Hội con sao VIP nhất nhì V-Biz: Bình Minh, Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh, Lệ Quyên chung khung hình

Tôi thừa nhận bản thân quá sai lầm nên giờ mới phải gánh hậu quả như thế này.

Nhà tôi có hai mẹ con và một cô bảo mẫu đã làm việc được hơn 10 năm trong gia đình. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm, cô ấy không có con cái nên không vướng bận gia đình, tôi rất thích.

Trong suốt 10 năm này, cô ấy rất ít khi nghỉ việc mà hầu hết giúp tôi chăm sóc cho con gái.

Khoảng thời gian gần đây, bố ruột dưới quê của cô bảo mẫu bị ốm nặng nên cô xin nghỉ 1 tuần về chăm sóc bố. Đó cũng là lúc tôi nhận ra được vai trò của mình trong mắt con gái.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Con gái tôi đã 12 tuổi, cháu ngoan ngoãn và luôn vâng lời mẹ cùng cô bảo mẫu. Bình thường con gái và bảo mẫu sẽ ngủ trong một phòng còn tôi ngủ riêng vì tôi thường hay đi sớm về khuya, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của con gái nên không mấy khi ngủ chung.

Đợt này cô bảo mẫu về nên hai mẹ con ngủ chung với nhau cho đứa trẻ đỡ sợ. Những đêm đầu tiên diễn ra hoàn toàn bình thường nhưng tới đêm thứ 4, đứa trẻ trằn trọc mãi không ngủ được liền nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con không ngủ được, mẹ cho con nói chuyện điện thoại với cô cho đỡ nhớ mẹ nhé?

Thương con gái, tôi cũng lấy điện thoại ra để gọi cho bảo mẫu và hai người nói chuyện rất lâu mới ngủ.

Những tưởng chỉ có vậy, sang đêm hôm sau, hôm sau nữa, tới 0h đêm mà đứa trẻ vẫn không thể ngủ, đòi tôi phải gọi điện cho cô bảo mẫu để nói chuyện. Lúc này vì quá mệt mỏi sau 1 ngày dài làm việc nên tôi cáu gắt với con và không đồng ý gọi điện nữa, yêu cầu đứa trẻ ngủ ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thế nhưng con lại phản ứng khá gắt với lời nói của mẹ, ôm chăn gối sang một phòng khác để ngủ. Lúc này, tôi mới giật mình nhận ra điều gì đó.

Vợ chồng tôi ly hôn khi con gái mới được 2 tuổi. Tôi thuê cô bảo mẫu từ hồi đó, chăm sóc con tại nhà toàn thời gian. Đến khi bé được 4 tuổi đi học thì người bảo mẫu này vẫn làm việc cho tôi khi ban ngày có nhiệm vụ đưa đón con gái đi học, tối về cơm nước, tắm giặt cho đứa nhỏ. Hầu hết vì quá bận rộn với công việc nên con gái đều ngủ với bảo mẫu. Có phải đó là lý do khiến đứa trẻ giờ đây không thể xa rời người bảo mẫu này chăng?

Không chỉ trong lúc ngủ mà ngay cả ban ngày, đứa trẻ lúc nào cũng ủ rũ vì nhớ bảo mẫu, liên tục hỏi mẹ:

- Mẹ ơi bao giờ thì cô ấy lên, con nhớ cô ấy quá, con nghĩ rằng mình không thể sống thiếu cô ấy?

- Con nói gì vậy, mẹ mới là mẹ của con mà còn cô ấy là người ngoài, cũng có thể nghỉ làm bất kì lúc nào. Sao con lại có những suy nghĩ như vậy?

- Không được, cô ấy không được nghỉ, con không đồng ý.

Đứa trẻ như quát vào mặt tôi, chạy vào phòng đóng cửa và đòi lấy điện thoại cho cô bảo mẫu. Lúc đó tâm trí tôi như sụp đổ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau nhiều giờ suy nghĩ, tôi quyết định lấy điện thoại ra gọi điện cho bảo mẫu và ra quyết định nghỉ việc:

- Chị biết cho em nghỉ lúc này thật không phải với em nhưng chị có những lý do riêng, chị sẽ tâm sự với em sau. Chị sẽ đền bù cho em thêm 1 tháng lương nữa, chị sẽ chuyển khoản ngay đây và cũng sẽ gửi đồ đạc về quê cho em nên em không cần phải quay lại nữa nhé.

Cuộc trò chuyện của tôi và cô bảo mẫu đã được đứa trẻ nghe thấy, nó lao vào trong phòng ôm lấy chân tôi:

- Mẹ, mẹ đừng cho cô ấy nghỉ việc mà. Con xin lỗi mẹ, mẹ để cô ấy lên đây đi, đừng bắt cô ấy nghỉ việc.

- Không được con ạ, con đã quá nghe lời cô ấy mà coi thường mẹ, trong mắt con liệu còn có mẹ nữa không? Kể từ khi cô ấy về con không còn là đứa trẻ ngoan của mẹ nữa nên cô ấy cần phải nghỉ việc.

- Nếu mẹ cương quyết cho cô ấy nghỉ việc, con sẽ bỏ nhà đi. Con sẽ về quê để tìm cô ấy.

Nói xong đứa trẻ chạy sang phòng bên thu dọn quần áo. Tôi vô cùng sửng sốt trước thái độ kiên quyết của con và như có một chút gì đó lo sợ sắp mất con khỏi vòng tay. Tôi ôm mặt khóc nức nở vì không biết bây giờ nhận ra sai lầm liệu có quá muộn?

Tâm sự từ độc giả haian...

Thực tế các bậc cha mẹ không cần quá lo lắng khi con nhỏ quá gắn bó với người giúp việc. Đó không phải điều xấu. Ngược lại nó còn cho thấy bé đang được người giúp việc chăm sóc rất tốt. Đây thực sự là may mắn vì khi mẹ đi vắng, bé đã được ở trong vòng tay an toàn và yêu thương.

Mẹ nên tự hào vì đứa con bé bỏng của mình có thể tạo mối quan hệ bền chặt với nhiều người khác nhau trong đời, có thể là cha mẹ, anh chị em, ông bà hoặc người giúp việc. Điều đó cho thấy khi lớn lên bé sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu, hòa đồng!

Việc trẻ có suy nghĩ gọi người giúp việc là mẹ thực chất cũng không phải là điều gì quá lớn lao. Con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bé gọi bố là “mẹ” và nghĩ rằng gió cũng là sinh vật sống. Vì vậy một đứa trẻ gọi người giúp việc là mẹ không phải vấn đề quá lớn.

Mọi chuyện chỉ thực sự nghiêm trọng khi trẻ dần xa cách bố mẹ và chọn một người khác xứng đáng hơn để làm mẹ. Còn lại nếu chỉ là lỗi ngôn ngữ thì tôi không có gì quá lo lắng.

Ngoài ra để tránh việc trẻ quá thân thiết và coi người giúp việc hơn bố mẹ ruột thịt của mình thì nỗ lực cũng phải xuất phát từ chính bố mẹ. Bố mẹ không nên giao phó mọi việc của con cái cho người giúp việc, điều đó có thể khiến bố mẹ nhàn rỗi nhưng đã vô hình chung tự cắt đứt sợi dây liên kết với con cái, từ đó trẻ không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ và hiểu sai về vai trò của mỗi người.

Chính bởi thế, khi phát hiện con thân thiết với người giúp việc hơn bố mẹ, phụ huynh cần thay đổi chính bản thân mình, bên cạnh đó dành nhiều thời gian trò chuyện, phân tích cho con hiểu điều con nên làm và những nhu cầu, mong muốn thực sự của con.

Mỗi lần nấu cháo cho em bé, bảo mẫu luôn âm thầm cho một thứ, tôi biết chuyện thì òa khóc ân hận