Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già

Để nâng cấp nhà ở quê cho bố mẹ có không gian sống mới, chàng trai này đã phải làm lụng, gom góp tiền. Kết quả là một ngôi nhà cấp 4 hiện đại, đầy đủ tiện nghi được cải tạo lại từ căn nhà cũ.

Chia sẻ trên group Happynest, anh Trần Thanh Hải (Cần Thơ) cho biết, anh đã hoàn thành căn nhà cấp 4 khang trang, hiện đại để bố mẹ dưỡng già. Anh đã chi 500 triệu đồng (trong đó 1 nửa là dùng để trang trí nội thất) để cải tạo căn nhà cũ thành căn nhà cấp 4 trên mảnh đất rộng 120m2 của gia đình.

Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Hình ảnh căn nhà trước khi cải tạo.

Căn nhà cũ của gia đình anh đã cũ kỹ và xuống cấp, không đủ không gian sinh hoạt, bên trên lợp tôn nên vào mùa nóng thì người trong nhà "nóng chảy mỡ". Vì thế, anh quyết định F5 căn nhà để bố mẹ có không gian sống thoải mái nhất.

Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Những vật dụng khá đơn sơ, anh Hải quyết định đổi mới tất cả mọi thứ.

Anh Hải chia sẻ trên Happynest về ngôi nhà mới của mình: “Sống đơn giản để đời thanh thản, một căn nhà nho nhỏ đủ che nắng mưa là hạnh phúc lắm rồi, nói vậy thôi chứ ai trong chúng ta cũng mong muốn có một ngôi nhà to, đẹp để hưởng thụ cuộc đời đúng không? Với mình chỉ như vậy là đủ để an nhiên sống ở đời".

Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Mặt tiền ngôi nhà của gia đình anh Hải sau khi được cải tạo.
Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Hình ảnh từ bên trong nhà nhìn ra ngoài sân.

Anh Hải chọn tông màu màu trắng - be - xám đen cho căn nhà của mình. Những gam màu trung tính này mang lại sự trang nhã, thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ. Căn nhà không phân chia từng khu vực riêng biệt mà không gian được nối liền, trong đó phòng khách và khu vực thờ cúng cùng một khu, nằm riêng tư để có được sự yên tĩnh.

Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Ngôi nhà vừa có không gian chung vừa phân chia từng khu vực phù hợp.
Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Bộ ghế được đặt tại phòng khách, là nơi cả nhà quây quần bên nhau mỗi cuối ngày.

Từ ngoài bước vào là bàn ăn hoặc dùng để ngồi uống nước trò chuyện, bên trong là bếp núc được ngăn cách bởi một bức tường với chi tiết lỗ thông gió không quá bí bách, sau cùng là nhà vệ sinh. Nội thất trong nhà được trang trí vô cùng đơn giản, chừa lại không gian trống để tiện cho các thành viên trong gia đình sinh hoạt thoải mái.

Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Bức tường vàng với những chiếc đĩa là điểm nhấn trang trí của căn nhà.
Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Hai phòng ngủ được thiết kế liền kề nhau.
Các đồ nội thất xếp gọn tiện dụng cho không gian nhỏ

Trong căn nhà thì phòng bếp là nơi được anh Hải khá chú trọng. Trước đây mẹ anh Hải có mở một nhà hàng, sau đó vì điều kiện không cho phép nên bà không theo nghề nấu nướng nữa nhưng sở thích nấu ăn vẫn còn đó. Vì thế, anh đã xây căn bếp đầy đủ và hiện đại nhất trong khả năng tài chính của mình để mẹ có được không gian thoải mái nhất.

Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Căn bếp cũ kỹ được thay bằng không gian bếp sang trọng và vô cùng tiện nghi. Các vật dụng nhà bếp đầu giấu trong tủ, không bày bừa lộn xộn ra ngoài.
Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Phòng vệ sinh mang gam màu ghi chủ đạo.

Chi phí 500 triệu đồng bao gồm cả tiền cải tạo và mua đồ nội thất, anh Hải đã mang lại không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện nghi cho bố mẹ mình dưỡng già. Còn bạn, đã làm gì để đền đáp công ơn sinh thành chưa, cùng chia sẻ qua phần bình luận bên dưới nhé!

Ảnh: Trần Thanh Hải

CHIA TAY CHỒNG, MẸ ĐƠN THÂN XÂY NHÀ 1 TRỆT 1 LỬNG CHI PHÍ 300 TRIỆU

Một trường hợp khác là mẹ đơn thân tự xây nhà cho bản thân và cậu con trai của mình. Chỉ với 300 triệu, chị đã xây được một căn nhà 1 trệt 1 lửng với diện tích khoảng 40m2.

Phía dưới là phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ của chị, trên gác lửng là phòng sinh hoạt và học tập của con trai. Nhà ít người, diện tích nhỏ nên chị không sắm sửa quá nhiều đồ đạc mà tối giản hết mức có thể, tuy vậy với hai mẹ con chị, đây chính là tổ ấm xinh đẹp và ấm áp nhất.