Nhà có bố mẹ chồng, đặc biệt là con gái lớn nên vợ chồng tôi kín kẽ chuyện riêng tư lắm. Ai dè lại bị cậu con trai 4 tuổi khui bí mật.
Ảnh minh họa
Nhà tôi có 3 phòng, bố mẹ chồng ngủ một phòng, con gái lớn 15 tuổi ngủ một phòng còn cậu út 4 tuổi ngủ cùng vợ chồng tôi.
Tối hôm trước, khi con đã ngủ say, chồng có rủ tôi trải chăn xuống đất hai vợ chồng nằm ôm nhau tâm sự. Đang giữa đêm thì cậu con trai tỉnh giấc khùa tay sang hai bên đều không thấy bố mẹ đâu nên con ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh.
Mặc dù trong phòng không có đèn nhưng ánh sáng hắt qua cửa sổ nên con phát hiện ra bố mẹ nằm dưới đất nên có hỏi:
- Sao bố mẹ không nằm ngủ cạnh con?
Tôi vội vã vác gối lên nằm cạnh, vỗ về con đi vào giấc ngủ. Tưởng chuyện vậy là xong, con không nhớ gì nên tôi cũng không nhắc lại, không dặn dò thêm gì con.
Ảnh minh họa
Ai ngờ vào sáng ngày hôm sau thằng bé nói một câu rõ to trong bữa cơm có bố mẹ chồng và con gái lớn của tôi:
- Tối qua bố mẹ đang ngủ cùng con trên giường thì lại rủ nhau xuống đất nằm riêng, bỏ con ngủ lại trên giường một mình, con sợ lắm. Chẳng hiểu sao trên giường nằm thích thế bố mẹ lại không nằm mà lại xuống đất nằm ông bà ạ.
Câu nói của con trai khiến vợ chồng tôi ngượng "chín" mặt. Ông bà cười tủm tỉm còn cô con gái lớn thì xoa đầu em trai nói:
- Em để ý lắm chuyện người lớn quá đấy. Ăn nhanh còn đi học.
Chồng tôi đứng lên đánh trống lảng còn tôi thì phải cúi gằm mặt ăn tiếp.
Sau vụ này tôi và chồng cũng chẳng dám riêng tư gì nữa vì sợ lại bị con trai bắt tại trận. Tôi cứ tưởng tránh được cô con gái lớn là yên tâm ai dè cậu út cũng nguy hiểm không kém.
Ảnh minh họa
Không chỉ vậy, hôm sau tôi còn bị mẹ chồng nhắc nhở thêm:
- Vợ chồng làm gì thì kín kẽ một chút kẻo thằng bé biết chuyện lại có những suy nghĩ không tốt. Nó kể ở nhà không sao lại đi kể khắp nơi thì còn lo hơn đó con ạ.
Lời bà nói khiến tôi lo lắng quá, không biết phải làm gì, chẳng nhẽ lại đổi nhà?
Tâm sự từ độc giả tuongvy...
Việc các cặp vợ chồng thể hiện tình cảm, yêu đương là điều cần thiết sau khi sinh con và nên được duy trì cho đến tận sau này. Đó cũng chính là một trong những mấu chốt giúp cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc hơn.
Tuy nhiên việc thể hiện tình cảm này không nên quá lộ liễu, đặc biệt là trước mặt con cái bởi bé sẽ luôn thắc mắc, tò mò về việc này. Thậm chí hậu quả có thể đi xa hơn nếu không được cha mẹ chỉ bảo và dạy dỗ một cách đúng đắn.
Không ít ông bố bà mẹ thường gặp phải tình huống bị con cái bắt gặp trong khi đang "quan hệ", ân ái. Tuy nhiên, đa số cặp vợ chồng chọn cách lảng tránh, không giải thích cho các bé về việc mình bị phát hiện. Thậm chí còn có thể nói như "Đây là chuyện người lớn con ạ" hoặc "Khi nào con lớn con sẽ hiểu".
Tuy nhiên, cách hành xử như thế được các chuyên gia tình cảm và giáo dục giới tính cho trẻ đánh giá là sai lầm. Việc lảng tránh như thế càng khiến cho các bé cảm thấy tò mò về những gì đã nhìn thấy. Có một số bé sẽ sớm đi tìm hiểu những điều đó và có những quan điểm lệch lạc.
Vì thế, việc giải thích thẳng thắn và đúng đắn cho bé sẽ là cách tốt nhất để bé thoải mái. Bên cạnh đó còn là cách giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm khá tốt. Bởi song song với quá trình trưởng thành, bé cần phải học về giới tình mới bảo vệ được mình trong tương lai.
Trong những trường hợp tương tự, mẹ cần giải thích rõ cho con hiểu. Ví dụ như mẹ nên nói: "Con yêu, mẹ không muốn giấu con chuyện gì cả. Việc vừa nãy bố làm với mẹ chỉ là một cách bố thể hiện tình cảm dành cho mẹ mà thôi. Cũng giống như con yêu mẹ thì con hay hôn mẹ đó. Tuy nhiên, người lớn và trẻ con sẽ có những cách thể hiện tình cảm với nhau khác nhau. Khi nào con lớn, con sẽ biết tình yêu của người lớn là như thế nào, kết hôn với người mình yêu và cách thể hiện ra sao. Còn hiện tại, con đang là một đứa trẻ, con muốn như thế nào hãy nói với mẹ trước được không? Mẹ sẽ chỉ cho con".
Câu nói có thể khiến trẻ không quên đi được những gì đã nhìn thấy nhưng chắc chắn giúp bé hiểu được, đó chỉ đơn giản là một tình yêu của những người lớn. Đó là cách giáo dục giới tính cho trẻ từ nhỏ để bé hiểu một cách chính xác và sâu sắc.