Không ít gia đình tan cửa nát nhà chỉ vì tính ham nhậu nhẹt của người chồng (Ảnh minh họa)
Trong chương trình "Chị em gỡ rối", một câu chuyện gia đình đã được chia sẻ. Chị A - một người mẹ đang làm việc tại Hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo), nơi không có sóng điện thoại, đã sốc khi phát hiện chồng mình quên đón con chỉ vì mải mê nhậu.
Sau khi có sóng, chị gọi về thì chồng mới sực nhớ ra việc bỏ quên con từ hôm trước. Liên hệ với cô giáo, chị đau đớn biết con đã phải ngủ lại nhà cô vì bố không bắt máy dù cô đã gọi bố con tới 72 cuộc.
“Tôi tức điên. Tôi không biết phải làm sao”, chị A nghẹn ngào kể lại.
Lắng nghe câu chuyện, ca sĩ Hải Yến không giấu nổi xúc động khi nhớ lại ký ức tuổi thơ. Mẹ chị khóc trong mưa sau sinh, còn cha thì say xỉn và để mất chiếc xe đạp quý. Chính điều đó khiến cô đặt ra nguyên tắc từ khi yêu: không quen người nghiện rượu. Nhưng tránh xa bàn nhậu cũng có giá phải trả, đó là chồng Hải Yến bị “ra rìa” trong nhiều mối quan hệ xã hội chỉ vì không uống rượu.
Ca sĩ Hải Yến đặt ra nguyên tắc từ khi yêu: không quen người nghiện rượu.
Chia sẻ từ góc độ chuyên môn, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng, rượu bia không có lỗi, vấn đề nằm ở cách con người sử dụng chúng. “Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm”, bà ví von, nhấn mạnh khi con người mất kiểm soát, hậu quả sẽ rất khó lường. Việc quên đón con chỉ là giọt nước tràn ly, vấn đề sâu xa là người đàn ông có ý thức được vai trò làm cha, làm chồng hay không.
Ca sĩ Hải Yến cho biết, nếu ở trong hoàn cảnh đó, cô sẽ không nổi nóng mà bình tĩnh hỏi: “Hôm qua anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?” để quan sát phản ứng. Với cô, thái độ đối mặt của người chồng mới là then chốt. Thay đổi thói quen nhậu cần thời gian, phải có một lần “chạm đáy” để người chồng nhận ra trách nhiệm và tự điều chỉnh.
MC Phương Uyên nhận xét rằng, sự điềm tĩnh của Hải Yến là lý trí của người chưa từng đối mặt với thực tế đau lòng. Hải Yến thừa nhận và khẳng định: chỉ cần một lần là đủ để cô thẳng thắn nói chuyện, chứ không chờ đến lần hai.
Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh, đối thoại là bước đầu tiên để giải quyết. Khi chồng chưa tỉnh rượu, mọi lời nhắn nhủ chỉ là vô ích. Người vợ nên nhờ nhà ngoại đón con để đảm bảo an toàn, sau đó trò chuyện rõ ràng với chồng khi anh ta tỉnh táo. Và quan trọng, người vợ cần xác định, liệu đây có phải là lần cuối mình chấp nhận, và có đủ quyết đoán để xử lý nếu mọi thứ tiếp diễn?
Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng rượu bia không có lỗi, vấn đề nằm ở cách con người sử dụng.
Một trường hợp khác cũng khiến nhiều người đồng cảm là câu chuyện của chị B – người bị bạn bè chồng gán mác “hung dữ” chỉ vì lo lắng cho chồng say xỉn. Chị chia sẻ, chồng chị thường xuyên nhậu “tới bến”, say tới mức gục tại bàn, không thể nghe điện thoại.
Vì lo lắng, chị liên tục gọi hỏi thăm nhưng lại bị bạn bè chồng cho là “vợ kiểm soát chồng”, khiến chị tủi thân, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng đành im lặng để giữ thể diện cho chồng.
Ca sĩ Hải Yến cho biết, cô từng chứng kiến một người bạn gái vì quá lo lắng đã đến tận bàn nhậu để “giải tán” nhóm bạn của chồng. Hệ quả là chồng mất bạn, còn vợ chồng giận nhau nhiều tháng. Theo Hải Yến, thay vì đối đầu, người vợ nên tìm “đồng minh” trong gia đình để cùng kéo người chồng ra khỏi bàn nhậu bằng sự thuyết phục nhẹ nhàng nhưng có sức nặng.
Tiến sĩ Tô Nhi A cũng đưa ra giải pháp mang tính thực tế: thay vì gọi điện, hãy âm thầm ghi lại hình ảnh người chồng khi say xỉn, từ phong độ đến bê tha để chính họ nhìn lại mình. Nếu sau tất cả, họ vẫn không thay đổi, thì người vợ cần cân nhắc nghiêm túc về giới hạn chịu đựng.
Khép lại chương trình, ca sĩ Hải Yến bày tỏ: “Nhiều người phụ nữ bị gán mác ‘sư tử’ chỉ vì họ yêu thương, quan tâm và cố gắng giữ gìn gia đình”. Theo cô, chẳng ai muốn trở nên khó chịu trong mắt người mình yêu. Nhưng họ buộc phải mạnh mẽ vì tình yêu, vì con cái và vì áp lực hôn nhân.
Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh, việc kiểm soát rượu bia là rất cần thiết. Bà cho rằng, khả năng uống rượu nhiều không phải là điều đáng tự hào. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là biết giữ gìn sự bình an cho bản thân, gia đình và các mối quan hệ. Đó mới chính là bản lĩnh thực sự của một người đàn ông.