Megan và Tyler từng kết hôn từ năm 2020, có chung một con gái, ba tuổi. Sau khi chia tay vào cuối năm 2023 vì "ngày càng xa cách", Megan quay về California để nhận sự giúp đỡ từ người thân. Tại đây, cô bất ngờ kết nối lại với người yêu cũ thời trung học, Michael, sau nhiều năm mất liên lạc.
Megan Meyer cùng chồng cũ Tyler (trái) và chồng hiện tại Michael. Ảnh: NYPost
Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện để hỏi han công việc nhưng tình cảm sớm nảy nở. Chỉ sau hai tháng hẹn hò, Megan mang thai và hai người quyết định trở thành một gia đình. Trong khi đó, con gái Megan tiếp tục chia thời gian sống giữa nhà mẹ và bố ở hai bang khác nhau.
Nhận thấy việc đi lại liên tục là bất tiện, chồng cũ đề xuất chuyển đến gần Megan hơn. Ba người sau đó thỏa thuận chuyển đến Bờ Đông và thuê những căn hộ riêng biệt tại nam Carolina để tiện cùng nuôi con. Nhưng chỉ sau vài tháng, họ nhận ra tiền thuê nhà đang là gánh nặng lớn.
Tháng 5/2024, khi Megan đưa con gái đến nhà Tyler, cô đánh liều đề nghị một điều chưa từng nghĩ đến: chuyển về sống chung một nhà. Cô ngạc nhiên khi cả hai người đàn ông trong đời mình đều đồng ý ngay lập tức. Họ tạo nhóm trò chuyện có tên "Những anh chồng", vừa đùa vui, vừa trao đổi thông tin nhà cửa và chỉ sau hai tháng đã tìm được nơi ở phù hợp.
Gia đình năm người chính thức dọn vào ngôi nhà mới vào tháng 7/2024. Một tháng sau, con trai Megan và Michael chào đời. Trong nhà, Megan và Michael ở trên lầu, còn Tyler chọn phòng ngủ dưới gara. Công việc nhà được phân chia rõ ràng: Megan trông trẻ và dọn dẹp, hai người đàn ông chia nhau đổ rác, rửa bát và giải quyết những việc nặng.
Gia đình 5 người sống chan hòa dưới một mái nhà. Ảnh: NYPost
Cuộc sống không tránh khỏi những va chạm nhỏ, đặc biệt khi Megan vẫn mang thai lúc dọn về ở chung và tâm lý sau sinh chưa ổn định. Đôi khi những chuyện cũ giữa cô và Tyler lại khiến không khí căng thẳng, hoặc cô thấy tội lỗi vì mọi chuyện với Michael diễn ra quá nhanh. Nhưng theo thời gian, cảm xúc dần ổn định. Cô và Tyler giờ là bạn tốt, có thể ngồi chơi điện tử cùng nhau như bạn cùng nhà thực thụ. Họ thậm chí còn có kế hoạch dài hạn: mua một bất động sản rộng, xây hai ngôi nhà tách biệt để con gái có thể tự do đi lại.
Với Tyler, điều quan trọng nhất là được gần gũi con gái và giữ mối quan hệ lành mạnh với mẹ bé. Còn Michael, người từng có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm vì cha mẹ ly hôn, cảm thấy mô hình hiện tại là điều tốt đẹp nhất anh từng có.
Megan không cố định khái niệm "gia đình" theo chuẩn truyền thống. Cô tin chỉ cần có tình thương, sự đồng thuận và trách nhiệm, thì một mô hình gia đình dù lạ đến đâu vẫn có thể mang lại cảm giác đủ đầy cho mọi thành viên, nhất là những đứa trẻ.