Phải lòng bạn thân của con trai, bà mẹ 42 tuổi đón tình trẻ về sống cùng

Người phụ nữ này tiết lộ ngay lần gặp đầu tiên cô đã rung động trước cậu bạn thân của con trai, người kém mình tới 22 tuổi. Thật không ngờ, chàng trai trẻ đó cũng có tình cảm với cô. Chính cậu ta đã chủ động hôn cô và bắt đầu tình yêu này.

Phải lòng bạn thân của con trai, bà mẹ 42 tuổi đón tình trẻ về sống cùng - 1

Dawn đã đem lòng yêu bạn thân của con trai mình sau vài lần gặp gỡ

Dawn Northey, 42 tuổi, người Scotland có một chuyện tình “không giống bình thường” đối với Takhari Aldridge, 20 tuổi. Điều đặc biệt ở chỗ cô hơn chàng trai ấy 22 tuổi và Takhari chính là bạn thân của con trai cô.

Callum, con trai của Dawn là một chàng trai 18 tuổi cực kì thích chơi game. Chính nhờ chơi game online mà Callum đã quen với Takhari, một thanh niên 20 tuổi khác trên mạng. Họ cùng chơi chung một trò và nói chuyện với nhau trực tuyến trong suốt 3 năm. Và rồi, Callum đã được mẹ đưa đến nhà Takhari chơi. Đây cũng là cơ duyên để người mẹ Dawn gặp mặt được “tình yêu đích thực của đời mình”.

Bà mẹ U45 này kể rằng, khi cô đưa con đến nhà người bạn ấy chơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Takhari, một chàng trai cao lớn, làn da rám nắng và rất đẹp trai đang đứng trên lầu. Trong lúc 2 con vào phòng riêng chơi điện tử với nhau thì hai bà mẹ đã cùng ngồi nói chuyện. Cả hai bà mẹ đều cảm thấy rất vui khi các con đã quen nhau lâu tới vậy và có một tình bạn tuyệt vời. Họ rất hào hứng khi hai con gặp nhau.

Callum đã ở lại nhà Takhari chơi 1 tuần, sau đó mẹ xuống đón. Lúc chia tay, Takhari đã cho số điện thoại của mình với Dawn và nói rằng nếu bà cần giúp đỡ khi đi lại thì hãy gọi cho mình. Dawn cũng đã nói: “Cậu luôn được chào đón ở nhà tôi, hãy đến bất cứ khi nào cậu thích nhé”.

Phải lòng bạn thân của con trai, bà mẹ 42 tuổi đón tình trẻ về sống cùng - 2

Takhari đã chơi thân với con trai của Dawn và rồi sau đó yêu luôn mẹ bạn

Cả hai trở về cuộc sống đời thường của mình. Thật buồn là cuộc hôn nhân của Dawn với chồng không hạnh phúc. Cô chính thức ly hôn vào tháng 1/ 2018. Dawn là người nuôi hai con, Callum và cô con gái Addision 8 tuổi. Họ cùng nhau chuyển đến Blantyre, South Lanks để sinh sống.

7 tuần sau, Takhari đến thăm nơi ở mới của họ: “Khi anh ấy đến, tôi đã vô cùng phấn khích. Trong suốt thời gian Takhari ở đó, tôi luôn lén nhìn trộm anh ấy quanh nhà. Mỗi ngày tôi đều tự nói với bản thân rằng mình đã quá già so với chàng trai ấy. Mình không phải là kẻ ngu ngốc để theo đuổi tình yêu này” – Dawn tâm sự.

Sau 1 tuần, Dawn trở cậu bạn thân của con trai mình về. Trên đường đi, cả hai đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống. Dawn kinh ngạc khi thấy Takhari trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi. Và rồi, trước khi tới cửa nhà, Takhari đột nhiên cúi xuống hôn Dawn: “Thật không thể tin được. Tôi không thể nào nghĩ được rằng anh ấy cũng có tình cảm với mình. Tôi như người bay bổng lên trời vậy. Tối hôm đó anh ấy còn nhắn tin cho tôi và nói rằng anh ấy sẵn sàng chết để được hôn tôi” – Dawn chia sẻ.

Phải lòng bạn thân của con trai, bà mẹ 42 tuổi đón tình trẻ về sống cùng - 3

Cả hai đã trao nhau nụ hôn và thừa nhận tình yêu của mình 

Hai người đã tiếp tục nhắn tin với nhau trong bí mật. Nhưng chỉ 6 ngày sau, mẹ của Takhari đã phát hiện ra những tin nhắn này. Bà không thể nào chấp nhận chuyện con trai yêu một người phụ nữ đáng tuổi mẹ như vậy. Quá tức giận, bà đã đuổi Takhari ra khỏi nhà.

Tôi vô cùng đau lòng. Takhari không còn nơi nào để sống nên tôi đã bảo anh ấy đến nhà chúng tôi. Dĩ nhiên, tôi phải làm công tác tư tưởng với con trai mình về điều này. Tôi cực kỳ sợ hãi. Đêm đó, tôi đã nói chuyện với con trai rằng tôi và Takhari đang có tình cảm với nhau. Tôi đã cố giải thích với con rằng nếu con không chấp nhận thì tôi sẽ chia tay. Cả tôi và Takhari đều không muốn làm tổn thương Callum. Nhưng thật không ngờ, con trai tôi nói nó ổn và không quá bận tâm về điều này. Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến thế” – Dawn tâm sự.

Phải lòng bạn thân của con trai, bà mẹ 42 tuổi đón tình trẻ về sống cùng - 4

Cả hai đã dọn về sống chung khi có sự ủng hộ của con trai 

Được sự ủng hộ của con trai, Dawn và Takhari đã chuyển đến sống cùng nhau vào ngay ngày hôm đó. Rất nhanh chóng, cặp đôi lệch tuổi này đã phải đối diện với vô số những lời chỉ trích. Mỗi khi họ cầm tay nhau ở nơi công cộng, mọi người cũng nhìn họ đầy khinh rẻ.

Có một lần, Takhari bị thương ở đốt ngón tay và Dawn đưa đến bệnh viện. Cô y tá đã nói: “Tôi sẽ kiểm tra bàn tay cho con trai chị ngay bây giờ”. Lúc này, Dawn ngượng ngùng giải thích rằng đây là bạn trai chứ không phải con. Điều đó làm cô y tá cực kỳ bối rối. Cô ấy nói rằng Dawn già hơn nhân tình khá nhiều. Thậm chí Dawn còn bị chính người thân trong gia đình xỉ vả vì việc yêu trai trẻ.

Phải lòng bạn thân của con trai, bà mẹ 42 tuổi đón tình trẻ về sống cùng - 5

Thậm chí con gái riêng của Dawn đã gọi bạn trai của mẹ bằng bố 

Thế nhưng sau tất cả, dù khoảng cách là 22 tuổi, dù bị mọi người chỉ trích, cặp đôi này khẳng định họ vẫn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dawn nói rằng thậm chí con gái của cô còn gọi Takhari là bố, thật đáng yêu. Mặc dù hiện tại mẹ của Takhari không chấp nhận mối quan hệ này nhưng họ vẫn hy vọng một ngày nào đó nhận được sự chúc phúc từ bà.

Tôi không thấy có điều gì đáng để phải bị mọi người chê cười và đánh giá về mối quan hệ của chúng tôi. Điều quan trọng là khi bên nhau, chúng tôi hạnh phúc và yêu thương nhau thật lòng, vậy thôi” – Dawn chia sẻ.