc đi làm để được gặp. Hai tháng sau, cặp đôi có chuyến đi Vũng Tàu đầu tiên cùng nhau. Thời điểm đó, studio áo cưới của Liêm phải tạm dừng vì dịch, anh chuyển sang làm shipper gần nhà bạn gái. Trong lúc khó khăn, Hạnh Phúc chăm sóc từ chỗ ở đến bữa cơm. Liêm xúc động đến mức quyết định xin phép bố mẹ cưới vợ luôn cho… khỏi chạy lòng vòng.
Gia đình hai bên đều ủng hộ: bố mẹ Liêm mong con trai bớt “quậy”, lo làm ăn; còn nhà gái thì thấy anh hiền, chịu khó nên… gật đầu cái rụp.
Sau kết hôn, Liêm tiếp tục làm nghề chụp ảnh cưới nhưng khách ít, nên quyết định lên Đà Lạt lập nghiệp. Ban đầu chỉ nhận khách du lịch, sau này anh có ý tưởng quay video hướng dẫn các chị em tạo dáng chụp hình. Tuy nhiên, vì phải “uốn éo” minh họa, Liêm từng ngại không dám quay.
Cuối cùng, sau một lần mạnh dạn mời mẫu, video của anh bất ngờ viral, mở ra cơ hội mới. Nhưng cũng từ đó, nhiều người… hiểu nhầm giới tính của anh. Phải đến khi tham gia talkshow, Liêm mới “giải oan” thành công.
Hiện tại, hai vợ chồng đã có con trai hơn 3 tuổi. Hạnh Phúc tiết lộ, chồng hiền nhưng hay cọc, ở dơ. Còn Liêm thì bảo vợ nóng tính, mê ngủ, ghen kiểu "âm thầm chịu đựng". Dù vậy, cả hai đều mong đối phương cố gắng vì gia đình nhỏ.