7749 biểu cảm hài hước, giống nhau như lột của trẻ em và động vật

Chị Hồng Ngọc cho biết vợ chồng chị chưa có kế hoạch dừng lại, vẫn mong muốn sinh thêm con.

Xuất phát từ tình yêu con trẻ, vợ chồng chị Nguyễn Hồng Ngọc (SN 1991, TP.HCM) đang gây xôn xao mạng xã hội thời gian gần đây bởi câu chuyện "đẻ sòn sòn" 7 con sau 16 năm về chung một nhà.

Chồng chị Ngọc và 7 nhóc tỳ đáng yêu.

Chồng chị Ngọc và 7 nhóc tỳ đáng yêu.

Mẹ bỉm Hồng Ngọc khiến nhiều chị em nể vì tự đẻ tự chăm, lo cho các con đủ đầy.

Mẹ bỉm Hồng Ngọc khiến nhiều chị em nể vì tự đẻ tự chăm, lo cho các con đủ đầy.

Không ít người khi nhìn số trẻ "đông như quân nguyên" nhà chị Ngọc thì ca thán, thậm chí là sợ vì quá vất vả để chăm và tốn kém kinh tế. Tuy nhiên, mẹ bỉm lại cho hay, vợ chồng chị vẫn chưa có ý định dừng lại ở 7 con.

Xem video: 7 con đáng yêu của chị Hồng Ngọc

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 3

Chị Ngọc sinh năm 1991, ông xã hơn chị 1 tuổi sinh năm 1990, đến nay cả hai đã có 16 năm hạnh phúc bên nhau. Nhớ về khoảng thời gian đầu mới cưới, chị Ngọc cho biết, anh nhà đã động viên chị đẻ, đẻ thật nhiều và chỉ việc đẻ thôi còn phần chăm con thì để anh.

"Tôi và chồng đều rất thích trẻ con nên quyết định sinh thêm cho vui cửa, vui nhà. Chồng nói cứ đẻ một lượt rồi chăm một thể, mình khổ sớm nhưng cũng sướng sớm ý mà. Hồi mới cưới chồng hứa em cứ đẻ đi sau anh chăm con cho mà đi chơi. Mình tin sái cổ mà sau này chỉ thấy vế đầu là "cứ đẻ đi" thôi chớ chả thấy vế sau đâu" - chị Ngọc nói vui.

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 4

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 5

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 6

Vậy là trong 12 năm, mẹ bỉm Sài thành đẻ "sòn sòn" 7 người con, trong đó có 2 cặp sinh đôi. Con trai lớn Đăng Khôi sinh năm 2012, con thứ 2 Đăng Cơ sinh năm 2015. Đến năm 2021 gia đình chị bất ngờ đón cặp song sinh 1 trai 1 gái là Đăng Vương và Nhất Phi.

Chưa có kế hoạch sinh tiếp, chị Ngọc bất ngờ khi phát hiện lại tiếp tục bầu và là thai đôi. Lúc phát hiện các bé đã được 4 tháng. Vậy là ngay trong năm 2022, vợ chồng chị đón thêm cặp song sinh 1 trai 1 gái là Đăng Hy và Nhất Thy. Cô con gái út sinh Nhất Di năm 2024 thì nằm trong kế hoạch của gia đình.

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 7

Cũng chính vì có ý định sinh nhiều con nên vợ chồng chị Ngọc đã chuẩn bị kinh tế vững vàng từ trước để không rơi vào thế bị động và có thể chăm lo cuộc sống tốt cho các con.

Mẹ 7 con kể, toàn bộ kinh tế nuôi con đều là do vợ chồng anh chị chủ động hết. Trong đó ông xã làm kinh doanh nhà trọ còn chị Ngọc kinh doanh lĩnh vực spa, thẩm mỹ. Chi phí nuôi con mỗi tháng bao gồm tiền ăn uống, bỉm sữa và tiền học cho các con không hề nhỏ.

"Hiện gia đình mỗi tháng chi tiêu cỡ khoảng 130-150 triệu vì các cháu toàn bộ học trường tư. Chúng tôi cũng chi khá nhiều tiền vào mua sắm quần áo cho các con và không thể thống kê nổi", chị Ngọc chia sẻ.

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 8

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 9

7 anh em yêu thương, quấn quýt nhau.

7 anh em yêu thương, quấn quýt nhau.

Bà mẹ cho biết với số tiền như thế, chị cảm thấy không hề khó khăn bởi tất cả nằm trong khả năng chi trả mà vợ chồng chị đều chuẩn bị được.

Chia sẻ thêm về việc nuôi dạy con trong gia đình đông trẻ, bà mẹ Sài thành cho hay, bà nội và bà ngoại các bé hiện đều đang làm việc tại nước ngoài, không phụ giúp được nên việc chăm sóc các con đều do vợ chồng chị tự đảm đương.

Cả hai làm nghề kinh doanh tự do nên linh động về thời gian, không quá gò bó trong công việc, từ đó trở thành lợi thế để chăm sóc con cái.

"Dù sinh con sát nhau nhưng tôi chỉ thuê người giúp việc khi bé nhỏ chưa đầy tháng. Sau khi bé được 1 tháng, vợ chồng tự chăm con, phụ nhau mà không cần thuê người ngoài. Vợ chồng tôi không phải làm việc theo giờ hành chính, có thể làm ở nhà nên dễ dàng xoay xở", mẹ 7 con cho biết.

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 11

Với mỗi em bé, vợ chồng chị Ngọc đều chăm sóc chu toàn, ghi nhớ những ngày đặc biệt của các con.

Với mỗi em bé, vợ chồng chị Ngọc đều chăm sóc chu toàn, ghi nhớ những ngày đặc biệt của các con.

Chị kể, mỗi ngày của gia đình chị bắt đầu bằng việc bố sẽ đưa các con lớn đi học, mẹ ở nhà vệ sinh và chăm sóc các con nhỏ. Trong ngày, ông xã sẽ vừa làm việc vừa trông con và làm việc nhà. Bản thân chị Ngọc cũng vừa kinh doanh và chăm sóc con cái, nhà cửa. Tất cả đều được vợ chồng chị lên lịch sẵn và làm theo đúng lịch trình.

Tự mình chăm con nên hai vợ chồng cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc rèn giũa các bé. Chị kể, ngay từ khi các con còn nhỏ đã cho các con tự lập bằng việc ngủ trong cũi hay riêng phòng. Tất cả các phòng đều được lắp camera và máy báo khóc, bố mẹ có thể theo dõi và can thiệp khi cần thiết.

“Vợ chồng tôi cũng ít khi ẵm bồng con. Thực ra, không phải tôi không muốn, mà đôi khi không ẵm xuể. Ẵm đứa này, đứa kia lại khóc đòi thì thương lắm. Nhưng cũng chính nhờ thế, con ngoan hơn, tự lập hơn”, mẹ 7 con nói.

Mẹ Sài Gòn chi 150 triệu/tháng nuôi 7 con ruột, không ai tin những đứa trẻ chung một bố mẹ - 13

Khi các con lớn dần vợ chồng chị Ngọc cũng thoải mái hơn vì các con có thể tự chơi với nhau, các con lớn phụ bố mẹ trông em nhỏ. Do đó vợ chồng chị không cảm thấy quá bận rộn con cái bởi tất cả đều được sắp xếp theo một trật tự có sẵn.

Nhìn sự ngoan ngoãn, nề nếp của các con nên vợ chồng chị Ngọc lại càng có thêm động lực để cố gắng làm việc và đem lại cho các con một cuộc sống đủ đầy.

Gia đình đông con, có tất cả 9 thành viên nên mỗi khi đi ra ngoài đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Chị Ngọc kể gia đình gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười chỉ vì mọi người không tin 7 đứa trẻ là cùng bố cùng mẹ. “Một lần đi du lịch, trong lúc đặt phòng một bạn nhân viên đã hỏi nhỏ con tôi ‘các con là anh em ruột cùng bố, cùng mẹ thật hả?’. Tôi nghe mà bật cười”.

Bà mẹ rất đầu tư quần áo, phụ kiện cho các con. Riêng tiền mua sắm quần áo nhiều không đếm xuể.

Bà mẹ rất đầu tư quần áo, phụ kiện cho các con. Riêng tiền mua sắm quần áo nhiều không đếm xuể.

Hay một lần khác khi thấy vợ chồng chị Ngọc đi cùng các con, người lạ thắc mắc không hiểu tại sao anh chị lại dẫn theo nhiều cháu họ hàng đến vậy. Khi được chồng chị Ngọc tiết lộ tất cả đều là con thì họ lại tỏ ra không tin và đi hỏi chính những đứa trẻ xem có phải là bố mẹ con ruột không. “Chồng mình còn nói vui rằng không lẽ mỗi lần đi đâu đều mang giấy khai sinh đi", chị Ngọc cười nói.

Nói về kế hoạch sinh tiếp, bà mẹ Sài thành cho hay hiện tại thì vợ chồng chưa có dự định gì nhưng trong tương lai nếu có điều kiện vẫn muốn sinh thêm 1 bé gái nữa.

Chị Ngọc cũng không khuyến khích những mẹ bỉm khác sinh nhiều giống như mình bởi chị hiểu mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau. Song lựa chọn sinh 7 con đối với chị là lựa chọn tuyệt vời và không bao giờ phải hối hận bởi đến giờ đối với chị, 7 đứa trẻ chính là 7 món quà quý giá nhất của cuộc đời mà dù có đánh đổi biết bao nhiêu khó nhọc, tiền bạc thì đều xứng đáng.

Vợ chồng chị Ngọc vẫn muốn sinh thêm 1 cô công chúa trong thời gian tới.

Vợ chồng chị Ngọc vẫn muốn sinh thêm 1 cô công chúa trong thời gian tới.

7 con ruột chào đời trong 5 năm, ông bố Hà Nội hé lộ chi phí sinh hoạt khủng, riêng tiền học phí đã 84 triệu/tháng