Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Tôi lận đận tình duyên, có hai mối tình thì cả hai đều lỡ dở, không đến được với nhau. Mối tình đầu là do gia đình tôi phản đối còn mối tình thứ hai là do tôi chủ động chia tay khi phát hiện người yêu không chung thủy. Kể từ lần đó, tôi không yêu đương gì, tập trung đi làm kiếm tiền lo cho bản thân và phụ giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa.

Đến ngoài 30, tôi vẫn chưa có ý định kết hôn khiến cả nhà tôi ai nấy đều giục giã. Ở tầm tuổi đó, tôi lại thấy việc lấy chồng hay không không còn quan trọng nữa. Tôi thấy vui với cuộc sống tự do tự tại, thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi, không vướng bận điều gì.

Song do sức ép buộc phải kết hôn từ bố mẹ, cuối cùng, tôi đành phải đi xem mắt một anh qua một người họ hàng mai mối. Người này hơn tôi 4 tuổi, vừa đi xuất khẩu lao động về và được giới thiệu là "hiếm có khó tìm" khi vừa hiền lành vừa chịu khó làm ăn lại có một khoản vốn lớn, sắp mua nhà ở trên thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước một đối tượng vô cùng thích hợp làm con rể tương lai, bố mẹ tôi ra sức thúc ép, từ khuyên bảo mềm mỏng đến uy hiếp, dọa từ mặt nếu không đồng ý lấy chồng. Mẹ tôi luôn động viên, ở tầm tuổi bị coi là "ế" như tôi, gặp được một người đàn ông "10 điểm" như anh là một điều quá may mắn và tôi phải biết chớp thời cơ ngay.

Vậy là sau 3 tháng quen biết và tìm hiểu, tôi cũng gật đầu đồng ý làm người yêu anh. Cảm nhận của tôi về đối phương khi đó là anh hiền lành, đôi khi hơi ít nói nhưng có ưu điểm là rất tôn trọng tôi cũng như biết cách quan tâm đến gia đình bạn gái.

Đó cũng là lý do khiến tôi dù chưa thật sự hiểu rõ về người yêu nhưng cũng đồng ý làm vợ anh với suy nghĩ cưới về rồi tìm hiểu sau cũng chưa muộn. Tuy nhiên, cuộc sống thật không hề dễ dàng, chỉ sau đêm tân hôn, tôi cay đắng phát hiện bản thân đã bị lừa dối mà không hề hay biết.

Đêm đó, sau khi hai vợ chồng ân ái, chồng lăn ra ngủ còn tôi vẫn thức, cầm điện thoại xem như thói quen. Trong lúc đang lướt mạng, tôi thấy máy chồng báo có tin nhắn đến.

Tôi không hề có ý xem trộm tin nhắn của chồng nhưng vì anh để chế độ xem trước nên tôi đã vô tình thấy được tin nhắn được gửi đến từ một người được lưu tên là hình trái tim màu đỏ. 

Dù không hiểu nội dung tin nhắn nhưng hình trái tim được lưu trên tên người gửi khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi không lấy chồng vì tình yêu sâu đậm nhưng khi quyết định kết hôn với anh, tôi cũng đã xác định sẽ cùng anh vun đắp gia đình hạnh phúc lâu dài. 

Vậy nên, sang hôm sau, tôi đã thẳng thắn hỏi chồng về tin nhắn đến giữa đêm và nhắc anh, nếu đó là người yêu cũ, anh nên chấm dứt để bắt đầu một cuộc sống mới khi đã có gia đình. Nào ngờ, thứ tôi nhận lại lại là một bí mật khủng khiếp khiến tôi ngã quỵ.

Rất bình tĩnh, chồng nói định sẽ chưa thú nhận mọi chuyện với tôi ngay. Nhưng anh cũng thấy áy náy khi phải lừa dối tôi suốt nửa năm qua.

Thực chất anh về quê để xin bố mẹ cho tổ chức đám cưới, nhưng không phải với bất kỳ cô gái nào ở Việt Nam. Bởi anh đã có người yêu là một phụ nữ Nhật. Hai người đã chung sống với nhau mấy năm bên đó và có một đứa con gái.

Song bố mẹ anh không đồng ý cho anh lấy vợ Nhật, nhất quyết phải bắt anh về Việt Nam lấy vợ sinh con để ông bà có cháu nối dõi. Hoặc nếu không về hẳn thì phải cưới cho ông bà một cô con dâu và có cháu nội. Đến lúc ấy, anh muốn làm gì thì tùy. Đó là lý do có cuộc hôn nhân này.

Trước mặt tôi, chồng nói lời xin lỗi vì đã lừa dối nhưng anh cũng thẳng thừng đem tiền ra để trao đổi.

"Anh xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Bố mẹ anh cần một người con dâu và một đứa cháu trai. Nếu em giúp anh làm tròn bổn phận, anh sẽ chuyển cho em 500 triệu ngay khi em có con. 

Trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là vợ chồng. Em cứ coi như bản thân lấy một người chồng đi nước ngoài vài năm mới về một lần. Còn vấn đề tiền nong, anh sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con, em không phải lo gì cả.

Sắp tới anh sẽ quay lại Nhật. Mẹ con cô ấy đã mòn mỏi chờ anh suốt nửa năm qua. Anh không thể tiếp tục ở lại đây lâu hơn nữa. Mong em hiểu và giúp anh".

Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế. Một cuộc hôn nhân yêu nhanh cưới vội hóa ra lại là một trò lừa dối và được định giá bằng tiền. Thật quá đau đớn.

Giờ nếu tôi ly hôn, bố mẹ tôi sẽ như thế nào. Còn nếu tôi thỏa hiệp với chồng, chẳng phải tôi chạy theo đồng tiền mà bất chấp đạo đức, chung chồng cùng người khác hay sao? Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì trước thực tế nghiệt ngã này?