23 giờ phẫu thuật, 6 dịch vụ đại phẫu biến "Thị Nở" miền Tây thành hotgirl

“Còn gì đau đớn hơn bản thân bị tật cả chân và tay. Vì quá xấu mà chồng bỏ, không thể nuôi con tốt, vì mình mà con tàn tật”, cô gái Nguyễn Thị Huyền kể lại.

19 năm bóng tối bủa vây

Chỉ từng ấy lời chia sẻ thôi đã đủ khiến nhiều người hiểu về bi kịch của cô gái Nguyễn Thị Huyền (2000, Đồng Tháp). Huyền sinh ra trong một gia đình thiếu vắng sự bao bọc của người cha khi còn rất nhỏ, mẹ cô là người tần tảo làm thuê nuôi các con và đến bây giờ đã quá tuổi lao động nhưng vẫn phải nuôi cả cháu.

23 giờ phẫu thuật, 6 dịch vụ đại phẫu biến "Thị Nở" miền Tây thành hotgirl - 1

Huyền và con trai sống qua ngày trong căn nhà nhỏ xập xệ, thiếu sáng quanh năm cùng bà mẹ đã già

Huyền tâm sự:

“9 năm đi học số lần mình bị bạn bè bắt nạt đếm không xuể. Họ gọi mình bằng đủ thứ tên: ‘Khỉ đột’, ‘Người vượn’, ‘Tinh tinh’, ‘Bàn nạo’... chẳng có thứ tên xấu xí nào mà mình chưa từng nghe qua. Thu mình trong đám đông, xấu hổ về gương mặt của bản thân nên hễ đi đâu là mình đeo khẩu trang. Chưa học xong lớp 9 mình có con rồi lấy chồng.

Vì xấu chồng ngoại tình! Cứ tưởng người chồng lấy mình sẽ thương nhưng cũng bỏ đi. Đi làm kiếm tiền nhưng chưa bao giờ đưa cho vợ hay mua cho con cái bất cứ đồ gì.Vì xấu không có công việc để nuôi con! Vì xấu nên trở là nguyên nhân khiến con bị tai nạn cụt chân…

Không một người mẹ nào muốn con mình lớn lên thiệt thòi, ai cũng muốn con cái được sống trong sự bao bọc của cả bố và mẹ bởi bản thân hiểu rõ điều ấy nhất. Nhưng cuối cùng mình để con thiếu thốn cả về tinh thần, sống thiếu thốn về vật chất và chính thể chất - Con mình sau tai nạn buộc phải cưa mất một bên chân trái. Thằng bé 12 tháng thì cả 12 tháng ốm”.

Thời gian ấy Huyền cố gắng đi tìm việc để có thể mang đến cho con một đôi chân mới nhưng những điều mình nhận lại được chỉ là: “Không!”. Chỉ vì mình…quá xấu.

Khi mưa hết, mây đen qua đi và bầu trời có nắng

Trò chuyện cùng bà mẹ 19 tuổi, điều dễ thấy ở Huyền đó là: Trong thân hình nhỏ nhắn là mơ ước, khao khát giúp cậu con trai 3 tuổi có đôi chân mới, thu nhập ổn định để cho con đi học - Điều nhỏ bé nhưng phi thường với một người mẹ như Huyền.

Và chính khao khát ấy cô mang đến chương trình Phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí, Thay đổi cuộc đời được tài trợ bởi Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á- Tái sinh nhan sắc. Cô gái Đồng Tháp trở thành thí sinh xuất sắc khu vực miền Nam giành tấm vé Tái sinh nhan sắc trị giá 500 triệu.

23 giờ phẫu thuật, 6 dịch vụ đại phẫu biến "Thị Nở" miền Tây thành hotgirl - 2

Câu chuyện cuộc đời cùng khao khát thay đổi cuộc đời Huyền khiến nhiều người xúc động

Trở thành thí sinh của chương trình Tái sinh nhan sắc 2019, bà mẹ 19 tuổi nhận được sự hỗ trợ từ ekips bác sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á. Giáo sư - Bác sĩ Park Hyo Jin, Phó chủ tịch Hiệp hội Thẩm mỹ và Tái tạo gương mặt Hàn Quốc trưởng ekip đã xác định:

“Thí sinh Nguyễn Thị Huyền là một ca phẫu thuật hàm hô khó, hàm hô quá phát, cằm lẹm nặng nên môi trên và môi dưới không chạm được với nhau. Với tình trạng phức tạp của hàm chúng tôi sẽ thực hiện chỉnh sửa và cắt gọt 2 hàm bằng công nghệ BSSO. Phương pháp chỉnh xương hàm này sẽ thực hiện bằng đường rạch mổ bên trong khoang miệng, do đó không để lại sẹo, đảm bảo an toàn và không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng cho Huyền.

Đồng thời, gương mặt cô gái này còn gặp phải các tình trạng: Mặt hóp, mí mắt không đều, mũi hếch tẹt nên dù mới 19 tuổi nhưng cô gái trẻ này nhìn đặc biệt già dặn, thiếu sức sống. Ekips bác sĩ đã thống nhất sau khi phân tích tình trạng gương mặt của bạn này sẽ thực hiện: Cấy mỡ mặt BioGen, cắt mí EyeLift, Nâng mũi cấu trúc, Phun xăm Hàn quốc giúp khắc phục nhược điểm gương mặt”.

23 giờ phẫu thuật, 6 dịch vụ phẫu thuật, 3 tháng hồi phục

23 giờ phẫu thuật, 6 dịch vụ phẫu thuật, thời gian hậu phẫu kéo dài để hoàn toàn bình phục mất đến 3 tháng. Hành trình chạm đến nhan sắc của Huyền không hề dễ dàng.

Huyền tâm sự:

“Trước ngày thực hiện phẫu thuật mình rất hồi hộp, sợ hãi xen hồi hộp, mong đợi. Làm gì có ai thực hiện đại phẫu mà không sợ biến chứng nhưng nếu được thực hiện tại Đông Á với các bước quy trình nghiêm ngặt bản thân được tận mắt thấy và trải nghiệm nên trước giờ lên bàn mổ mình an tâm hơn bao giờ hết. Các bác sĩ cũng đã lập cả ekip tư vấn phương pháp, hỗ trợ tâm lý”.

23 giờ phẫu thuật, 6 dịch vụ đại phẫu biến "Thị Nở" miền Tây thành hotgirl - 3

Đội ngũ y tá của Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á tận tình chăm sóc Huyền sau hậu phẫu

“7 ngày đầu sau phẫu thuật dường như chính bản thân em cũng không thể cảm nhận được cảm giác trên mặt mình. Em chỉ biết gương mặt sưng phù, há miệng ra thôi cũng đau. May mắn là lúc ấy các bác sĩ và y tá của Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á đã giúp đỡ em trong quá trình hậu phẫu rất nhiệt tình, ân cần. 1 tháng sau thẩm mỹ mặt bớt sưng, những đường nét trên gương mặt em cũng rõ nét và dễ dàng thấy được sự hoàn thiện. Em nhận ra cái gì cũng có giá của nó”, cô gái chia sẻ.

23 giờ phẫu thuật, 6 dịch vụ đại phẫu biến "Thị Nở" miền Tây thành hotgirl - 4

Kết quả sau 3 tháng phẫu thuật của Như Huyền

Giờ đây sở hữu diện mạo mới Huyền đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình: Làm chủ vận mệnh và cuộc đời mình, sẵn sàng vươn đến khao khát sống với mơ ước của mình. Còn bạn?

23 giờ phẫu thuật, 6 dịch vụ đại phẫu biến "Thị Nở" miền Tây thành hotgirl - 5

Màn tái sinh nhan sắc ngoại của Như Huyền khiến chính cô khó để diễn tả bằng lời

Nếu bạn quan tâm đến những dịch vụ mà Nguyễn Thị Huyền thực hiện, hoặc nhiều giải pháp làm đẹp khác… đừng ngại ngần liên hệ ngay đến hotline 19006499 hoặc Đăng ký tư vấn để được đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí.