Nghe tin người yêu cũ mất, tôi đến thắp nén hương rồi giật mình khi nghe mẹ em tiết lộ bí mật

Tôi rất ngạc nhiên khi anh đứng ngoài ban công và lảm nhảm câu gì đó. Tính tò mò cao nên tôi ghé tai vào tường để lắng nghe xem anh nói gì.

Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi có 1 quy ước chung về chi tiêu và tiết kiệm. Tiền chồng làm ra gửi ngân hàng, còn lương của vợ để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Nhờ sự chi tiêu hợp lý của tôi mà những năm qua chúng tôi có tiền mua đất xây nhà và có khoản tiền tiết kiệm.

Tuy làm ra tiền nhưng rất ít khi tôi biếu tiền bố mẹ đẻ. Bởi vì bố mẹ tôi không muốn làm phiền đến con cái. Mỗi lần tôi biếu tiền, mẹ toàn tìm cách trả lại hoặc sẽ dùng số tiền đó mua hết thực phẩm gửi ra phố cho vợ chồng tôi. Vì thế, tôi cũng lười biếu tiền ông bà.

Ngày mẹ tôi bị tai nạn và phải nhập viện, tôi gợi ý với chồng:

“Bố mẹ em đều làm ruộng, để có tiền cho vợ học đại học, ông bà phải làm việc rất cực nhọc vất vả. Vậy mà từ ngày kiếm được tiền đến nay là gần 20 năm, em chưa biếu ông bà được đồng nào. Lần này mẹ nằm viện không có tiền chữa trị nên em muốn biếu bà 50 triệu được không anh?”.

Chồng im lặng giây lát rồi nói:

“Có mảnh đất, bố mẹ chia cho 3 anh con trai, con gái không có phần nên ốm đau cũng không phải trách nhiệm của vợ chồng mình. Ngày mai chúng ta ra ngân hàng, em làm thủ tục sang tên cuốn sổ tiết kiệm cho anh giữ. Chồng không yên tâm để vợ giữ nữa rồi”.

Mỗi lần tôi biếu tiền, mẹ toàn tìm cách trả lại hoặc sẽ dùng số tiền đó mua hết thực phẩm gửi ra phố cho vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần tôi biếu tiền, mẹ toàn tìm cách trả lại hoặc sẽ dùng số tiền đó mua hết thực phẩm gửi ra phố cho vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Anh là con trai mà bố mẹ anh cũng chẳng cho đất, thế mà anh lại muốn bố mẹ vợ cho đất là sao? Không ngờ anh lại vin vào chuyện đất đai để đối xử bạc bẽo với mẹ tôi.

Để có tiền biếu mẹ, tôi phải vay mỗi người 1 ít, sau đó vào hội để trả nợ dần và chồng tôi hoàn toàn không biết chuyện.

2 tuần trước, mẹ chồng tôi bị tai biến và bị liệt vài bộ phận nên chữa trị rất tốn kém. Ông bà không có lương, hàng tháng sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước. Anh trai chồng tuy được thừa hưởng mảnh đất của bố mẹ nhưng anh chị làm việc tự do, tiền kiếm chỉ đủ nuôi các con nên không thể giúp được mẹ.

Trước tình cảnh khó khăn của bố mẹ, tôi bàn với chồng rút 100 triệu tiền tiết kiệm giúp đỡ ông bà. Thấy chồng im lặng, tôi lo sợ anh từ chối nên thuyết phục:

“Nếu sau này chúng mình về già, trong người không có tiền chữa bệnh, con cái có tiền mà không giúp đỡ vợ chồng mình thì anh có đau lòng không?”.

Nghe đến đây thì chồng gật đầu đồng ý và bảo tùy tôi quyết định. Đêm hôm đó, tôi thấy chồng hết lăn bên này rồi lại bên kia mà không ngủ được. Cho đến khi thấy anh đi vệ sinh mãi mà chưa chịu lên giường ngủ thì tôi dậy đi tìm.

Trước tình cảnh khó khăn của bố mẹ, tôi bàn với chồng rút 100 triệu tiền tiết kiệm giúp đỡ ông bà. (Ảnh minh họa)

Trước tình cảnh khó khăn của bố mẹ, tôi bàn với chồng rút 100 triệu tiền tiết kiệm giúp đỡ ông bà. (Ảnh minh họa)

Tôi rất bất ngờ khi chồng nhìn lên trời và nói câu xin lỗi mẹ vợ.

Không hiểu anh mắc lỗi gì với mẹ tôi nữa. Tôi đứng phía sau và ôm chồng, có lẽ anh biết vợ đã thức giấc nên không giật mình. Anh thật thà nói với vợ:

“Em là người con dâu tốt, có tấm lòng bao dung độ lượng. Mẹ chồng vừa nhập viện em đã muốn rút 100 triệu biếu bà. Còn anh là chàng rể tồi. Ngày mẹ vợ nằm viện cần sự giúp đỡ của con cái. Vậy mà anh lại tìm mọi cách để ngăn chặn em rút tiền cứu chữa cho mẹ.

Anh ích kỷ với mẹ vợ, vậy mà em không để bụng, bây giờ lại biếu mẹ chồng 1 khoản tiền lớn. Cả đời này anh mắc nợ em rồi. Anh có lỗi với mẹ vợ”.

Lòng tốt của vợ, cuối cùng đã đánh thức lương tâm của chồng. Tôi rất mừng khi chồng thay đổi cách nhìn nhưng bố mẹ tôi không còn trên đời này nữa.

Nếu rơi vào trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?

Nếu rơi vào trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?




Chồng cũ tặng sổ đỏ mừng sinh nhật con, nhưng nghe yêu cầu sau đó, tôi đuổi thẳng khỏi nhà