Surapong Thongnark và Kan-onraphat hồi còn yêu nhau. Ảnh: Thethaiger
Surapong Thongnark (34 tuổi) và bạn gái Kan-onraphat đến từ Thái Lan, yêu nhau được khoảng 2 tháng. Do bất đồng trong chuyện tình cảm, Kan-onraphat quyết định chấm dứt quan hệ.
Hôm 25/5, Surapong tìm đến nhà người yêu ở Tha Chana, tỉnh Surat Thani để níu kéo. Bị từ chối, anh ta hành hung cô gái. Người thân của Kan-onraphat đã kịp thời can thiệp, giúp cô chạy vào trong nhà lánh nạn.
Sau đó, Surapong quay ra xe ô tô và trở lại với một quả bom tự chế trên tay. Anh ta ném về phía những người thân của bạn gái. Quả bom không phát nổ.
Khi Surapong nhặt lên và định ném lại lần nữa, quả bom bất ngờ nổ ngay trên tay, khiến người đàn ông này tử vong tại chỗ.
Vụ nổ cũng khiến 3 người thân của Kan-onraphat bị thương nhẹ, gồm bà La-or Rodkird (73 tuổi), ông Samart Janyang (68 tuổi) và anh Sayan Rodkird (40 tuổi).
Chiếc xe ô tô tại hiện trường. Ảnh: Thethaiger
Vụ nổ còn khiến chiếc xe bán tải của gia đình Kan-onraphat đậu trước nhà bị hư hỏng, kính chắn gió bị vỡ.
Khám xét phương tiện của Surapong, cảnh sát không phát hiện thêm thiết bị nổ hay vũ khí nào nhưng có 500g ma túy đá. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của chất nổ cũng như chất ma túy này.
Bà Ranjuan Pimdee, mẹ của Surapong, cho biết con trai bà làm nghề sửa xe máy. Anh ta từng thuê phòng trọ gần nhà Kan-onraphat để theo dõi cô nhưng không thể ngờ người đàn ông này lại có hành động cực đoan như vậy.