Trắc nghiệm: Chọn 1 con vật, lộ luôn bạn thuộc kiểu yêu lý trí hay sống dựa vào nửa kia

Đồ ăn mẹ chồng mua sẵn đặt trong tủ, tôi chỉ việc lấy ra chế biến. Nhưng lần đầu tiên xuống bếp, tay tôi lóng ngóng, chẳng biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào và buộc phải gọi điện cho mẹ cầu cứu.

Thu nhập của bố khá cao, tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ tôi chi tiêu và tích trữ. Bố muốn con cái được chăm sóc tốt nhất nên thuyết phục mẹ ở nhà nội trợ. Thương con cái nheo nhóc và không yên tâm gửi chị em tôi cho ông bà trông nom nên suốt 26 năm nay, mẹ không đi làm.

Bố là người tâm lý, hiểu được sự thiệt thòi của mẹ khi phải ở nhà chăm sóc con cái, không có nhiều cơ hội giao lưu với bên ngoài nên mỗi ngày về thăm nhà, ông đều đưa mẹ con tôi đi chơi và ăn uống. Thỉnh thoảng cơ quan của bố đi du lịch thì cũng đăng ký cho vợ con đi cùng.

Được bố tin yêu nên mẹ càng cố gắng hết sức vì gia đình. Bà làm tất cả mọi việc nhà, chị em tôi đi học về chỉ việc ngồi vào mâm cơm, không phải động tay vào việc gì. Mỗi khi đầu óc căng thẳng, tôi muốn xuống bếp nấu nướng cùng mẹ nhưng bà lại nhắc tôi lên học hoặc ra ngoài chơi cho thoải mái, mẹ làm 1 loáng là xong.

Sự chăm chỉ của mẹ khiến tôi và em gái sinh ra lười biếng ỉ lại và lâu dần sợ làm việc nhà. Tuổi thơ của chúng tôi dường như chỉ có ăn và học, vì thế khi rời khỏi gia đình, không có mẹ bên cạnh tôi không biết nấu nướng, thậm chí phòng trọ cũng bừa bộn bẩn thỉu.

Thương con cái nheo nhóc và không yên tâm gửi chị em tôi cho ông bà trông nom nên suốt 26 năm nay, mẹ không đi làm. (Ảnh minh họa)

Thương con cái nheo nhóc và không yên tâm gửi chị em tôi cho ông bà trông nom nên suốt 26 năm nay, mẹ không đi làm. (Ảnh minh họa)

Khi tôi bắt đầu có bạn trai thì anh ấy hay nhắc nhở chỉ bảo, tôi mới sống gọn gàng ngăn nắp hơn. Có lần người yêu nói:

“Dù em xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền mà chỗ ở như ổ chuột thì cũng không thể lấy làm vợ, bởi anh là người ưa sạch sẽ. Người vợ là phong thủy của gia đình, em mà sống bừa bộn rồi các con cũng học theo lối sống đó, vậy cả nhà mình sẽ biến thành ổ chuột sao? Anh là đàn ông, phải ra ngoài kiếm tiền đưa về cho vợ nuôi con, không thể suốt ngày ăn rồi dọn dẹp được. Vì vậy, em phải chỉn chu bản thân, đừng làm anh buồn”.

Tôi yêu bạn trai rất nhiều, không muốn để mất anh nên không dám tiết lộ chuyện bản thân không biết nấu nướng. Anh mà biết tôi có tật xấu đó thì chắc chắn sẽ chạy mất dép.

Lo sợ phải trổ tài nấu nướng, mỗi lần bạn trai mời về nhà chơi, tôi luôn tìm cách từ chối hoặc chọn thời điểm gần trưa hay gần tối mới dám đến nhà anh. Trong phòng trọ của tôi không có chỗ nấu nướng, tôi toàn ăn ngoài cho nhanh và nhàn hạ. Bạn trai khuyên tôi mua đồ về nấu ăn cho đảm bảo và tôi từ chối vội. Nói là phòng nhỏ, nấu ăn quần áo toàn mùi dầu mỡ rất khó chịu.

Sau khi tôi và bạn trai có công việc ổn định thì quyết định tổ chức đám cưới. Chúng tôi là vợ chồng đã được hơn 1 tuần. Ngay ngày đầu tiên về làm dâu, tôi đã tra tấn khẩu vị ăn của gia đình chồng.

Tôi yêu bạn trai rất nhiều, không muốn để mất anh nên không dám tiết lộ chuyện bản thân không biết nấu nướng. (Ảnh minh họa)

Tôi yêu bạn trai rất nhiều, không muốn để mất anh nên không dám tiết lộ chuyện bản thân không biết nấu nướng. (Ảnh minh họa)

Trong khi, tôi được nghỉ đến hết tuần thì bố mẹ và chồng vẫn đi làm bình thường. Buổi sáng và trưa mọi người ăn ở ngoài, còn bữa tối ăn tại nhà.

Dù được mẹ chỉ dạy tận tình nhưng món cá rán nát vụn, cơm đổ ít nước nên chỗ sống chỗ khô. Nhìn mâm cơm vợ nấu, chồng thốt lên câu:

“Em nấu nướng thế này ai ăn được, thôi ra ngoài quán ăn, hôm nay con bao cả nhà”.

Thế nhưng bố chồng đáp ngay:

“Vợ con chịu khó vào bếp nấu ăn cho cả nhà là tốt lắm rồi, có sao ăn vậy miễn là no bụng. Bố tin rằng sẽ có ngày con nấu ăn ngon hơn cả mẹ chồng”.

Lời động viên của bố chồng khiến tôi hạnh phúc đến mức bật khóc. Tôi thật may mắn, ở nhà được bố đẻ thương yêu, giờ được bố chồng bảo vệ. Nhìn mọi người ngồi ăn uống ngon lành như chưa có chuyện gì khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Nếu rơi vào trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?

Nếu rơi vào trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?




Trả lương 10 triệu/tháng nhưng giúp việc chỉ nhận 5 triệu, khi thấy mặt chồng chị ấy thì tôi mới hiểu