Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vì có râu bây giờ ra sao?

Một người phụ nữ bị chồng bỏ sau khi cô đột nhiên mọc ria mép và râu giờ đây cảm thấy có sức mạnh và không chịu cạo đi.

Mandeep Kaur (34 tuổi) ở Punjab, Ấn Độ và người yêu cũ kết hôn vào năm 2012. Cô từng nghĩ rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, nhưng vài năm sau cuộc hôn nhân, khi ngoại hình của cô bắt đầu thay đổi, anh ta lộ nguyên hình và bỏ trốn.

Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vì có râu bây giờ ra sao? - 1

Mandeep Kaur đã bị chồng bỏ sau khi cô đột nhiên mọc ria mép và râu

Sau khi bị ruồng bỏ một cách thô bạo, Mandeep rơi vào tình trạng trầm cảm nhưng cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ và nhanh chóng chấp nhận bộ râu của mình.

Kể từ khi chấp nhận ngoại hình khác lạ, Mandeep cũng bắt tay vào công việc đồng áng cùng với các anh trai của mình. 

Trong nhiều năm, cô từng đau khổ vì bộ râu và ria mép nhưng giờ đây cô đã coi đó chỉ là một phần khác của mình. Thể hiện sự tự tin mới tìm thấy, Mandeep từ chối cạo sạch nó và để bộ râu mọc đầy đủ của mình bằng một chiếc khăn xếp. 

Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vì có râu bây giờ ra sao? - 2

Mandeep giờ đây từ chối cạo nó đi và để bộ râu mọc đầy đủ của mình bằng một chiếc khăn xếp

Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vì có râu bây giờ ra sao? - 3

Kể từ khi tự tin đón nhận vẻ ngoài của mình, Mandeep cũng bắt tay vào công việc đồng áng. Hình ảnh với anh trai cô Dhanveer Singh

Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vì có râu bây giờ ra sao? - 4

Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vì có râu bây giờ ra sao? - 5

Mandeep hiện tự hào khoe râu và đội khăn xếp, mặc dù phải vật lộn với ngoại hình trong quá khứ