Ngày đầu làm dâu, tôi rùng mình khi nghe bố chồng hỏi mẹ về 10 cây vàng để dành của ông bà

Vì yêu người phụ nữ hơn mình 19 tuổi, anh quyết định hoàn tục, đi theo tiếng gọi con tim.

Sinh ra trong một gia đình giàu có ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), chị Ích (thuộc thế hệ 7X) không thiếu thốn gì về vật chất. Bố chị là một quân nhân, mang theo cả tinh thần kỷ luật của quân đội vào cách dạy con. Từ tư thế đứng, cách ngồi đến từng bước đi, tất cả đều phải đúng chuẩn, nếu không chị sẽ nhận về những lời trách mắng.

Mẹ chị dù dịu dàng nhưng lại thường xuyên vắng nhà vì công việc, để chị một mình đối mặt với sự hà khắc của bố. Môi trường sống như thế khiến chị trở nên nhạy cảm, sống nội tâm, khao khát được yêu nhưng lại không biết cách yêu.

Chị Ích.

Chị Ích.

Vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chị kết hôn với một người đàn ông hơn vài tuổi, từng ly hôn. Khi đó, chị chỉ mong có một nơi ấm áp để nương tựa, dù người ấy có con riêng, chị cũng không bận tâm.Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Mâu thuẫn đời thường, bóng đen từ quá khứ khiến chị ngột ngạt, và chẳng bao lâu sau, cuộc hôn nhân ấy tan vỡ.

Sang Bhutan "chữa lành", người phụ nữ gặp được tình yêu của đời mình

Sau ly hôn, chị dồn toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp, mở một công ty mỹ thuật và bắt đầu ổn định cuộc sống. Nhưng rồi khủng hoảng kinh tế ập đến, công ty rơi vào khủng hoảng, bố mẹ đột ngột lâm bệnh. Hàng loạt cú sốc như đè nặng lên vai, khiến chị gần như gục ngã.

Trong những ngày đen tối nhất, chị nghe nói đến Bhutan – đất nước được mệnh danh là "quốc gia hạnh phúc". Chị quyết định lên đường, tìm lại dũng khí để sống tiếp. Năm 2013, chị đặt chân đến Bhutan, sống trong một tu viện và bắt đầu ẩn tu.

Không khí trong lành, chùa chiền linh thiêng, mỗi ngày chị thiền định, tĩnh tâm và dần lấy lại sự an yên trong lòng.

Mỗi sáng, chị Ích đều vào hang để ngồi thiền. Hôm đó, như thường lệ, chị bước vào thì thấy có một nhà sư trẻ đã ngồi ở chỗ của mình. Anh tên là A Vượng (thuộc thế hệ 9X), lớn lên trong chùa, sống cuộc đời thanh tịnh.

Anh Vượng vốn là một nhà sư, nhưng sau đó đã hoàn tục.

Anh Vượng vốn là một nhà sư, nhưng sau đó đã hoàn tục.

Khi nhìn thấy chị Ích, A Vượng bị cuốn hút bởi khí chất đặc biệt của chị,  trầm lặng, ánh mắt có chút u buồn nhưng đầy nghị lực.

Hai người chẳng nói câu nào, nhưng chỉ một ánh nhìn, cả hai dường như đã có sự đồng cảm lặng lẽ. Từ hôm ấy, họ thường xuyên tình cờ gặp nhau trong chùa. A Vượng lặng lẽ xếp kinh sách, còn chị Ích ngồi thiền gần đó.

Rồi họ bắt đầu trò chuyện, anh kể chị nghe về Phật pháp, chị thì kể về cuộc sống ở Bắc Kinh. Những câu chuyện nhẹ nhàng ấy như làn gió xuân, xua tan mây mù trong lòng chị. Chị không ngờ mình lại yêu một nhà sư trẻ hơn mình 19 tuổi, càng không ngờ mối tình này sẽ thay đổi cuộc đời chị.

Yêu nhà sư Bhutan kém 19 tuổi, người phụ nữ bán nhà xây chùa cho người thương, cuộc sống hiện tại khó tin - 3

Ở Bhutan, nhà sư có vị trí đặc biệt, là biểu tượng của đức tin, sống độc thân là nguyên tắc bất di bất dịch. Yêu chị Ích, nghĩa là anh Vượng phải từ bỏ tất cả, gồm áo cà sa, chùa chiền, thậm chí là sự kính trọng từ gia đình. Anh cố kìm nén tình cảm, nhưng càng gặp chị, lòng anh càng rối bời. Cuối cùng, anh quyết định hoàn tục, đi theo tiếng gọi con tim. "Đây là lần đầu tiên tôi sống cho chính mình”, anh nói.

Khi biết chuyện, chị Ích vừa cảm động, vừa giằng xé, chị không muốn anh khó xử, nhưng cũng không nỡ buông tay. Chị đưa ra một ý tưởng táo bạo, xây cho anh Vượng một ngôi chùa riêng để anh vừa giữ được đức tin, vừa có thể ở bên chị. Gia đình anh Vượng cảm động trước tấm lòng ấy, dần chấp nhận mối tình này.

Vì chồng, chị Ích đã bán nhà ở Bắc Kinh để xây chùa cho anh.

Vì chồng, chị Ích đã bán nhà ở Bắc Kinh để xây chùa cho anh.

Cuộc sống của cặp đôi sau 11 năm bên nhau

Năm 2014, họ tổ chức một đám cưới giản dị tại Bhutan. Chị Ích mặc váy dài kiểu Tây Tạng, anh Vượng vận áo trắng, cả hai đều rạng rỡ. Khoảnh khắc đó, họ tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả.

Để giữ lời hứa, chị Ích bắt đầu gom tiền xây chùa. Chi phí xây chùa ở Bhutan rất cao, ít nhất 5 triệu tệ (khoảng 17,7 tỷ đồng). Chị tính toán lại, biết rằng số tiền mình có không đủ, cách duy nhất là bán căn nhà ở Bắc Kinh – tổ ấm mà chị đã dành cả tuổi trẻ gây dựng.

Bạn bè khuyên can, bảo chị đừng bốc đồng, nhưng chị không nghe. Chị nghĩ rằng, anh Vượng vì chị bỏ cả đời tu hành, chị cũng phải có quyết tâm tương tự. Thế là chị nhờ người bán nhà, cộng thêm tiền tích góp, cuối cùng cũng gom đủ. Sau đó, hai vợ chồng cùng chọn địa điểm, thiết kế, tận mắt thấy ngôi chùa từng bước được xây lên.

Yêu nhà sư Bhutan kém 19 tuổi, người phụ nữ bán nhà xây chùa cho người thương, cuộc sống hiện tại khó tin - 5

Bốn năm sau, một ngôi chùa trang nghiêm hiện lên giữa đất trời Bhutan với tường đỏ, mái ngói vàng, khói hương nghi ngút. Chẳng bao lâu sau khi chùa xây xong, chị Ích mang thai. Năm 2020, chị sinh một bé gái. Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài, hiện thực lại ập đến.

4 năm trước, chị Ích đưa con gái về Bắc Kinh thăm họ hàng, nhưng vì dịch bệnh nên biên giới bị đóng, khiến chị và chồng bị chia cắt. Cuộc chia ly ấy kéo dài 4 năm.

Trong khoảng thời gian đó, chị Ích một mình chăm con ở Bắc Kinh, mỗi ngày lo lắng theo dõi tin tức, sợ chồng ốm đau, sợ khoảng cách và thời gian làm phai nhạt tình cảm. Còn anh Vượng cũng chật vật không kém, kinh tế Bhutan suy thoái, anh chỉ có thể dựa vào thu nhập ít ỏi từ ngôi chùa để sống.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.

Suốt 4 năm, họ giữ liên lạc qua video call. Anh Vượng kể chuyện cho vợ và con gái, chị Ích thì kể anh nghe về thay đổi trong các con hẻm ở Bắc Kinh. Những đêm đó, màn hình là sợi dây duy nhất kết nối họ. Đôi khi chị lo lắng anh thay lòng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, chị lại yên tâm.

Năm ngoái, Vương Ích đưa con gái bay sang Bhutan. Gặp lại chồng ở sân bay, chị không kìm được nước mắt. Anh Vượng chạy lại ôm chặt hai mẹ con, mắt cũng đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy, 4 năm chờ đợi hóa thành hơi ấm của cái ôm.

Yêu nhà sư Bhutan kém 19 tuổi, người phụ nữ bán nhà xây chùa cho người thương, cuộc sống hiện tại khó tin - 7

Khoảng thời gian sau đó, chị Ích bắt đầu đi lại giữa Nepal và Bhutan, bán hương liệu Bhutan qua mạng, giúp chị tăng thu nhập. Anh Vượng tiếp tục trông coi chùa, thỉnh thoảng dẫn khách tham quan. Con gái ngày càng lớn, nói được cả tiếng Tây Tạng và tiếng Trung, đây là niềm tự hào của hai vợ chồng.

Đến năm 2025, họ đã bên nhau được 11 năm. Mối tình ấy trải qua muôn vàn thử thách, nhưng vẫn bền bỉ, ấm áp. Thỉnh thoảng, chị Ích chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội như bình minh bên chùa, nụ cười con gái, hay dáng anh Vượng đang nấu ăn,… Những hình ảnh tưởng như giản đơn ấy lại chứa đựng cả hành trình dài của một cuộc đời được sống thật và yêu thật của họ.

Hotgirl tạp hóa tung ảnh cưới bên bạn trai thiếu gia, nhan sắc cô dâu chú rể như xé truyện bước ra