Hôm 25/6, ông Trương (68 tuổi, đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc) đã tìm đến một tiệm chuyên xóa hình xăm tại Trùng Khánh. Ông đề nghị chuyên gia trong tiệm xóa giúp hình xăm trên khuôn mặt.
Ông coi đây là bước đầu trong hành trình tìm lại cuộc sống bình thường sau hơn 10 năm chìm đắm trong thú đam mê xăm hình.
Người đàn ông 68 tuổi xăm kín người. Ảnh: Sohu
Theo chia sẻ, ông Trương từng là công nhân xây dựng, từ lâu đã yêu thích hình xăm. Sau cú sốc mất vợ trong một vụ tai nạn giao thông hồi năm 2013, ông bắt đầu “buông thả bản thân”.
Năm 2014, ông xăm hình đại bàng lớn trên ngực, rồi tiếp tục xăm toàn thân và đến năm 2023 thì xăm cả mặt. Hiện cơ thể ông gần như phủ kín hình xăm, chỉ còn lòng bàn tay phải là chưa xăm.
Những hình xăm này khiến ông gặp nhiều rắc rối. Ông cho biết không thể làm lại căn cước công dân do khuôn mặt thay đổi quá nhiều. Ông cũng không dám gặp họ hàng, bạn bè vì mọi người đều nói ông “trông như yêu quái”.
Chuyên gia xóa xăm cho biết phải mất 2 năm mới xóa hết được hình xăm phức tạp của ông Trương. Ảnh: Sohu
“Tôi rất hối hận. Hy vọng người khác sẽ suy nghĩ kỹ trước khi xăm hình”, ông Trương chia sẻ với Sohu và cho biết đang bắt đầu quá trình xóa xăm trên mặt.
Theo cơ sở xóa xăm, trường hợp của ông Trương là rất hiếm và phức tạp do hình xăm ở khắp cơ thể và có nhiều màu sắc khác nhau.
Chuyên gia cho biết, các hình xăm màu, đặc biệt là ở trên mặt, rất khó xử lý, cần lặp lại nhiều bước kỹ thuật và kéo dài ít nhất 2 năm mới có thể đạt kết quả mong muốn.
Câu chuyện của ông Trương đang thu hút nhiều sự chú ý, như một lời cảnh tỉnh với những ai đang có ý định xăm hình mà chưa cân nhắc kỹ hậu quả lâu dài.