Về ra mắt, trai Tây “hết hồn” ăn đặc sản thịt chuột ở Tây Ninh

Về Tây Ninh ra mắt nhà bạn gái, chàng trai người Pháp dù sợ đến mức muốn bỏ chạy vẫn cố ăn ngon lành món thịt chuột nướng để lấy lòng bố mẹ vợ tương lai.

Về ra mắt, trai Tây “hết hồn” ăn đặc sản thịt chuột ở Tây Ninh - 1

Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son, cặp đôi Lê Thị Hồng Nhung (30 tuổi, quê Tây Ninh) và Timotheé Rousselin (39 tuổi, quốc tịch Pháp) khiến khán giả thích thú với câu chuyện tình yêu dễ thương pha chút “hài hước văn hóa”.

Timotheé hiện là quản lý một nhà hàng tại TP.HCM. Còn Hồng Nhung từng là trợ giảng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra việc lập gia đình ở quê khá khó khăn khi bạn bè đồng loạt lên thành phố lập nghiệp. “Tôi nói dối mẹ là có công việc lương cao ở TP.HCM dù thực chất chỉ mới làm nhân viên giao hàng”, Hồng Nhung kể lại.

Một năm sau, cô được giới thiệu vào vị trí lễ tân. Công việc nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian rảnh, cô bắt đầu “mở lòng” và chủ động kết bạn qua mạng xã hội. Đó cũng là lúc chàng trai Pháp xuất hiện.

Về ra mắt, trai Tây “hết hồn” ăn đặc sản thịt chuột ở Tây Ninh - 2

“Lúc đó anh ấy để tóc dài và nuôi râu rất đặc biệt. Nhìn một cái là ấn tượng liền. Nói chuyện thấy duyên dáng, nên tôi chủ động kết bạn trước luôn,” Hồng Nhung cười.

Timotheé cũng nhanh chóng “bắt sóng” cảm xúc. Sau một tháng trò chuyện, họ quyết định gặp mặt ngoài đời. Và chỉ 1-2 tháng sau đó, Hồng Nhung đã mời bạn trai về quê ra mắt gia đình.

Với nhiều người nước ngoài, chuyện thưởng thức đặc sản địa phương đã là thử thách. Với Timotheé, thử thách đó mang tên… thịt chuột nướng.

Về ra mắt, trai Tây “hết hồn” ăn đặc sản thịt chuột ở Tây Ninh - 3

Hôm đó mẹ Nhung rất nhiệt tình, nướng chuột mời khách quý. Tôi nhìn thấy đã hơi sợ, nhưng không thể từ chối. Tôi giả vờ thích lắm, gật gù ăn ngon lành. Ai ngờ mẹ bạn gái tưởng tôi thích thật, liền đem thêm vài con bỏ vào bát,” Timotheé nhớ lại khoảnh khắc "đi vào lòng đất".

Diễn quá đạt, anh khiến mẹ bạn gái hài lòng, còn Hồng Nhung tưởng chồng “khoái” món này nên thúc mẹ làm thêm. Phải mãi sau này cô mới biết, chồng mình khi đó chỉ đang cố gắng "sống sót" cho trọn bữa cơm ra mắt.

Dù cú nếm thử đặc sản có phần “ám ảnh”, Timotheé vẫn ghi điểm lớn trong mắt bố mẹ vợ nhờ thái độ vui vẻ, lễ phép và tôn trọng văn hóa địa phương. “Ba mẹ tôi có ấn tượng tốt với anh ấy từ lần gặp đầu tiên,” Hồng Nhung chia sẻ.

Về ra mắt, trai Tây “hết hồn” ăn đặc sản thịt chuột ở Tây Ninh - 4

Về phía nhà trai, bố mẹ Timotheé từng có dịp du lịch Việt Nam vào năm 2017 và rất yêu mến đất nước hình chữ S. Khi anh con trai bày tỏ mong muốn làm việc lâu dài tại đây, cả gia đình đều ủng hộ.

Sau 6 tháng hẹn hò, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 11/2020 – giữa thời điểm dịch bệnh hoành hành. Dù bố mẹ Timotheé không thể bay sang dự cưới, họ vẫn gửi trọn lời chúc phúc từ phương xa.

Trải qua 5 năm bên nhau và có hai con nhỏ, cặp đôi hiện vẫn giữ được sự hài hước và thẳng thắn trong mối quan hệ.

Về ra mắt, trai Tây “hết hồn” ăn đặc sản thịt chuột ở Tây Ninh - 5

Trong chương trình, Timotheé “tố” vợ mình hay… chậm trễ và giận dỗi mà không chịu nói ra. “Tôi không cần cô ấy thay đổi, chỉ mong Nhung chia sẻ suy nghĩ thật lòng để tôi hiểu hơn,” anh bày tỏ.

Ngược lại, Hồng Nhung cũng không nương tay “kể xấu” chồng: thiếu kiên nhẫn, bừa bộn, và đặc biệt là… không biết nấu ăn. “Mỗi lần giận, tôi chỉ mong anh ấy để tôi yên một chút, rồi hãy nói chuyện tiếp,” cô nói.