Ngay từ khi con trai đưa bạn gái về nhà tôi đã không ưng chút nào. Bởi gia đình Nhung nghèo khó, đông con, không có nhà mà phải thuê phòng trọ. Tôi không muốn thông gia với những người bần cùng thế.
Nhưng con tôi yêu bạn gái rất nhiều, nếu bố mẹ không cho cưới sẽ bỏ việc và đi làm ăn xa. Khó khăn lắm mới kiếm được cho con trai công việc nhẹ nhàng lương cao, chúng tôi cũng không muốn con đi làm xa. Vì vậy, tôi miễn cưỡng chấp nhận nàng dâu có gia cảnh nghèo khó.
Vì con trai, suốt 2 năm qua, tôi luôn nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng người con dâu không vừa mắt. Hằng ngày, tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn con dâu có mỗi việc đi làm và về rửa cái bát.
Tôi khuyên con trai:
“Làm được bao nhiêu tiền, con nên giữ làm của riêng, chỉ đưa vợ chút ít thôi. Bởi ông bà thông gia nghèo, chắc chắn sẽ tìm cách bòn rút tiền của con gái”.
Dù tôi nói rất nhiều nhưng con trai không nghe lời mà tin tưởng vợ tuyệt đối, làm được đồng nào đều đưa hết cho vợ giữ, còn bản thân chỉ cầm vài đồng để đổ xăng và ăn sáng. Nói nhiều mà con không chịu nghe nên tôi chẳng buồn nói nữa.
Tôi không muốn thông gia với những người bần cùng thế. (Ảnh minh họa)
Các con lấy nhau 2 năm mà chưa chịu sinh con, con dâu nói bản thân còn trẻ và muốn làm vài năm nữa, kiếm khoản tiền kha khá rồi mới nghĩ đến chuyện con cái. Đến khi ông bà thông gia mua được đất làm nhà thì tôi mới ngã ngửa khi biết sự thật.
Nhung đã dùng toàn bộ tiền mà con tôi kiếm được thời gian trước và sau lấy vợ cho ông bà thông gia mua đất, xây nhà. Khi con tôi biết được đã làm lớn chuyện và yêu cầu bố mẹ vợ trả lại tiền nhưng con dâu nói:
“Bố mẹ em sống gần hết đời người mà chưa có mảnh đất để an cư, em không đành lòng nhìn ông bà ở trọ cả đời. Em xin lỗi đã dùng tiền của chồng để mua đất cho bố mẹ. Em chấp nhận ly hôn chứ không thể nhìn bố mẹ rời khỏi ngôi nhà mới được”.
Con tôi giận lắm, không ngờ lấy được người vợ “ăn cây táo, rào cây sung”, không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này nên con đã viết đơn ly hôn yêu cầu vợ ký vào.
Sau khi ly hôn vợ, con tôi chán nản, thường xuyên hẹn hò với bạn và uống rượu đến tối muộn mới về. Dạo này, con hay kêu ăn uống không ngon và thường xuyên bị đầy hơi đau bụng. Lo sức khỏe con có vấn đề nên thứ 3 vừa rồi, tôi ép con đi khám bệnh.
Khi con tôi biết được đã làm lớn chuyện và yêu cầu bố mẹ vợ trả lại tiền. (Ảnh minh họa)
Con trai tôi không còn tâm trạng nào khám bệnh nữa mà chạy theo vợ cũ để hỏi chuyện. Lúc sau con trai quay lại đón tôi và nói:
“Nhung nói là con của người đàn ông khác, không phải của con. Nhưng con biết cô ấy đang sai vì chúng con mới ly hôn 4 tháng mà thai nhi đã được 8 tháng. Nhung là người chung thủy, không bao giờ phản bội chồng. Chắc chắn cô ấy đang nói dối”.
Ngay sau đó, mẹ con tôi đến thẳng nhà bố mẹ Nhung để hỏi chuyện. Ông thông gia không muốn con gái bị mang tiếng xấu nên thật thà nói:
“Đó là cháu nội của ông bà. Vài lần tôi khuyên con nên gặp chồng cũ để nói chuyện về cái thai nhưng tính cháu ngang bướng không chịu làm lành. Tôi biết 2 cháu ly hôn là lỗi của vợ chồng tôi. Nếu bây giờ ông bà muốn đón con cháu về, tôi cũng không ý kiến gì”.
Trước sức ép của bố mẹ 2 bên, các con cũng cho nhau cơ hội làm lại cuộc đời. Cuối cùng, Nhung cũng đồng ý quay về với con trai tôi.