Tỷ phú Warren Buffett: Không phải nhan sắc hay trí tuệ, muốn hôn nhân bền vững hãy chọn người thế này

Khi chồng kể lại, tôi đã rơi nước mắt.

Khi mẹ chồng qua đời, chồng tôi đến đón bố chồng 75 tuổi về nhà tôi để dưỡng già, nhưng ông nhất quyết không chịu, cứng rắn nói mình vẫn tự lo được. Tôi và chồng đành phải từ bỏ ý định đó. Thay vào đó, mỗi tuần chúng tôi đều lái xe 3 tiếng để về quê, giúp bố dọn dẹp nhà cửa và thăm ông.

Sau 3 tháng kiên trì, bố chồng cảm thấy áy náy, ông nói sẽ chuyển đến nhà tôi sống để dưỡng già và quyết định bán nhà.

- Có bán căn nhà đó đi thì bố mới không còn đường lui, như vậy bố mới an tâm sống cùng con cháu.

Bố chồng cười nói. Chồng tôi ban đầu tuy không đồng ý, nhưng nghe ông nói vậy anh đành chấp nhận.

Vì căn nhà ở vị trí tốt, vừa gần trường học vừa gần chợ nên bán được với giá 3 tỷ. Ngoài ra, bố chồng còn có thêm một khoản tiết kiệm. Sau đó, ông lập một sổ tiết kiệm 1 tỷ cho con trai tôi, đồng thời đưa tôi 500 triệu tiền mặt và một thẻ ngân hàng mà ông hay nhận lương hưu.

Việc này khiến tôi và chồng vô cùng bất ngờ. Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn chồng và dùng ánh mắt hỏi ý kiến anh.

Bố chồng đã lập một sổ tiết kiệm cho con trai tôi, và đưa cho tôi 500 triệu cùng thẻ lương hưu của ông. (Ảnh minh họa)

Bố chồng đã lập một sổ tiết kiệm cho con trai tôi, và đưa cho tôi 500 triệu cùng thẻ lương hưu của ông. (Ảnh minh họa)

Như hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng tôi, bố chồng liền lên tiếng:

- Mai à, con cứ giữ lấy. Bố lập sổ tiết kiệm này là để sau này cháu cưới vợ. Số tiền 500 triệu này con giữ để dùng lúc cần. Tiền lương hưu hàng tháng của bố là 10 triệu cũng để con giữ. Ở nhà này, ăn uống sinh hoạt các con lo hết, bố cầm tiền cũng chẳng để làm gì, giao cho con, bố mới yên tâm.

Tuy bố dọn về sống cùng con cháu, nhưng bố sẽ không can thiệp vào chuyện gì của các con đâu, chỉ cần mỗi tháng con đưa bố 3 triệu để tiêu vặt là được.

Nghe bố chồng nói mà tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Sau đó, bố chồng lại bắt đầu nhắc đến những điều tôi làm cho mẹ chồng.

Trước khi qua đời, mẹ chồng tôi nằm liệt giường suốt mấy năm trời. Tuy có bảo mẫu chăm sóc nhưng tuần nào tôi cũng lái xe về quê thăm nom và tự tay chăm sóc bà 2 ngày. Tôi tự tay tắm rửa, đút cơm cho bà.

Có lần bà bị táo bón, tôi còn tự tay giúp đỡ. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, mắt bố chồng lại đỏ hoe. Ông luôn nói:

- Ngay cả con trai ruột của bà ấy cũng chưa từng làm như vậy. Con dâu như con gái ruột, thậm chí còn hơn.

Bố chồng lại bắt đầu nhắc đến những điều tôi làm cho mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Bố chồng lại bắt đầu nhắc đến những điều tôi làm cho mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Bố chồng từng nói riêng với chồng tôi:

- Bố già rồi. Người già qua 75 tuổi là sống từng ngày. Bố không muốn vào viện dưỡng lão, giữ căn nhà cũng chẳng để làm gì. Thà bán đi cho cháu sau này lấy vợ. Có thêm khoản tiền này, các con cũng không phải lo kiếm việc khác để làm khi nghỉ hưu, như thế vừa có thể tận hưởng tuổi già, vừa toàn tâm chăm sóc gia đình.

Suốt đời bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Họ luôn tôn trọng và yêu thương tôi. Mỗi khi tôi và chồng có mâu thuẫn, họ luôn đứng về phía tôi.

Khi con trai còn nhỏ, có lần chồng tôi cả đêm không về vì đàn đúm với bạn bè. Mẹ chồng rất tức giận, liền bảo bố chồng đến nhà chúng tôi. Biết chuyện, bố chồng liền từ quê lên thành phố. Ngay khi thấy mặt chồng tôi, ông liền cởi giày ra đánh chồng tôi một trận nên thân, từ đó anh ấy không dám tái phạm.

Mẹ chồng từng nói, bà không có con gái nên từ lúc tôi bước vào cửa, bà đã coi tôi là con gái ruột. Bố chồng cũng vậy, mỗi dịp lễ Tết, chỉ cần tôi mua chút quà là bố luôn muốn trả lại tiền. Bố cũng luôn để ý đến sở thích của tôi, biết tôi thích ăn món gì. Vì thế mỗi khi về quê, bố chồng luôn nhắc mẹ chồng làm những món đó cho tôi ăn…

Nhớ lại những kỷ niệm xưa, tôi vẫn thấy cay cay khóe mắt vì hạnh phúc. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi tin rằng chỉ cần mỗi người trong gia đình luôn yêu thương, nhường nhịn và cùng nhau cố gắng, thì dù cuộc sống có thay đổi thế nào, chúng tôi vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc.

Phát hiện có thai sau khi ly hôn một tháng, tôi nhắn tin cho chồng cũ và nhận lại 5 từ