Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có

Đám cưới của công chúa Mako diễn ra trong lặng lẽ. Cô chỉ cầm có đúng 1 bó hoa khiêm tốn trên tay, mặc trang phục công sở bình bình và 1 mình rời khỏi hoàng gia Nhật.

Những ngày gần đây, cả thế giới xôn xao về câu chuyện cổ tích giữa đời thường: cô công chúa nhỏ chống cả thế giới vì người mình yêu. Đó là công chúa Mako - cháu gái của Nhật hoàng Naruhito, con gái của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. 

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 1

Công chúa Mako sẽ trở thành người phụ nữ thứ 9 trong Hoàng gia Nhật cưới một thường dân kể từ khi Luật hoàng gia mới có hiệu lực sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Thông thường hôn nhân không được ủng hộ của cha mẹ đã khó khăn, huống hồ Mako lại là công chúa của một đế chế hùng mạnh của Nhật Bản. Vào ngày 26/10, công chúa Mako đã phải rời dinh thự của gia đình để chuyển tới sống trong một chung cư ở Tokyo trước khi chuyển tới New York, nơi hôn phu Komuro đang làm việc.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 3

Trong hình ảnh được truyền thông Nhật cập nhật, Mako không mặc váy cưới, chỉ cầm trên tay một bó hoa và nói lời chào tạm biệt với cha mẹ, gia đình.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 4

Không kèn trống chung vui, đám cưới của công chúa cùng hôn phu thường dân bị lược bỏ gần như tất cả các nghi lễ hoàng gia thường có. Nghi thức chào Nhật Hoàng và Hoàng hậu cũng sẽ được diễn ra riêng tư thay vì công khai như các đám cưới hoàng gia trước đây.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 5

Set đồ không mang màu trắng nhưng lại mang sắc xanh pastel dịu mắt. Bộ cánh đậm chất công sở, nền nã nhưng lại đem đến cảm giác gì đó mang mác buồn. Công chúa cúi chào dân tình trước khi lên xe.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 6

Cô chỉ kết hợp nhẹ nhàng chiếc vòng cổ ngọc trai và túi xách nhỏ trên tay. Đầu tóc được búi gọn gàng và lặng lẽ rời đi 1 mình trên xe lại càng làm cho phút giây trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ hết.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 7

Cô và bạn trai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2012 khi cả hai là sinh viên của Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế ở Tokyo. Hai người đã đính hôn không chính thức vào tháng 9-2017.

Sau bao lời phản đối, cả 2 vẫn quyết nắm tay nhau về chung 1 nhà. Cơ quan Hoàng gia và một số quan chức liên quan sẽ làm thủ tục xóa tên Công chúa Mako ra khỏi danh sách các thành viên thuộc dòng dõi Hoàng gia. Sau khi kết hôn, cô cũng sẽ cải họ mình sang họ chồng là Komuro.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 8

Công chúa Mako là con gái của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Được sinh ra và hưởng nền giáo dục từ hoàng gia Nhật công chúa Mako có nét đẹp đài các và đáng yêu như hoa anh đào.

Cô không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng, tinh tế mà còn là phong cách thời trang thanh lịch. Thời trang Hoàng gia Nhật không có nhiều nét thăng như Hoàng gia Anh nhưng đâu đó vẫn có những quy tắc nhất định. Soi lại loạt ảnh cũ, có thể thấy chưa một lần cô phá bỏ quy tắc ăn mặc và luôn giữ cho mình sự khiêm nhường, quy củ.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 9

Trang phục của công chúa tuổi 30 luôn có độ rộng rãi, thoải mái. Các loại váy vóc luôn được may dài chấm gối. Lối may trang phục cũng rất nhã nhặn, ít chi tiết cầu kì.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 10

Trong 1 số sự kiện hoàng gia, cô cũng tuân thủ quy tắc là đội mũ và đeo găng tay trắng quyền quý. Công chúa thường chỉ chọn 1 dáng giày cao gót cao khoảng 5-7cm và phần mũi bo tròn xinh xắn. Cô nàng luôn luôn mặc quần tất khi mặc váy, đó là nét tinh tế xứng đáng nhận điểm 10.

Đau lòng bộ dạng công chúa Nhật đi lấy chồng thường dân, đến chiếc váy cưới cũng không có - 11

Chất liệu may váy của công chúa cũng thường có điểm chung là khá dày dặn và cứng cáp. Dù là váy ngắn hay váy dài thì khi làm lễ, cô đều chuẩn chỉnh với tư thế đeo găng, cầm găng và quạt ý nhị.

Thời trang hoàng gia có nhiều quy tăc khắt khe, trang phục của công chúa dù có kín cổng cao tường hay dày dặn với áo trong áo ngoài nhưng lại được nhiều chị em học hỏi theo. Cô cũng không cầu kì phụ kiện mà thường chỉ đeo chuỗi vòng ngọc trai trắng, tay xách túi nhỏ, cùng tông màu với set đồ đang mặc.

Style đời thường của cô có nhiều nét thoải mái hơn nhưng không vì vậy mà phô phang da thịt.

Thử thách hội mọt phim Việt, che mặt đi, chỉ nhìn phong cách, bạn có đoán nổi tên nhân vật? 
Anh Vũ (Phụ Nữ Việt Nam)