Đang mang bầu 37 tuần, cô giáo Hà Nội phát hiện bị ung thư máu, "vượt cạn" đầy căng thẳng

Ba ngày trước khi sinh con, chị Lan bàng hoàng hay tin mình mắc bệnh ung thư máu.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, tại Viện huyết học truyền máu Trung ương có một người mẹ dù phải truyền trên 40 đơn vị chế phẩm máu nhưng đã cố gắng hết sức để vượt qua ca mổ, đón em bé ra đời bình an.

Người mẹ ấy là chị Lưu Ngọc Lan (sinh năm 1991), hiện đang làm giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội. Trước đó chị Lan vẫn khỏe mạnh bình thường như bao người phụ nữ mang thai khác, tuy nhiên đến tuần 37 chị thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nên tới bệnh viện kiểm tra. Đến lúc này, cô giáo 29 tuổi cùng gia đình mới bàng hoàng hay tin chị mắc ung thư máu.

dang mang bau 37 tuan, co giao ha noi phat hien bi ung thu mau, "vuot can" day cang thang - 1

Cô giáo Lưu Ngọc Lan bất ngờ phát hiện mắc ung thư khi đang mang thai ở tuần 37.

Lúc này, chị Lan đang mang thai ở tuần thứ 37 nhưng tình trạng thiếu máu ngày càng nặng, tiểu cầu giảm sâu dẫn đến đi tiểu ra máu và xuất huyết nhiều nơi. Lo lắng là vậy nhưng chị quyết không cho phép mình gục ngã bởi trước mắt là cuộc "vượt cạn" sinh tử.

Khi nghe bác sĩ tiên lượng cần truyền nhiều máu và chế phẩm máu cả trước, trong và sau ca mổ. Ngày 19/3, chị Lan kêu gọi người thân, bạn bè và học sinh trên mạng xã hội Facebook đến hiến máu để chị có thể thực hiện ca mổ an toàn, bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương không còn nhiều.

dang mang bau 37 tuan, co giao ha noi phat hien bi ung thu mau, "vuot can" day cang thang - 3

Hình ảnh chị Lan chuẩn bị vào phòng mổ.

Nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mạng mà chỉ trong chiều ngày 19/3, viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được hơn 200 đơn vị máu của những người đến hiến máu. Cuối ngày, chị vui mừng thông báo trên tài khoản Facebook cá nhân rằng bệnh viện đã tiếp nhận đủ máu cho ca mổ của chị.

Tiên lượng ca mổ hết sức khó khăn do sản phụ có nguy cơ khó cầm máu do giảm tiểu cầu và các yếu tố đông máu, các bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã hội chẩn với Bệnh viện Phụ sản TW và quyết định mổ lấy thai ngay tại Viện.

Sau những giờ phút đầy căng thẳng, thật may mắn ca mổ lấy thai của chị Lưu Ngọc Lan đã diễn ra thành công vào sáng ngày 20/3. Bé Nguyễn Ngọc Lan Chi chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng chị Lan và toàn bộ những người có mặt tại ca mổ. Hiện tại em bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản TW, còn chị Lan tiếp tục được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

dang mang bau 37 tuan, co giao ha noi phat hien bi ung thu mau, "vuot can" day cang thang - 4

Bé Nguyễn Ngọc Lan Chi chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng chị Lan và toàn bộ những người có mặt tại ca mổ.

Chồng chị Lưu Ngọc Lan, anh Nguyễn Tiến Dũng đã không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt. Nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ kiên cường, luôn làm chỗ dựa cho gia đình thật chẳng dễ để rơi xuống, nhưng anh đã khóc, khóc vì lo lắng cho sự an nguy của vợ và con, khóc vì bất lực chờ đợi, khóc vì hạnh phúc không kìm nén nổi khi đón thiên thần bé nhỏ chào đời và người bạn đời thân yêu đang hồi phục sau cuộc đua với tử thần.

dang mang bau 37 tuan, co giao ha noi phat hien bi ung thu mau, "vuot can" day cang thang - 5

Hiện tại em bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản TW, còn người mẹ đang được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Chia sẻ về hành trình “vượt cạn” của người vợ ung thư máu, anh Dũng xúc động viết trên trang cá nhân: “Còn em nữa, và tôi lại ngồi hàng giờ lo lắng. Một tiếng dài như mười tiếng vậy. Và cuối cùng bác sĩ đã ra và nói em ổn. Tỉnh táo và có thể nói chuyện 1 chút cùng bác sĩ. Lúc đó tôi biết ở hiện tại, đây là giây phút hạnh phúc nhất, hạnh phúc tột đỉnh.”

dang mang bau 37 tuan, co giao ha noi phat hien bi ung thu mau, "vuot can" day cang thang - 6

dang mang bau 37 tuan, co giao ha noi phat hien bi ung thu mau, "vuot can" day cang thang - 7

Anh Dũng xúc động khi được chứng kiến con yêu cất tiếng khóc chào đời.

Đó chắc hẳn là phút giây hạnh phúc không thể nào quên trong ngày Quốc tế Hạnh phúc của gia đình chị Lan. Tương lai phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin, sự kiên cường và tình yêu mãnh liệt, gia đình nhỏ của chị Lan chắc chắn sẽ xứng đáng có được có những tháng ngày hạnh phúc tiếp theo. 

7 năm kiệt quệ tìm con, ngày đi đẻ mẹ Hà Nội lại không thể nghe tiếng bé khóc
Theo Như Loan - Ảnh: BVCC (thoidaiplus.giadinh.net.vn)